+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: TÔI KHÁT ...

  1. #1
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết

    TÔI KHÁT ...

    Bạn mến,

    Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng đã từng tiệc tùng vài lần… Và có quyền lựa chọn một loại thức uống cho riêng mình. Từ bia bọt cho đến nước khoáng, nước tăng lực, trà xanh với những slogan rất “mời gọi” khiến ta đôi khi khó mà kiềm lòng.


    Thoạt tiên chỉ là để giải tỏa cơn khát, một li nước lọc thôi cũng đủ rồi. Nhưng trong thời đại thế này mà “khó nghèo" như thế thì quả là uổng phí. Tự dưng tâm lí bình thường của con người khiến ta có nhu cầu muốn thưởng thức nhiều món ngon vật lạ hơn, tuy phải tiêu tốn, nhưng vì chúng tiện lợi, chỉ cần mở nắp chai và uống, đỡ tốn công lục đục chi cho mệt nên cũng không ít người sẵn sàng chi hầu bao.

    Làm một hơi… đã-quá-Pepsi-ơi, …tiếp đến Ikul-đột-phá-hương-vị--lăn-tăn-sảng-khoái… mở-Cocacola-bật-tuôn-hứng-khởi,… cùng Number-One-chinh-phục-thử-thách,… cần thêm Sting-năng-lượng-di-động-vượt-trội,… nếu căng thẳng đã có trà xanh O-độ-giải-nhiệt-cuộc-sống,... nóng-trong-người-chơi khuya-tiệc-tùng-thâu-đêm có ngay Sensacool-thanh-lọc-cơ-thể-không-lo-bị-nóng… Luôn-bên-em-luôn-bên anh--C2-chia-sẻ-niềm-vui…

    Nếu chỉ nhìn thoáng qua thôi thì thấy những loại nước uống này thích ứng với rất nhiều hoàn cảnh bạn nhỉ? Thế mà hình như vẫn chưa đủ để giải tỏa cơn khát của con người, bằng chứng là càng ngày lại càng có thêm nhiều sản phẩm mới với những quảng cáo “sành điệu” hơn ra đời… Dẫu sao dù-bạn-đẹp-hay-bạn-giàu--bạn-duyên-dáng-bạn-quyến-rũ--lúc-bạn-vui-khi-bạn-buồn--cuộc-sống-quanh-ta-chẳng-đổi-thay--cơn-khát-sẽ-đến-với-bạn-trong-từng-ngày-từng-giờ--dù-bạn-có-là-ai--bạn-cũng-không-thể-quên-đi-được... Phải chăng ẩn sâu dưới cơn khát thể lí, còn tiềm tàng những cơn khát nào nữa chăng!?

    Cuộc sống đầy lo toan vất vả,
    con người bận bịu tối tăm mặt mũi kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày
    - khát khao có một cuộc sống ấm no, khát khao cho một tương lai tươi sáng.

    Cuộc sống lắm thử thách chông gai,
    con người luôn phải chiến đấu với những cám dỗ của vật chất,
    chiến đấu với tham-sân-si của chính mình để có thể làm sáng lên những giá trị cao đẹp
    - khát tự do, khát công bằng, khát bình an, khát hạnh phúc.


    Có những khát khao nâng con người lên cao, nhưng cũng có những khát khao ghì con người xuống thấp;
    tùy thuộc vào cách suy nghĩ và lối đi của từng người.


    Trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê.
    Ông kêu cầu lên Đức Chúa và Ngài đã ra tay làm no thỏa cơn khát thể lí của họ.(Xh 17, 3-7)
    Thầy Giê-su trên Thập Giá, với thân phận con người như chúng ta, trong nỗi đớn đau vì hiểu lầm, ganh ghét, nhục nhã, đòn roi, khổ hình... cũng đã quằn quại kêu lên "Ta khát!" nhưng thầy đã hoàn tất mọi sự theo Ý Cha (Ga 19, 28).


    "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." (Ga 4,13-14)


    Bạn và mình,
    ngoài cơn khát thể lí, tâm lí,
    chúng ta sẽ tìm kiếm và kín múc nguồn nước nào để thỏa mãn cơn khát tâm linh?

    “Như nai rừng mong mỏi về nguồn suối trong.
    Hồn con cũng trông mong tìm đến Ngài, lạy Chúa”
    (Tv 42)





    KHÁT VỌNG - St: Phạm Minh Tuấn
    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao.
    Hãy sống như biển trào như biển trào để thấy bờ biển rộng.
    Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông.

    Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa.
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
    Và sao không là bão là giông là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung.
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
    ...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 12-04-2011 lúc 10:13 AM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  2. 12 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    allihavetogive (31-03-2011),Codai (30-03-2011),francisnguyen (29-03-2011),guess1 (31-03-2011),hmb_nxt (30-03-2011),J love Y (03-05-2011),JB. Sĩ Trọng (27-09-2011),Lan Anh (29-03-2011),ngonluatraitim (12-04-2011),Pere Joseph (29-03-2011),Phù Vân (04-04-2011),thuyvu (02-04-2011)

  3. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Phải chăng ẩn sâu dưới cơn khát thể lí, còn tiềm tàng những cơn khát nào nữa chăng!?” Đúng là còn nhiều cơn khát mãnh liệt khác, ngay cả khi thân xác không thiếu thốn gì.

    Mình thấy có một khác biệt giữa cái khát thông thường và cái khát của Thầy Giêsu trên thập giá. Cái khát thông thường (của ta?) là khát cho mình, còn cái khát của Thầy Giêsu thì khát cho người khác (trong đó có ta!)

    Cảm ơn Thảo Uyên nhiều!

  4. 9 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (31-03-2011),francisnguyen (30-03-2011),hmb_nxt (30-03-2011),JB. Sĩ Trọng (27-09-2011),Lan Anh (29-03-2011),Phù Vân (04-04-2011),Tâm Nhiên (29-03-2011),thuyvu (02-04-2011)

  5. #3
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Con cám ơn cha.
    Cha đã giúp con thể hiện rất rõ điều mà con chưa diễn đạt được bằng ngôn từ để đưa bài viết đến một suy tư sâu xa trọn vẹn hơn.

    Con có một khát khao...
    Con có một ước ao...
    Là vươn cao...
    Là bay cao...
    Là vươn bay lên cao...



    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 30-03-2011 lúc 10:38 AM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  6. 8 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    allihavetogive (31-03-2011),francisnguyen (30-03-2011),guess1 (31-03-2011),hmb_nxt (30-03-2011),hoamuoi (31-03-2011),Lan Anh (30-03-2011),Pere Joseph (30-03-2011),thuyvu (02-04-2011)

  7. #4
    Companion
    francisnguyen's Avatar
    Trạng thái :   francisnguyen đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 10
    Tên thật:
    Nguyen Duc Duy
    Đến từ: Gia Kiệm - Đồng Nai
    Sở thích: Đọc Sách, Du Lịch, Cắm Trại, Săn Bắn và Câu Cá
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    49
    Được cảm ơn 49 lần
    trong 9 bài viết
    Cảm ơn Thảo Uyên nhé.
    Đúng vậy, trên đời này có ai lại không biết khát chứ.... ngoài cái khát về thể lý, con người còn có sự khát khao về mặt tinh thần, nhưng tự hỏi có được mấy ai nhận ra được họ đang khát về mặt tinh thần đây...??? Chúa Giêsu cũng "Khát", Người khát khao nhân loại trở về bên người, Người khát khao con người nhận ra được họ đang khát và sẽ chạy đến bên Người để được đón nhận nguồn nước hằng sống từ cạnh sườn Người chảy ra.... Ước chi trong mùa Chay này, mỗi chúng ta sẽ nhận ra được những gì mình khát và những gì Chúa "Khát" mà quay trở về....
    Cảm ơn Thảo Uyên đã gợi cho mọi người thấy nỗi khát khao và hy vọng mọi người sẽ tìm được một nguồn suối mát trong mùa Chay này.

  8. 6 thành viên đã cảm ơn francisnguyen vì bài viết này:

    allihavetogive (31-03-2011),hmb_nxt (30-03-2011),Lan Anh (30-03-2011),Pere Joseph (01-04-2011),Tâm Nhiên (30-03-2011),thuyvu (02-04-2011)

  9. #5
    Companion
    Trạng thái :   guess1 đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 8
    Tên thật:
    Pet. Trí Dũng
    Đến từ: Fr.
    Sở thích: *****
    Nghề nghiệp: *****
    Cảm ơn
    292
    Được cảm ơn 62 lần
    trong 9 bài viết
    Có những khát khao nâng con người lên cao, nhưng cũng có những khát khao ghì con người xuống thấp;
    tùy thuộc vào cách suy nghĩ và lối đi của từng người.
    Chưa hẳn vậy!!!! Có những trường hợp khát khao không hẳn tuỳ thuộc vào suy nghĩ.

  10. 5 thành viên đã cảm ơn guess1 vì bài viết này:

    hmb_nxt (01-04-2011),Lan Anh (03-04-2011),Phù Vân (04-04-2011),Tâm Nhiên (01-04-2011),thuyvu (02-04-2011)

  11. #6
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    xin Brother Peter nói rõ hơn một chút để "mở dạy kẻ mê muội" này ạ

    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  12. 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    hmb_nxt (03-04-2011),Lan Anh (03-04-2011),Pere Joseph (12-04-2011),thuyvu (02-04-2011)

  13. #7
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Mình mới nghe được bài hát này, gửi mọi người cùng thưởng thức nhé!

    GIÊ-SU KHÁT KHAO

    Giê-su đánh thức trái tim mình khao khát
    Giê-su đánh thức trái tim mình yêu người
    Giê-su đánh thức khát khao mình vươn tới
    Cho ta sống mãi trong tình đời ...

    https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=80RdoDU6J1
    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 09-04-2011 lúc 10:07 PM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  14. 2 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    hmb_nxt (04-04-2011),Pere Joseph (12-04-2011)

  15. #8
    Companion
    Trạng thái :   guess1 đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 8
    Tên thật:
    Pet. Trí Dũng
    Đến từ: Fr.
    Sở thích: *****
    Nghề nghiệp: *****
    Cảm ơn
    292
    Được cảm ơn 62 lần
    trong 9 bài viết
    Bạn Thảo Uyên xem ra rất muốn biết có liên quan gì giữa khát khao và ý nghĩ! Chẳng hạn Thánh Phaolô nói điều tôi muốn nhưng tôi lại không làm, còn điều tôi không muốn nhưng tôi lại làm! Đấy, Thảo Uyên thấy chưa!
    Chúc Thảo Uyên những ngày còn lại của Mùa Chay thật sốt sắng nhe!
    Cảm ơn Thảo Uyên đã dành thời gian 'tám' về nhiều chuyện!!!!
    Thân mến
    Trí Dũng

  16. 5 thành viên đã cảm ơn guess1 vì bài viết này:

    hmb_nxt (12-04-2011),Lan Anh (16-04-2011),Pere Joseph (12-04-2011),Phù Vân (12-04-2011),Tâm Nhiên (12-04-2011)

  17. #9
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Cám ơn Brother...
    Câu trả lời này làm mình thật "đã khát"!!!
    Xin vỗ một tràng pháo tay cho Brother Peter ạ!

    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  18. 3 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    hmb_nxt (18-04-2011),JB. Sĩ Trọng (27-09-2011),Pere Joseph (12-04-2011)

  19. #10
    Trạng thái :   ngonluatraitim đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 42
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn 124 lần
    trong 40 bài viết
    ... Giàu nghèo, sang hèn trên đời, ai cũng có những ước ao cả đời người mà chưa bao giờ thực hiện được, người càng sống trong cảnh thiếu thốn vật chất, càng có nhiều ước ao hơn.

    Mỗi con người được sinh ra trên trần gian, đều có một khát vọng vô biên. Và nếu định nghĩa con người là một hữu thể gồm nửa cái “con” và nửa cái “người” thì nỗi khát vọng trong hai nửa ấy không chỉ đơn thuần là song song tiến bước, mà còn luôn luôn đối nghịch và mâu thuẩn: một bên là dục vọng và một bên là khát vọng chân chính.

    Lạy Chúa,luôn cho con một khát vọng sống trong lòng Chúa.

  20. 5 thành viên đã cảm ơn ngonluatraitim vì bài viết này:

    hmb_nxt (18-04-2011),JB. Sĩ Trọng (27-09-2011),Lan Anh (16-04-2011),Pere Joseph (13-04-2011),Tâm Nhiên (12-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình