+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Nhớ Về Mẹ

  1. #1
    ngoquangcanh's Avatar
    Trạng thái :   ngoquangcanh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 10
    Tên thật:
    ngô quang cảnh
    Đến từ: https://donghuongbactrach.net
    Sở thích: công việc
    Nghề nghiệp: kinh doanh
    Cảm ơn
    8
    Được cảm ơn 34 lần
    trong 11 bài viết
    Lạy Chúa xin soi sáng đường con đi

  2. 7 thành viên đã cảm ơn ngoquangcanh vì bài viết này:

    cobehamchoi (21-04-2011),Doan Quan (22-04-2011),echcon1690 (21-04-2011),hoamaudon (21-04-2011),Pere Joseph (22-04-2011),Phù thủy nhỏ (21-04-2011),terexanguyen (21-04-2011)

  3. #2
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Nắm trong tay phần chắc chắn rằng Chủ Nhật II của tháng 5 năm nay con không có nhà, lòng con lại nôn nao và sốt ruột lên. Chưa bao giờ, con thấy thời gian mòn mỏi đến như thế, cứ mỗi ngày qua đi, con lại nóng lòng : “Có cách nào để Mẹ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của con trong ngày ấy?”

    Năm nay, Mẹ vắng một lúc đến 3 đứa con, không khí ngày Lễ chắc sẽ khác lắm. Liệu Mẹ có buồn không?

    Càng dài trang nhật kí xa nhà, con lại cáng thấm thía Mẹ yêu con nhiều thế nào! Chắc Mẹ vui lòng khi nghe con được bình an và được mọi người thương yêu. Nhưng Mẹ! Mẹ thương con nhất.

    Khi biến cố lớn lao xảy ra với con, con đau lòng lắm vì phải để Mẹ lo. Mẹ lại luôn ủng hộ con hết mình. Cám ơn Mẹ.

    Nắng mưa đã làm hao mòn sức khỏe Mẹ, và sự lam lũ làm đôi tay Mẹ chai đi. Mỗi lần con rước Lễ, con lại xót xa nhớ Mẹ. Vì đôi bàn tay nứt nẻ quá, chưa bao giờ Mẹ có thể rước Lễ bằng tay. Phải chăng đó là sự đánh đổi cho con có được đặc ân này.

    Mẹ! Năm nay con không về. Chị em con không có nhà. Nhưng dù con có lớn và thành công, Con vẫn là con của Mẹ.

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    CucChu (06-05-2011),hoamuoi (25-04-2011),ngoquangcanh (25-04-2011),Phù thủy nhỏ (25-04-2011),sonlamkp (25-04-2011),terexanguyen (26-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình