+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Ơn gọi của ngôi sao

  1. #1
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết

    Ơn gọi của ngôi sao

    Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn anh HatMam đã giới thiệu Album Thánh Ca Về Với Ngài của Phan Đinh Tùng cho mọi người cùng thưởng thức. Cũng nhờ đó mà em có chút cảm xúc muốn được chia sẻ với cả nhà, đặc biệt qua bài hát "Ơn gọi của ngôi sao".

    Chúa ơi, từ lúc mới lọt lòng mẹ đến ngày hôm nay, trong suốt cuộc đời con có lẽ không lúc nào Chúa bỏ quên con giữa cuộc đời u tối, giữa muôn trùng sóng gió và bão táp phong ba đâu Chúa nhỉ ? Con không biết rõ ràng thế nào, nhưng con chắc chắn chỉ có con quên Chúa chứ không bao giờ Ngài bỏ con đâu. Hôm nay, khi vừa được nghe anh Phan Đinh Tùng hát bài này, con chợt nhớ về những ơn lành và muôn vàn hồng ân Chúa ban cho con. Con tự nhận mình là "ngôi sao" nhưng không phải là ngôi sao ca nhạc như anh PĐTùng hay ngôi sao điện ảnh mà là "ngôi sao của Chúa". Chúa hỏi tại sao con nhận mình là ngôi sao ?? Có lẽ Ngài đang giả vờ và mỉm cười hỏi con thôi, chắc chắn Ngài không quên đâu. Nhưng con cũng xin kể lại :

    Về góc độ gia đình : Ngài đã ban cho con được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc gồm có ba mẹ và 3 anh em, con được sinh ra với một thân thể toàn vẹn và phát triển bình thường. Khi con sinh ra và lớn lên đến tận bây giờ, Chúa đã không nỡ "lấy đi" bất cứ người thân thiết nào của con.Con không biết sau này thì sao,nhưng hiện giờ con quá đỗi hạnh phục về gia đình của mình. Hiện nay, con còn có cả ông cố (bố của ông nội), bà cố(mẹ của bà nội) ,ông bà nội ngoại còn đủ và đang sống rất khỏe mạnh. Điều này chắc chắn không ít người mong ước được như con.Con không phải mồ côi bất cứ ai như những bạn bè bất hạnh khác, điều này luôn làm con tự hào và hạnh phúc. ==> điểm thứ nhất con tự nhận mình làm ngôi sao.

    Về học tập : Con không phải là học sinh giỏi cũng chẳng phải đặc biệt nổi bật gì, con chỉ là một học sinh - sinh viên bình thường như bao bạn khác. Nhưng con được đến lớp học đầy đủ và thành công đến ngày hôm nay là tốt lắm rồi, vì con biết mình sinh ra ở vùng quê nghèo và khó khăn. Con nhìn lại thấy mình sung sướng và may mắn hơn đám bạn cùng tuổi ở quê rất nhiều. Có đứa lập gia đình và có con rồi Chúa ạ, thế mà nhiều người vẫn nói con cứ như trẻ con vậy.Con ước mong luôn mãi là "đứa trẻ " trong tay Chúa. ==> điểm thứ hai con tự nhận mình làm ngôi sao.

    Về môi trường sống : Có thể nhiều người sẽ khinh chê con khi biết mình là một kẻ xuất thân từ 100% là nông dân và hơn nữa lại sinh ra ở một xứ đạo và được trở nên con cái Chúa. Bây giờ có đạo ra xã hội cũng gặp nhiều khó khăn lắm Chúa ạ, con không biết sao mà họ lại "ghét cha con chúng ta" thế.Tuy vậy, con lại tự hào mình được sinh ra ở quê nghèo, ở vùng đất chân lấm tay bùn và một xứ đạo nhỏ bé. Sẽ là nói dối nếu nói rằng con không thích cuộc sống giàu sang và sung túc như thành phố. Nhưng con luôn cảm tạ Ngài vì chỉ có ở quê nghèo, ở xứ đạo, con mới nhận thấy tình Chúa bao la dường nào, con mới sống được một sống đầy ắp tình người, một cuộc sống đấy ắp yêu thương, cuộc sống mà tình làng nghĩa xóm luôn đặt lên trên hàng đầu. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì nơi thành phố nhộn nhịp con đang sống đây Chúa ơi.==> điểm thứ ba con tự nhận mình làm ngôi sao.

    Điều đặc biệt nhất cũng là cuối cùng con muốn kể ra đây : đó chính là đướng lối Chúa đang chỉ cho con. "Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn xang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi con đã bị Ngài chinh phục rồi, con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ hát tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. " Chắc chắn Chúa biết lúc này con đang nghĩ gì và con đang mong chờ điều gì nhất. Mặc dù con biết khó khăn còn nhiều và đường đi thật khó, nhưng Chúa nhớ luôn bảo vệ và nâng đỡ con Ngài nhé !

    Chỉ chừng đó thôi con đã thấy mình là "ngôi sao của Chúa" rồi. Còn nhiều điều con muốn kể lắm, nhưng cũng hết thời gian rồi, con xin để dành khi khác vậy.ACE của con đang chờ con kết thúc nãy giờ đây. Con cảm ơn Chúa đã lắng nghe đôi lời cảm xúc của con.

    P/s : Trên đây là cảm xúc của em sau khi nghe bài hát Ơn gọi của ngôi sao. Thật khó để diễn tả được cảm xúc thành lời một cách chính xác. Vì thế, bài viết không được như ý, mong mọi người thông cảm.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: sonlamkp, 17-06-2011 lúc 11:50 AM
    " Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"

  2. 19 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Benedictus (17-06-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (17-06-2011),echcon1690 (18-06-2011),halleluyah (17-06-2011),Hạt Mầm (17-06-2011),hoamaudon (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Mai Cồ (18-06-2011),Phù Vân (20-06-2011),Tâm Nhiên (17-06-2011),Thánh Thư (17-06-2011),tho ngoc (17-06-2011),thuylan2412 (19-06-2011),thuynguyen_gk (18-06-2011),Tin Yeu (17-07-2011)

  3. #2
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Mỗi người được Chúa cho đến trong đời, bất kể có đầy đủ vật chất, thân thể, trí tuệ hay đầy đủ người thân hay không, đều là một ngôi sao, ngôi sao của Chúa. Nhưng không phải ai cũng biết ngôi sao của mình mà dám sống ngôi sao ấy.
    Cám ơn Lâm đã thấy được mình là ngôi sao của Chúa và chia sẻ cùng mọi người, mình cũng đã tìm được ngôi sao của mình, ước mong ngôi sao của bạn, của tôi, và của tất cả chúng ta sẽ cùng toả sáng cho Danh Chúa.

    Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn xang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi con cũng bị Ngài chinh phục rồi.
    Thay đổi nội dung bởi: tho ngoc, 17-06-2011 lúc 01:09 PM
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  4. 14 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Benedictus (17-06-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (17-06-2011),Hạt Mầm (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Mai Cồ (20-06-2011),Phù Vân (20-06-2011),sonlamkp (18-06-2011),Thánh Thư (17-06-2011),thuylan2412 (19-06-2011),thuynguyen_gk (18-06-2011)

  5. #3
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Khi con người sinh ra, ta không biết sinh trúng vì sao nào, ngôi sao may mắn hay ngôi sao băng lạnh căm?”
    Bạn có định nghĩa NGÔI SAO hay lắm Lâm ạ. Mình cũng thử định nghĩa một chút xem sao!
    Mình lại chuẩn bi ước đấy! Ước gì được trở lại một chút thôi những tháng năm còn ở bên Ba bên Mẹ, lúc con còn bé chẳng có tí lo âu chi. Con nhớ quá những ngày tháng sống cùng các chị và em. Con nhớ căn nhà ấm cúng. Con thương sự vất vả của Ba Mẹ, và nhớ đến day dứt tình thương yêu chan hòa trong gia đình.

    Có lẽ con có kể ra nói ra thì Ba Mẹ cứ xua xua đi, làm bộ không nghe. Con muốn nói rằng chỉ đi xa con mới hiểu “Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để về”, “lúc con vào đời, được biết bao nhiêu người thương, dù có ai hy sinh cho con, dù được ai cho mâm cơm ngon, khi về nhà xưa với Cha và với Mẹ, vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào”

    Con thương Ba ít nói nhưng tâm lý và thấu hiểu con cái. Con thương Mẹ lo cho chúng con từng chút một, và nước mắt Mẹ xót xa nghĩ thương từng đứa con.

    Ba ghi thư cho con gái bằng giọng văn không thể trìu mến hơn được “Có lẽ con không tin nhưng mỗi lần rước Mình Thánh Chuá, Ba lại nhớ về chúng con. Ba xin Thiên Chúa để Ba chịu những lầm lỗi của chúng con, để chúng con sống nơi xa làm đẹp lòng Thiên Chuá”.

    Con nhớ mãi những ngày Lễ Gia Đình chúng con còn bé, chúng con hì hụi làm quà tặng Ba Mẹ cách bí mật và thích thú nhìn Ba Mẹ đoán quà. Ba nói “Thôi, mấy con cún con, ngày sinh của Ba, Ba còn chưa nhớ, làm sao đoán ra hôm nay là ngày gì.”

    Phải, Ngày của Cha không chỉ dành cho Ba, nhưng còn là ngày vui của chúng con. Chúng con vui vì thêm một lần nữa, chúng con còn có Ba Mẹ bên cạnh chúng con để chúc mừng.

    Thưa Ba, năm nay chúng con vắng nhà, ngày Gia Đình trở thành ngày hội điện thoại. Con muốn về nhà ngay, và tất nhiên con muốn kéo 2 chị đang bận rộn nơi xa về luôn. Nhiều khi con cũng thấy thật khó chịu “Tại sao chúng con cứ phải lớn hết thế nhỉ?”

    Ba nói trong điện thoại “Các con không có nhà là tốt! Như vậy có nghĩa là các con của Ba đã lớn rồi. Ai chà, Ba Mẹ ở nhà một mình đỡ ồn ào, nghĩ các con lớn là vui rồi”. Ba vui thật chứ? Khi mà vào tuổi của Ba, lẽ ra đã nghỉ hưu và được các con chăm sóc.Hứa với Ba, một ngày Gia Đình nào đó chúng con sẽ có mặt. Ba nhớ chuẩn bị để đoán quà của chúng con nhé!

    Con cám ơn Ba Mẹ cho con vào gia đình mình. Con cũng là ngôi sao, với con, Ba là mặt trời, Mẹ là mặt trăng. Và dù có thể, con cũng không đánh đổi vị trí ngôi sao này đi. Con chỉ muốn suốt đời làm ngôi sao này.


  6. 14 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-06-2011),allihavetogive (19-06-2011),Clara (22-08-2011),echcon1690 (18-06-2011),Hạt Mầm (18-06-2011),Lan Anh (20-06-2011),Mai Cồ (20-06-2011),Phù Vân (20-06-2011),Phero_Hau (12-09-2011),sonlamkp (18-06-2011),tho ngoc (18-06-2011),thuylan2412 (19-06-2011),Tin Yeu (17-07-2011),tinydust16 (20-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình