+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/4 123 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 37

Chủ đề: Nhật Ký Nhà Chúa

  1. #1
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết

    Nhật Ký Nhà Chúa

    Nhật Ký Nhà Chúa
    Kính tặng Dì San San

    Thầy ơi! Con viết nhật ký những ngày ở nhà Thầy. Có nhiều lần con tự hỏi: mình không phải là tu sĩ hay Linh mục thì kêu Thầy có được không? Hẳn là sẽ có nhiều người khó chịu vì cái kiểu xưng hô hơi phạm thượng này.
    Con muốn kêu Thầy bằng Cha, con có lần kêu bằng Cha, nhưng rồi con sẽ gọi Mẹ bằng Bà Nội sao?
    Con sẽ kêu Thầy bằng Chúa? Con vẫn kêu hằng ngày hằng giờ, nhưng thốt ra miệng thì con thấy nó xa lạ quá Thầy ơi! Con cũng không biết sao vậy nữa, khó hiểu quá hà!
    Cuối cùng con lại quen miệng rồi cứ gọi Thầy, ai muốn bắt bẻ hay gì thì con sẽ viện cớ là chính Thầy kêu con lại học cùng, mà người học nhất định phải kêu người dạy bằng Thầy, đạo lý thông thường hé Thầy!
    Con cũng thấy mình thật ấu trĩ khi nói là "nhà Chúa", vì khi con liên tưởng việc người ta sẽ nghĩ có lúc nào "Chúa không có nhà!" thì con cười sự ngô nghê của mình. Thầy là Chúa, chúa tể càn khôn, nơi đâu không phải là đất của Thầy?


    Nhà xứ họ đạo Phong Hoà, cục đen đen ở góc nhà là con chó Bích La

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 15-06-2011 lúc 02:53 PM

  2. 14 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-06-2011),allihavetogive (15-06-2011),echcon1690 (15-06-2011),heocoi (15-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Padre Paolo (16-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (15-06-2011),smiles (15-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (16-06-2011)

  3. #2
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Phong Hòa 21/06/2007

    Hôm nay là ngày đầu tiên mình lên ở Nhà Chúa. Cha Sở cần mình đánh máy quyển Hạnh các Thánh (LMTV) để Ngài đưa lên Web của Giáo phận. Mình lên thật sớm, mang theo khăn mặt, bàn chải...
    Sau giờ kinh tối, mình ngồi đợi Ngài trong phòng khách vì Ngài đã đi Hòa Long từ trưa, vần chưa về.
    20h03': mình đã ngồi trên cái ghế cây cứng ngắc và khó chịu này được hơn một tiếng, Cha sở vẫn chưa về, cả nhà xứ chỉ có mình và hai con chó bự.
    Cụp! cúp điện rồi, ngoài trời tối quá, gió lạnh thổi hiu hiu, con Bích La tru lên một hồi thê thảm, có lẽ là nó bị ve chun vào lỗ tai. Có tiếng lụp cụp như giày da nện trên sàn nhà, tới lui, tới lui...
    Mình nghe người ta nói đó là tiếng giày của ông cố Trị! Ừ thì giống thiệt, nhưng mình nghĩ rằng người qua đời rồi thì tới tòa của Thầy Giê-su mà chịu xử chứ ở đâu mà lan man đây?
    21h**: Cha Sở về tới, tiếng xe Wave Alpha quen thuộc mà hôm nay sao thấy ấm áp quá! Hì hì
    Thầy Giê-su, người tình con mến yêu ơi! Trong đêm tối thắm sâu của căn phòng hôi mốc này mà con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Thầy. Lạ chỗ con không ngủ được, cầm chuỗi lên định lần mà cũng không xong. May thay căn phòng này có nhiều sách quá, con ngốn liền một mạch, có tiếng Cha Sở trước cửa phòng:
    - Hải ơi! Con ngủ chưa?
    - Dạ thưa chưa Cha ơi!
    Con mở cửa bước ra, con biết Thầy đi cùng con, hi hi hạnh phúc quá. Mà sao dạo này con thường thấy vậy quá Thầy?
    - Con ngủ đi, thức khuya tổn hại sức khỏe lắm!
    Con dạ, mà sao tự nhiên con cảm thấy đó là lời Thầy nói với con thì phải. Ấm áp quá, hạnh phúc quá không biết đường tả luôn rồi. Dạ! Con ngủ đây!
    Mình đi ngủ, trong lòng ngập tràn một cảm xúc lâng lâng không tả bằng lời được.
    Con yêu Thầy!
    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 15-06-2011 lúc 01:40 PM

  4. 14 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-06-2011),allihavetogive (15-06-2011),echcon1690 (15-06-2011),heocoi (15-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Padre Paolo (16-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (15-06-2011),smiles (15-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (16-06-2011)

  5. #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../06/2007
    Hôm nay mình đi học về, gặp một ông khùng: tóc dài, râu ria xồm xoàm, ở trần, da dẻ đen thui, đặc biệt là ông mặc một cái quần rách bươm để lộ thiên 2/3 cái mông đít cũng đen thủi đen thui. Ông khùng đang đi ngược đường quốc lộ, gặp mình ông ta chào và cười hề hề, mình cười lại thì ông ta cúi xuống lượm mộ cục gạch và nhìn mình, lườm lườm liếc liếc. Hoảng hồn, mình ù té chạy.
    Chiều mình lại đạp xe lên Nhà Chúa, trời mát thật, nhưng không khí thì không trong lành chút nào cả vì ngoài sông Hậu kia người ta nuôi cá tra kiểu gì mà mùi hôi thúi nó bốc vào tận đây. Thúi thiệt là thúi! Mình đang nghĩ đến ông khùng hồi sáng...

    Thầy ơi! có phải là Thầy đó không, tại sao con lại bỏ chạy khi gặp Đấng mà mình yêu mến? Con thật là xấu hổ quá!

    Mình lên tới nhà thờ đúng 18h. Tiếng chuông Truyền Tin vang lên.

    Beng! Beng! Beng!: Kính mừng...

    __________________________________________________ ___

    …/../2007

    5h30 sáng, Lễ:

    "Đây là mình Thầy..."

    Con lại thấy xấu hổ về chuyện hôm qua, con không yêu Thầy thì thôi, gặp Thầy con lại chạy trốn. Ông khùng là Thầy, Thầy chớ ai!


    Hôm nay thì mình gặp ông khùng vào buổi sáng. Ông khùng đang chạy giỡn chơi với mầy đứa bé nhỏ ở trường tiểu học. Ừ mình thấy ông khùng hiền quá, hiền như Thầy mình vậy. Mình ghé lại nhìn ông khùng một lát. Chạy mệt, ông ngồi phịch xuống đất cát, lôi ra trong túi quần rách một cái bọc gì đó rồi ông ăn ngấu nghiến. Tự nhiên mình nghĩ đến Thầy mình...
    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 15-06-2011 lúc 02:33 PM

  6. 14 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-06-2011),allihavetogive (15-06-2011),echcon1690 (15-06-2011),heocoi (15-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Padre Paolo (16-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (15-06-2011),smiles (15-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (16-06-2011)

  7. #4
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../06/2007
    Mấy hôm nay chuyện ông khùng cứ lấy tâm trí của mình. Mình chứng kiến một cảnh tượng đau lòng quá, mình cũng không hiểu tại sao mình đau nữa?
    - Cái thằng khùng này, mày đi đứng vậy đó hả?
    -Hề hề..
    - Mày muốn ăn đòn hả?
    Nói xong thì mấy chú nhỏ đầu vàng đó xúm nhau đánh ông khùng túi bụi. Lạy Thầy! Lạy Thầy của con. Mình chạy đến can ra, chúng nó uýnh mình một cái đau thấu trời, người qua đường đứng lại...
    - Đi tụi bây!
    Ông khùng ngồi co ro sợ hãi, hình như ông đang khóc, nhưng không phải là ông khóc. Mình đau ngoài da, đau trong dạ...
    Cuốn sách không cần đánh máy nữa vì ngoài hạt đã có người đánh xong rồi. Mình được giữ lại Nhà Chúa để phụ Cha Sở việc lặt vặt...
    Hôm nay, mình đem quần áo lên nhà xứ luôn. Ừ thì ở!


    Lạy Thầy, con không biết giờ ông khùng thế nào. Con nhìn ông khùng thì con lại tự hỏi: "ÔNG KHÙNG ơi, ông khùng hay chúng tôi khùng mà chúng tôi tệ quá?"
    Rồi con chợt nhận ra, có rất nhiều người hy sinh cho người khác, thí mạng vì anh em nhưng không đòi được đáp trả thì được xã hội ban tặng cho danh hiệu ngu, khùng... Xin Thầy cũng cho con biết hy sinh vì tình yêu như Thầy.
    Xin ban cho con đủ tình yêu để có thể thí mạng vì anh em.
    Xin ban cho con TÌNH YÊU KHÙNG!



    Lý trí nào giải thích được tình yêu của Đức Vua Cả Trời Cao xuống trần chịu cảnh thế này vì con người tội lỗi???
    _________________________________________

    29/06/07
    Hôm nay là bổn mạng của Cha Sở, nhưng mọi nghi thức rườm rà, chúc, tri ân, quà cáp, tiệc mừng ban quới chức tổ chức... tất cả đều bị Ngài cho qua tất cả. Thay vào đó là một rổ hột vịt lộn thân tình. Thành phần tham dự gồm có: 2 con chó, mình, 2 cậu nhóc lễ sinh, 3 cô ca đoàn, Cha Sở, và Thầy mình. Thế thôi!

    Thầy mến yêu!
    Con nhớ lúc Thầy hóa bánh ra nhiều cho người ta ăn, người ta ăn no rồi liền định bắt Thầy tôn lên làm Vua, làm Mê-si-a chánh trị... Ối! Thầy trốn lên núi!
    Lúc Thầy chữa người bị cơ binh ám, hai ngàn con heo chết chìm, uy quyền của Thầy biểu lộ hùng hồn vậy, người ta lại đuổi khéo Thầy. Ừ, Thầy đi!
    Con nhìn rổ hột vịt, nhìn Cha Sở, rồi con lặng lẽ chiêm ngưỡng Thầy cũng đang lặng lẽ. Con thương Thầy quá Thầy ơi!
    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 15-06-2011 lúc 02:52 PM

  8. 15 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-06-2011),allihavetogive (15-06-2011),echcon1690 (15-06-2011),heocoi (15-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Padre Paolo (16-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (15-06-2011),smiles (15-06-2011),sonlamkp (16-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (16-06-2011)

  9. #5
    San San
    Guest
    Trạng thái :  
    Cám ơn Ben đã đồng ý đăng "Nhật Ký Nhà Chúa" của Ben nơi đây để chia sẻ với cả nhà và nhất là đã ghi lời đề tặng Dì. Hy vọng cả nhà không "ghen tị" vì lời đề tặng này của Ben dành cho mình. :) Có lẽ do Ben cảm kích vì thấy mình thích, khen tặng, và khuyến khích Ben post cho GTCG mà Ben đã dành cho mình sự trân trọng này. Ben nói, "Dì đã moi nó lên từ đống rác."

    Với mình, "Nhật Ký Nhà Chúa" là một "tác phẩm" giá trị và tuyệt vời diễn tả những tâm tình rất đơn sơ, mộc mạc, giản dị, nhưng sâu sắc và chứa chan tình mến Ben dành cho Thầy. Đọc "Nhật Ký Nhà Chúa" mình thấy vui vui, hay hay vì cái chất Nam bộ và phảng phất đâu đây giọng văn của Cha Piô Ngô Phúc Hậu trong "Nhật Ký Truyền Giáo." Qua "Nhật Ký Nhà Chúa" mình học hỏi được nhiều điều, và mình... xấu hổ vì không có được tâm tình đơn thành như Ben, một tín hữu mới theo Thầy năm 2006 thôi.

    Xin Chúa chúc lành cho Ben và hoàn tất nơi Ben những ước nguyện còn dang dở!

    Rất mong cả nhà đọc và ủng hộ Ben.

  • 12 thành viên đã cảm ơn San San vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-06-2011),allihavetogive (15-06-2011),Benedictus (17-06-2011),echcon1690 (15-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Padre Paolo (16-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Phù thủy nhỏ (15-06-2011),smiles (15-06-2011),sonlamkp (16-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (16-06-2011)

  • #6
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Cám ơn Dì Anna đã khám phá ra nhật ký của Ben và cám ơn Ben đã nhận lời Dì Anna để post cho gia đình GTCG biết được tâm tình đơn thành của Ben với Thầy Giêsu...ước mong mọi người chúng ta có được những tâm tình đơn thành với Thầy Giêsu như Ben.
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  • 9 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Benedictus (17-06-2011),Lan Anh (16-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),sonlamkp (16-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),tho ngoc (16-06-2011)

  • #7
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Con chân thành cảm ơn Cha và Dì, và các bạn đã quan tâm đọc cuốn sách này. Con sẽ post lần lượt các bài tiếp theo và post luôn phần bị thất lạc, để hoàn thành Nhật Ký Nhà Chúa, vốn đang dang dở.
    Xin Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng trong lòng ở cùng chúng con. Amen.

  • 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (17-06-2011),Padre Paolo (17-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011)

  • #8
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    03/07/07
    Hôm nay là ngày hành hương trung tâm Đình Khao, kính nhớ anh hùng đức tin_Cha tử đạo Phi-lip-phê Minh.
    Mình dẫn lũ trẻ_mấy ông thầy con của mình đi dự Đại hội thiếu nhi giáo phận cũng tại Đình Khao.
    Hôm qua mình không có viết nhật ký, có mấy hiện tượng không bình thường (mình không dùng từ "lạ") xảy ra:
    + Cửa phòng mình có tiếng đập mạnh, nhiều lần
    + Nước trong phòng tắm tự xả ra ồ ồ rồi van tự đóng lại.
    + Cái lược bay lơ lửng trước mặt mình.
    + ...
    Mình giải thích với mình là cái van nước bị lờn, nước mạnh quá nên nó vặn ra, lát sau thì tự đóng lại, gió trong phòng thổi cái lược bay, còn tiếng đập cửa thì nhất định do ai đó chọc phá mình thôi (người này phải quen với hai thằng Bích La và Tô-ny để có thể vào nhà xứ lúc nửa đêm mà không bị cắn, hi, mình không dám nghi Cha Sở đâu, hihi).
    Mà mình cũng chẳng thèm quan tâm làm chi, hôm nay thằng Kỳ bị xỉu, phải dẫn nó lại phòng y tế. Mình còn sợ xảy ra chuyện gì hơn nó, nhưng chẳng đứa nào biết đâu!

    Trùng hợp một điều là hôm nay là ngày lễ (theo âm lịch) của anh em chú bác Hoà Hảo. Xe mình đi ngang mấy chỗ tụ điểm của họ thấy đèn hoa treo lủng lẳng, có hình của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổu đặt trên một cái toà sen bằng thiếc sơn màu...
    Tụi nhỏ khoe dốt làm mình không thể nhịn được cười:
    - Anh Hải, em biết ông đó là ông gì nè!
    - ... (mình im lặng, rướn lông mày dò hỏi)
    - Ông Huỳnh... Huỳnh...
    - Mày nín, không biết thì nín cho tao nói. Em biết nè, ông Huỳnh Hoa!
    - !!!
    Mình không kiềm chế được, cười nôn cả ruột già ruột non. Huỳnh Hoa là một nhân vật bán nam bán nữ trong phim "Tiếu ngạo giang hồ", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung. Nhưng cười xong, mình lại chợt nghĩ làm sao để giới thiệu Thầy mến yêu của mình cho người ta; để người ta có thể biết đúng về Thầy, tin Thầy và yêu Thầy.
    Ủa mà Thầy ơi! Con có biết đúng về Thầy chưa? Con có tin Thầy và yêu Thầy hết tình con chưa?
    À, mà thôi, Thầy để con tự trả lời!

    Nửa đêm, mình giật mình thức dậy vì cảm thấy choáng ngợp trong tình yêu mà Thầy yêu mình. Mình cầm Thánh Giá, khóc nức nở, rồi từ từ lịm đi trong vòng tay dịu êm của Thầy lúc nào không biết...



    Chân dung "Đức Thầy" Huỳnh Phú Sổu _ Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo

  • 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (17-06-2011),Padre Paolo (17-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011)

  • #9
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../07/07
    Hôm nay mình trở lại lớp giáo lý Thêm sức. Mình không phải là giảng viên giáo lý, vai trò của mình giống như người trợ giảng vậy. Điểm danh, trả bài, sinh hoạt...
    Mình điều tra được một chuyện từ thằng Hữu đen. Một chuyện mà có lẽ tới ngày mình nhắm mắt xuôi chân, từ giã cuộc đời trần thế mình cũng chẳng thể nào quên được. Lớp mình có hai đứa bé, hơi hoàn cảnh hơn người ta một chút.
    Con Têrêsa Hà, nhà rất nghèo, đã bỏ học giáo lý mấy ngày nay. Mình định bụng hỏi cho ra nhà của nó ở đâu để mà tới lôi nó đi học lại, và rắp tâm phạt nó kiểu gì đó cho chừa cái tội làm biếng...
    - Con Hà nó nghỉ luôn rồi, anh khỏi kêu nó chi mất công!
    -Tại sao? Nó ngon quá vậy? -mình hỏi dồn.
    - Nó theo cha mẹ nó lên thành phố đi làm...
    Hai chữ "đi làm" làm mình thấy lùng bùng lỗ tay rồi nghẹn chát ở cần cổ. Hà ơi, tuổi bé là tuổi ăn học chơi mà sao phải... Rồi em có thể làm gì, sao em được học hành đây... Chúa ơi! Chúa đối xử với bạn bè Chúa vậy đó, bởi vậy Chúa ít bạn quá là phải. Phù!
    Thằng Matthêu Được, nhà nó không ai theo đạo cả. Cha mẹ đi làm ăn phương xa, nó ở nhà với bà nội và chú thiếm. Xóm đó rất nghèo, nhà kế bên có con bé Maria Thúy. Một hôm Thúy đi học giáo lý vỡ lòng và rủ Được theo. Ừ thì đi. Ngày tháng, năm trôi qua, thằng Được được cha của Thúy bảo lãnh cho rửa tội và theo đạo Chúa, sẵn tiện ổng đỡ đầu luôn. Nhà của Được thấy mấy đứa trẻ nít trong xóm đạo cũng ngoan nên chẳng phàn nàn gì. "Con nít mà, đạo hạnh gì, cho vui thôi!"
    Thế là ơn gọi lại được vuông tròn. Giờ nó sốt sắng hơn cả mấy đứa đạo dòng đạo gốc (mình không muốn viết như thế, mình ghét kinh khủng sự phân biệt đạo "mới" và đạo gốc. Bản thân mình cũng là một "thằng đạo mới". Ừ thì đa số các thánh là những "thằng" như vậy không hà, Phao lô đó! Thấy ghét!)
    Mình buồn con Hà, buồn tình đời, buồn tình đạo... Buồn nhiều, nhưng mình lại an ủi phần nào vì thằng Được và con Thúy. Mình thấy chúng siêng năng, mình tự hào vì chúng là học trò của mình. Học trò của mình biết truyền giáo!!
    Mừng một lát thì thành hí hửng, hí hửng thì đi khoe với Thầy. Hí hí.
    - Thầy ơi! Học trò của con có đứa giỏi quá!
    - Ai là học trò của con?
    - Dạ con Thúy, nó biết truyền giáo đó Thầy. Mình trả lời, tỉnh bơ như con gà mái đẻ trứng cút.
    - Con đã dạy nó truyền giáo ư?
    Câu hỏi bất chợt và ánh mắt buồn buồn của Thầy khiến con giật mình, giật mình tỉnh giấc! Thầy ơi! Con sai rồi. Con sai rồi...
    Chính con mới là học trò của thầy Thúy, thầy Được... Con đã kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu... nói chung con là quỷ dữ mất rồi.
    Ngày mai, xin hai thầy nhỏ hãy tiếp tục hồn nhiên vô tư để con học hỏi, để con biết mình chưa thể vào Nước Trời mà càng cố gắng sửa mình hơn.

    Tạm biệt hai thầy nhỏ, mình lại nhớ về con Hà, mình cầu nguyện nhiều cho Hà...
    Mình cũng xin Thầy Giêsu kêu gọi thêm nhiều người tin nữa để người ta được ơn cứu rỗi.

  • 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (17-06-2011),Padre Paolo (17-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011)

  • #10
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../.../07
    Hôm nay tiếng chuông làm mình giật mình tỉnh giấc. Mình ngủ xấu nết quá, chiếu cắn nát một bên mặt luôn, ướt ướt... mình sờ lên mép... Chúa ơi! Nước dãi! Tèm lem hết, thật kinh tởm quá đi...
    Mình có bổn phận giựt chuông dọn lễ hằng ngày. Ủa! Vậy tiếng chuông... Mình ba chân bốn cẳng chạy ra lầu chuông. Bóng Cha Sở đang thót lên thót xuống theo sợi lòi tói nối cái chuông cũ rỉ sét, cái chuông rỉ sét thân thương của mình...
    Mình rút êm sau khi đắn đo suy nghĩ 3 giây... Suốt Thánh lễ, mình cứ nơm nớp lo sợ bị rầy...
    Trưa, mình được một đứa bạn mời ăn giỗ. Nhà nó thờ Đức Phật, bà nội nó ăn chay trường, rất hiền... Đám giỗ hôm nay làm rất lớn, có một sư tròn tròn, ú ú làm lễ cầu siêu, tụng kinh tụng kệ...
    Mình định bụng về lén (sau khi ăn tiệc) vì thấy không được hòa nhập, mà cũng không làm cách nào hòa nhập được.
    - Cái đám Thiên Chúa, nó không có thờ ông bà cha mẹ gì hết, chỉ để tấm hình mà cũng không đốt nhang đèn chi cả. Thiệt là...
    - Ừ, cái đạo gì mà kì cục thiệt, không như đạo mình...
    ...
    Mình nghe đoạn hội thoại của hai ông sồn sồn ngồi ngoài bàn nước, mình thấy ghét ghê. Ghét mấy ông cố Tây hồi xưa bắt quăng lư hương tổ tiên mà không chịu tìm hiểu cho cặn kẽ văn hóa người ta, ghét hai ông già chỉ biết một mà không biết được một rưỡi, ghét bản thân mình không biết nói sao cho người ta hiểu, ghét...
    Cuối buổi tụng kinh, đồ ăn mới được dọn ra, nguội ngắt, toàn là tro nhang. Vị pháp sư được thưởng rất hậu hĩ, ừ thì có sao, nhưng mình lại thấy ông này nhất quyết đòi bạn mình cõng ra xe vì ông đi trên đất lỡ đạp chết con sâu cái kiến sẽ phạm tội sát sanh! Tội nghiệp bạn mình, chắc ổng nặng lắm!
    Chiều mình lại lên nhà Chúa, đi hoài mà sao không thấy tới. Có lẽ tại mình cố ý đi chậm, mình muốn con đường dài vô tận để đi hoài mà không tới, để khỏi gặp Cha Sở... vì mình sợ bị la!
    Nhưng chẳng ai la mình cả, Cha Sở vẫn hiền, hiền như cái tên của Cha vậy.
    tối ngủ, có hai hình ảnh cứ lẩn quẩn trong đầu óc mình làm mình không thể cầm lòng cầm trí mà hướng về Thánh giá được.
    hình ảnh 1: Cha Sở giựt chuông, thân thương quá! mình sẽ cố gắng không để cho ngủ quên nữa, mà nói vậy chứ...
    hình ảnh 2: một người có đạo (Công giáo) bĩu môi nhìn một...
    mình sẽ không viết trong dấu ba chấm là cái gì, mình sợ cho mình, mình xem mình là người có đạo đó, mình là một người Kitô hữu còn nặng đầu óc biệt phái, đầu óc đạo đức giả hình, khinh lờn người ta mà không yêu thương người ta, bôi lọ nghẹ lên gương mặt hiền từ của Thầy Giêsu mến yêu, mình sợ cho mình thôi.
    Thầy ơi, con hư quá, con là môn đệ của Thầy mà con lại làm xấu mặt Thầy, con là cho lời Thầy bị người ta từ chối, chỉ vì người ta chưa có Đạo, hay đúng hơn là người ta không có đạo của con, của con chứ không phải của Thầy. Vì Thầy đã bị con cắm thêm râu ria, vẽ bậy lên Thánh nhan hiền từ. Chỉ vì con nghĩ mình đang sở hữu Đạo Thánh Đức Chúa Trời, đạo ĐCT là của riêng con chứ không phải của người ngoại đạo.
    LẠy Thầy mến yêu, xin Thầy lấy đinh sắt mà đóng vào lỗ tai con cho con nghe rõ lời Thầy. Xin Thầy lấy vòng gai nhọn mà đội vào đầu con cho con chừa cái tội khinh lờn người ta. Í! Con chỉ nói vậy chứ Thầy đừng làm thiệt nghe Thầy. Hì mà con biết Thầy cũng không làm đâu, vì Thầy yêu con nhiều lắm.
    Con nói nhỏ Thầy nghe nè, xin Thầy cho chúng con bỏ thuật ngữ "đạo mới", "đạo gốc" khi nói chuyện với nhau nghe Thầy!
    Con yêu Thầy!

  • 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (17-06-2011),Padre Paolo (17-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài
    Trang 1/4 123 ... cuốicuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình