+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Phục Sinh

  1. #1
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết

    Phục Sinh



    (Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau, ân thiêng đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu _ Nào ta hãy - Thánh ca Kim Long)

    (đặt cục gạch để viết bài và update sau )

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    Lan Anh (24-04-2011),Padre Paolo (24-04-2011)

  3. #2
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết


    Ánh nến Phục Sinh!

  4. #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Hôm nay mở yahoo chat ra, gặp một người bạn tưởng tượng:



    - Cậu đang làm gì thế?
    - Tớ xem tranh.
    - Gì vậy?
    - Tranh thư pháp, của một tên nhóc nào mới đăng lên mạng.
    - Xem nào... Một khúc tre, vàng khè khô queo, có cái chồi mới nhú, một cái nhánh tre non vươn dài dài... Bên trái trên cao có hai cái chữ gì loằng ngoằng... Chữ gì thế cậu?
    - Tớ chả biết, nhưng nó để tựa là Phục Sinh, tớ nghĩ là hai chữ đó.
    - Vậy tạm cho là chữ Phục Sinh đi. Tớ nói thật, thấy thằng viết bức nầy nhẽ tưng tửng. Tớ chả thấy có liên hệ gì giữa Phục Sinh và cây tre cả.
    - Hehe, cậu nói sao chớ, tớ thấy cây tre vàng, nghĩa là tre sắp chết, hoặc chết rồi, mọc lại cái chồi thì là phục sinh đó!
    - Chỉ thế thôi à? Thất vọng!
    - Tớ cũng không biết...
    <ding>
    <ding>
    - Benedictus, đó là đoạn chat mà tớ và người bạn nói về bức thư pháp của cậu. Thú thật, tớ nghe bạn tớ giải thích như thế thấy thất vọng quá, nên đánh liều pm cho cậu; chính tớ là người nói cậu tưng tửng đó. Cậu có trách tớ không? Nếu không thì cậu giải thích cho tớ về bức thư pháp trên được không? Vì sao cậu vẽ như thế?
    <ding>

    - Chào bạn, mình đang online, nhưng ẩn.
    Rất hân hạnh được sự quan tâm của bạn.
    Phục Sinh vui vẻ bạn nhé!

    - :-p
    The same to you!
    Hi
    Chuyện bức thư pháp
    tớ nói cậu vậy
    cậu đừng để bụng nha
    hihi

    - À, bức thư pháp
    mình vẽ ngày nào không nhớ nữa
    nhưng đăng lên vào dịp Phục Sinh
    như một bông hoa nhỏ
    dâng Chúa Phục Sinh
    hi
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

    - Cậu giải thích cho tớ được không?

    - À, rất hân hạnh
    xin chia sẻ với bạn hihi
    mình vẽ cây tre đã khô, nhưng nẩy chồi, minh họa cho hai chữ lớn

    - Có phải chữ Phục Sinh không cậu?

    - À, đúng rồi
    Phần chữ mới là linh hồn của bức thư pháp
    phần tranh chỉ có ý minh họa thôi

    - Tớ không biết chữ Nho, nên hihi không thưởng thức được
    Sao cậu không viết tiếng Việt?
    Sao cậu vẽ đơn sơn thế
    cậu làm tớ thấy thất vọng ghê
    tớ nói thẳng
    cậu đừng giận nhé

    - Hi
    rất trân trọng
    Sự quan tâm của bạn
    Thực ra
    Cái hình cây tre
    Cũng có ý tưởng chút xíu, hihi
    nhưng thường thường
    mình mắc cỡ
    nên không dám giải thích gì thuộc phạm vi Đức Tin hay Kinh Thánh
    vì mình là tân tòng
    mới chịu phép Rửa năm 2006

    -:-o
    sax
    tốt thôi
    nhưng cậu nói riêng tớ nghe hé
    tò mò tí

    - ừ
    cảm ơn bạn
    cây tre lớn, có màu vàng, vì nó đã chết
    nhưng một chồi nhỏ
    mọc ra
    từ cái nhánh nhỏ
    cũng đã khô
    ...

    - cái chồi chỗ dấu triện tròn tròn giống mặt cười đó hả

    - ừ
    đúng rồi
    còn cái mặt cười đó
    là chữ Công
    trong Công giáo
    hiii
    khi mình đóng dấu đó
    thì nghĩa là
    bức đó là Thư Họa Công giáo

    - À, ra thế
    cậu nói tiếp đi
    chuyện cây tre đó
    hi

    - ok
    sự sống lại của cây tre nầy
    chỉ là bề ngoài
    nếu ta nhìn sự sống lại của Đức Ki-tô
    chỉ như sự sống lại của Lazarus hay con của bà góa thành Nain
    thì giống như sự sống lại của cây tre nầy vậy
    sống rồi
    cũng sẽ chết
    ...

    - Nhưng Đức Ki-tô Phục Sinh vinh hiển mà

    - À
    thì mình đã nói
    nếu nhìn sự sống lại của Chúa Ki-tô
    chỉ nhìn bề ngoài
    thì không có gì để nói
    hi
    khả năng diễn đạt của mình có giới hạn
    hy vọng bạn nhìn thấy những điều đằng sau ngôn từ hay hình ảnh
    hiii

    - A ha
    hay quá
    tớ ngờ ngợ một điều gì đó
    rất thú vị
    nhưng không diễn đạt được
    hii
    vì thế cậu đã vẽ một nhánh tre non vươn lên

    - hi

    - nếu người Ki-tô hữu
    chỉ sống lại bề ngoài
    sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô sẽ không mang lại đời sống dồi dào tâm linh
    cho chính mình.
    Tớ hiểu vậy được không?

    - Hi, it's up to you!

    - hii, vui quá
    cảm ơn cậu
    thực sự tớ thây rất vui

    - Bạn có nhiều cách để cảm nhận tâm tình mà mình gởi gắm trong đó
    miễn sao
    bạn thấy vui
    và có ích cho đời sống thiêng liêng của bạn
    hihi

    - rất vui vì được biết cậu

    - Mình cũng vui, có lẽ vui gấp đôi bạn

    - ?

    - mình vui vì biết bạn, và mình vui vì bạn đã quan tâm tới Thư Họa Công giáo, lại vui vì bạn đã hiểu và thấy vui với tranh của mình...
    hihi
    Xin Chúa chúc lành cho bạn

    - hiii
    Chúa ở cùng bạn!

    ...

  5. 4 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (02-05-2011),Jade (02-05-2011),nmdenday (02-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 05:47 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình