+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: những ngày cuối cùng

  1. #1
    angel
    Guest
    Trạng thái :  

    những ngày cuối cùng

    Trời Sài Gòn vẫn bình yêu với ánh nắng và gió nhẹ. Tôi vẫn đạp xe hơn 8km tới trường. Những ngày đó quen thuộc nhưng khúc nhạc bình thường. Một buổi tối hẹn hò nơi công viên cũng thực sự nhẹ nhàng, Tôi đang đi dạo quanh những hàng cây để đợi cô bạn tới, bỗng điên thoại reo, mẹ tôi gọi cho tôi từ nơi quê hương yêu dấu của tôi :' cha Đại bị bệnh nặng đưa đi Hà Nội cấp cứu rồi !" tôi rối rít hởi " sao sao chuyện gì vậy mẹ" ..Tôi không thể hiểu tôi lúc đó, vậy là vị linh mục của tôi đã bị đưa đi cấp cứa rùi đấy. lúc đó tất cả các giác quan của tôi nhu ngừng hoạt động.
    Ba ngày sau, bầu trời không sáng hơn, ngài ấy đã ra đi, anh ấy đã ra đi. mọi vận động như dừng lại dành cho những suy nghĩ không ngừng. Dường như mọi cánh cửa đều đóng lại, niềm tin mất dần. những giờ giải tội như những buổi nói chuyện thẳng tâm tình đó còn đâu. Những hành động của anh ấy đã làm thay đổi thế giới trong mắt tôi. Sự nhiệt tình của anh trong công việc làm thổi bùng ngọn lửa trong tôi, chính anh đã đi thẳng vào sự thật và đấu tranh đổi mới. khi công việc trùng tu nhà thờ dang dở mà anh đã về với Chúa sao?

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: angel, 04-04-2011 lúc 11:59 PM

  • 3 thành viên đã cảm ơn angel vì bài viết này:

    Pere Joseph (04-04-2011),Sky (09-04-2011),smiles (05-04-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Từ khóa cho chủ đề này

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình