+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tháng hoa về, Kính nhớ Mẹ...

  1. #1
    thuyvu's Avatar
    Trạng thái :   thuyvu đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 78
    Tên thật:
    BUI THITUY VU
    Đến từ: HCM
    Cảm ơn
    2,082
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 99 bài viết

    Tháng hoa về, Kính nhớ Mẹ...

    Mỗi năm khi tháng hoa về, lòng tôi lại dâng trào một niềm cảm xúc khó tả, làm cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình cũng đẹp như những đóa hoa dâng Mẹ.

    Ngày đó giáo xứ tôi vui lắm, cứ đến tháng hoa là giáo xứ chúng tôi có rước kiệu Đức Mẹ và Dâng Hoa hàng ngày trong suốt cả tháng hoa.

    Ngày đó tôi còn nhỏ lắm nhưng tôi rất thích được dâng hoa, nhưng tính tôi nhút nhát, chỉ quanh quẩn ở nhà, chỉ có đi học rồi về, tôi rất thích được đi học Giáo Lý vì ở lớp Giáo Lý tôi có giờ sinh hoạt, vui chơi và nhất là thầy dạy Giáo Lý rất thương tôi.

    Một ngày dịp may đến với tôi khi một chị trong đội dâng hoa đến nhà xin cho tôi được tập hát và múa dâng hoa tôi rất vui và tối nào tôi cũng hăng hái tập đến quên cả thời gian.

    Sau những tháng luyện tập với niềm yêu mến Mẹ tha thiết, cuối cùng ngày mà chúng tôi chờ đợi cũng đã đến, ngày hôm đó chúng tôi xúng xính trong những bộ áo đầm thật đẹp, chúng tôi được trang điểm và cài lên tóc những bông hoa xinh xắn, chúng tôi sẵn sàng để Kính dâng lên Mẹ những điệu múa tuyệt đẹp, những bài hát dâng Mẹ thật thiêng liêng và đầy lòng Kính Trọng. Sau này khi lớn lên tôi không còn tham gia trong đội dâng hoa nữa nhưng những ký ức, những kỷ niệm về khoảng thời gian đó vẫn bên tôi vẫn không thể phai nhạt được.

    Mỗi khi buồn hay gặp những khó khăn, những đau khổ tưởng chừng như không thể vượt qua được trong cuộc sống, tôi đều chạy đến bên Mẹ, xin Mẹ an ủi và nâng đỡ tôi trong những lúc tôi tuyệt vọng nhất.Những lúc như thế Mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi một mình, Mẹ đối với tôi tuyệt vời như thế.

    Tháng hoa về , tháng của muôn hoa khoe sắc, như nhắc nhở chúng ta hướng lòng về Mẹ Maria đầy Kính yêu. Trong cuộc sống với những dòng xoáy của cuộc đời, cuốn chúng ta chạy theo những đam mê đời thường mà quên mất Mẹ.Trong những ngày đầu của tháng hoa với tâm tình người con mến yêu Mẹ, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan của cuộc sống,niềm đam mê công việc để hướng tâm hồn mình lên với Mẹ, thinh lặng với Mẹ và cùng trò chuyện với Mẹ.

    Tháng hoa về chúng ta cùng nhau dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm nhất, những bông hoa được kết tinh bằng những sám hối, hy sinh, hãm mình, sự khiêm nhường và đức Bác Ái, để mỗi người trong chúng ta cảm nhận được rằng Tình Mẹ yêu thương chúng ta vô bờ bến.

    Tháng Năm về trăm hoa đua nở,
    Khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi,
    Xin dâng lên Mẹ trên trời
    Tấm lòng kính mến, ngàn lời tạ ơn.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    " Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "

  2. 6 thành viên đã cảm ơn thuyvu vì bài viết này:

    allihavetogive (04-05-2011),cobehamchoi (04-05-2011),Hạt Mầm (04-05-2011),JB. Sĩ Trọng (01-09-2014),Pere Joseph (04-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình