+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Năng lực suy nghĩ

  1. #1
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết

    Năng lực suy nghĩ

    NĂNG LỰC SUY NGHĨ.


    Trong cuộc sống của chúng ta,mỗi người đều có những niềm vui, nỗi buồn, lúc mạnh lúc yếu, lúc khó khăn lúc thất bại...Nhưng, nếu những điều may mắn luôn xảy ra với mình thì thật là hoàn hảo biết bao nhỉ, thật quá sung sướng. Nếu như trong cuộc sống toàn là may mắn thì không phải là cuộc sống nữa rùi. Cuộc sống thì luôn đối lập nhau, và nếu như điều tiêu cực xảy ra với mỗi người thì con người họ, tâm trí luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu và để trải qua ta làm như thế nào, sau đậy mình chia sẻ cho các bạn 2 câu chuyện:

    Chuyện thứ 1 : Canh Đậu Hũ Hẹ
    Từ nhỏ đến giờ, hành lá là 1 món mà tôi không thể nào mà ăn được vì nó rất hăng và khó chịu. Bên cạnh đó món cạnh hẹ cũng là 1 món rất được ưa chuộng với sinh viên ( giá rẻ). Từ hành mà suy ra, tôi ghét lun món canh hẹ ( nó giống hành quá mà).Rồi sau khi học dưới thành phố, ở chung với mấy chị nữa, tôi ít làm món ăn lắm toàn mấy chị làm không à, hihi. Làm riết rồi thì cũng không biết làm món gì, chị thay đổi món ăn.
    Chị hỏi: Nhà mình hôm nay ăn canh hẹ nhé, mọi người cùng đồng tình nhưng với tôi lại khác.
    Tôi nói: Ăn canh hẹ hả ( mặt tôi nhăn nhó)
    Chị hỏi: Bé không ăn được à, món đó ăn ngon lắm, ăn thử coi.
    Tôi nói: ừ, vậy cũng được, ăn thì ăn ( thật tình không thích chút nào, hix)
    Tới bữa ăn, chỉ có món canh đó thui, lúc đầu chỉ ăn đồ ăn mặn thôi à. Lúc đó tôi nghĩ không ăn thì cũng không được nên có gắng ăn thử vài miếng xem sao, nhắm mắt mà nhai cái hương vị hăng hăng của hẹ với lại hôm đó ăn cơm khó trôi quá ( món ăn mình không thích mà, hix). Chị thấy tôi ăn chị hỏi: Ngon không bé?
    Tôi nói: ngon chị
    Chị nấu cho vài lần thì từ đó trở đi tôi mới có thể ăn được món canh hẹ.

    Chuyện thứ 2: Nên hay không nên.
    Hai tháng trước, trong lúc đang xem đồ lưu niệm ở siêu thị, tôi có quen được chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị bắt chuyện tôi, chị kể về chị rồi 2 chị em hỏi thông tin về nhau. Chị nói cho tôi về kinh nghiêm của chi ( tôi cũng thix)...Nói chuyên cũng khá lâu với lại cũng tới giờ tôi phải đi học nữa nên tôi xin về trước. Trước khi về tôi còn cho số điện thoại nữa và chị nói: bữa nào chị em mình gặp nhau nhé.
    Tôi nói: vâng, pp chị nhé.
    Ra về, nhỏ bạn tôi nói: mình không thích chị đó và tôi cũng thế. Bởi vì chị nói khá nhiều với lại nghe hơi buồn nữa, hix. Nhưng tôi không hoàn toàn ghét, tôi thix vài điểm ở chị. Chị nói bữa nào chị em gặp nhau nói chuyên nhé, thật tình tôi không muốn gặp chị lần thứ 2

    Trong vòng 2 tháng, điện thoại tôi reo lien tục, tin nhắn cũng liên tuc. Mở ra thì ra là chị ấy. Chị muốn gặp tôi để chia sẻ kinh nghiêm nhưng sao tôi khong thix tí nào. Tôi từ chối liên toành toạch, tôi kiếm cớ tôi phải học rồi thế này thế nọ...Và cuối cùng, tôi suy nghĩ rằng: sao mình không gặp chị ấy? Nếu mình gặp thì có thể mình kiếm được vốn sống cho bản thận thì sao ( chị ra đời sớm mà), có thể chị sẽ giúp mình mở rộng ngoại giao thì sao, nếu gặp chị mình sẽ thay đổi 1 cái gì đó trong tương lai..... Hàng loạt câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi và cuối cùng đã nhận lời gặp chị.

    Trong buổi gặp đó có cả bạn của chị nữa. thật sự mà nói, ngoài sức tưởng tưởng của tôi. Nói thật, chị tốt ghê lun á. Đối với 1 người mới gặp thì ít khi người ta trao đỗi 1 cách thân thiện như vậy. Trong cuộc nói chuyện chỉ hỏi tôi rất nhiều, chị giải thích, chị nói về kinh nghiệm của chi ( tôi thích lắm).

    Qua cuộc nói chuyện đó, chị đã chia sẻ cho tôi về cách " Năng lưc suy nghĩ " với nhiều ví dụ khác nhau. Với câu chuyện thứ 2 thì tôi đã làm chủ được năng lực suy nghĩ. Tôi cám ơn chị rất nhiều.

    Trong cuộc sống, mình cố gắng thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhận thức thì mới có động lực mà tiến lên. Nếu như mà không suy nghĩ, cứ để buông xuôi theo dòng nước thì thật là vô nghĩa. Nhờ thay đổi suy nghĩ sẽ dẫn đến thay dổi hành động và cuộc sống mình sẽ tốt hơn

    Với 2 câu chuyện trên, các bạn có thể hiểu được về Năng lực suy nghĩ.

    Hoamaudon

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hoamaudon, 25-05-2011 lúc 12:09 AM

  2. 5 thành viên đã cảm ơn hoamaudon vì bài viết này:

    heocoi (25-05-2011),migoi_sg (25-05-2011),Sky (25-05-2011),tho ngoc (25-05-2011)

  3. #2
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    Câu chuyện của mẫu đơn dễ thương quá, nghe như truyện cổ tích.

  4. 2 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    hoamaudon (03-06-2011),migoi_sg (25-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Giới trẻ và khả năng đề kháng
    By +_Ruou nho_+ in forum Kỹ năng bạn trẻ
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 02-04-2012, 10:22 AM
  2. Kĩ năng quản trò
    By halleluyah in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 02-01-2012, 05:06 PM
  3. Kỹ năng giải mật thư
    By Lu_i in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 26-08-2011, 11:50 PM
  4. Bài 19: Kĩ năng lều trại
    By halleluyah in forum Phong trào TNTT
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-11-2010, 11:35 PM
  5. Kỹ năng làm việc nhóm
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sống
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-07-2010, 10:54 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình