+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Vết sẹo cuộc đời.

  1. #1
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết

    Vết sẹo cuộc đời.

    Sau khi từ Agape 4 trở về, sonlamkp phát hiện trên cánh tay của mình có một vết sẹo nhỏ mà không biết bị từ khi nào hay lý do nào mà lại có nó. Tuy nhiên,điều đó không quan trọng nữa vì chỉ cần nhìn đến vết sẹo nhỏ đó là mình lại nghĩ ngay đến những giây phút huynh đệ - giây phút yêu thương và trần đầy sức sống của Agape 4. Đến tối vào diễn đàn đọc được bài chia sẻ của Dì SanSan Tâm Sự Khúc Tâm Ca - Chúa Đến Thăm Con nói về hoàn cảnh ra đời của bài hát và sự trở về của anh Anthony,và tương tự đó là comment của anh All ngày hôm nay.

    Đó là 2 nguồn cảm hứng để sonlamkp viết nên bài chia sẻ nhỏ này :

    Đã sinh ra là một con người thì không ai không có những vết sẹo, dù lớn hay dù nhỏ,dù là vết sẹo gắn với đau khổ, hay vết sẹo đi liền với những niềm vui hạnh phúc mà không bao giờ muốn quên.Ai cũng biết rằng đã là vết sẹo thì xấu lắm, chỉ muốn tìm cách che giấu nó đi.Nhắc đến nó đôi khi còn làm bản thân ta xấu hổ và ngại ngùng.
    Nhưng dù đó là vết sẹo thân xác hay tâm hồn thì đều để lại trong ta những ký ức khó phai mờ. Mỗi vết sẹo đều có một ý nghĩa riêng của nó, buồn vui đều có.

    Vết sẹo thân xác : Ai đã gặp sonlamkp thì biết em là một người có chiều cao khiêm tốn, và cân nặng thì cũng không dám so với ai. Có chăng chỉ dám đi cùng ông Gia - kêu mà thôi. Vậy mà trên người mình cũng không ít những vết sẹo gắn liền với những kỷ niệm thật khó quên. Đừng nghĩ mình là giang hồ hay là một tay quái xế nhé. Người hiền lành cũng có sẹo được mà.Hii...Hii...Ở cánh tay phải của mình là một vết sẹo mà khi nhìn đến nó là ngay lập tức nghĩ đến các em thiếu nhi thân thương ở giáo xứ, đó là một vết sẹo do một em thiếu nhi gây cho mình khi chơi trò chơi trong một cuộc trại hè. Ngay cạnh sườn thì lại có một vết sẹo khác, vết sẹo này bị từ hồi nhỏ khi chơi trò trốn tìm với đám bạn cùng xóm, nó làm mình tự hào vì gần với vị trí mà Chúa Giêsu bị đâm thấu khi chịu treo trên Thập Giá. Có điều không phải mình bị lưỡi giáo của kẻ thù đâm vào mà là lưỡi của một cái cuốc nhà bác hàng xóm gây nên.Điều này làm mình luôn nhớ đến những kỷ niệm vui hồi thơ bé. Một vết sẹo khác ở ngay sát mắt trái là một kỷ niệm buồn, một "vật thể lạ"từ tay của người cha yêu dấu vô tình bay vào. Thật may mắn là nó không trúng mắt, nếu không thì giờ có lẽ thành "Lâm chột " rồi. Những vết sẹo vừa kể trên không phải để khoe với mọi người, mà ý muốn nói dù là gì đi nữa đều để lại cho ta một kỷ niệm, một cái nhìn về nó. Khi nhìn những vết sẹo đó, ta có thể biết rằng có những thứ cần tránh né để không bị thương tích thêm lần nữa. Giống như người mẹ chỉ một lần vô tình để đứa con nhỏ bị đứt tay và mang một vết sẹo, chắc chắn sau này người mẹ đó sẽ đề phòng bao có thể để con mình tránh xa những vật sắc nhọn gây nguy hiểm như thế. Cũng chính vì không để những vết thương thân xác trở thành sẹo nên ta cần biết đề phòng cho bản thân và hơn nữa là che chở, giúp đỡ người khác không bị những vết sẹo đáng tiếc làm xấu đi vẻ bề ngoài của ta.

    Vết sẹo tâm hồn : Những vết sẹo thuộc loại này có vẻ khắc ghi sâu đậm hơn trong mỗi người. Đó có thể đơn giản chỉ là một lần giận hờn với đứa bạn thân, hay một lần dám cãi lại lời dạy bảo của cha mẹ, hay một lần nào đó bị mang tiếng xấu vì lỗi lầm nào đó chẳng hạn. Hay cũng có khi đó là một lần vi phạm một tội lỗi nào đó mà làm lòng ta day dứt khôn tả. Vết sẹo lớn hơn có thể là một khoảng thời gian lầm lỡ, một thời xa Chúa và bỏ quên gia đình để sống với đam mê trong lạc thú.(Cái này con xin được mượn lời của Dì SanSan và đồng thời em cũng xin lỗi anh All và anh Anthony nhé. Dù sao thì hai anh cũng là nguồn cảm hứng cho em viết bài này mà). Một vết sẹo có thể chẳng bao giờ làm ta bận tâm vì nó thêm một lần nữa, nhưng cũng có thể nó sẽ là một bài học quý giá mà ta luôn cần phải mang theo để làm hành trang và một lời nhắc nhở cho bản thân. Bản thân mình cũng có rất nhiều vết sẹo thuộc loại này mà hầu hết là gắn với những ký ức đau buồn mà thôi. Khi nhớ lại những nỗi đau gắn liền với vết sẹo đó, nó luôn nhắc cho bản thân một bài học giá trị.Một bài học mà ta cần phải nghiêm chỉnh học thuộc để không bị tái phạm thêm lần nữa.Vấn đề không phải chỗ ta nhìn thấy nó xấu xa, nó thật đáng khinh mà cố ý vứt bỏ nó vào quá khứ và chôn vùi nó tận vực sâu của cõi lòng.Điều đó là có thể nhưng rất khó, ta hãy chấp nhận nó như một phần thiết yếu của cuộc sống, hãy xem đó là một cú vấp ngã thật đau, có như thế ta mới được cảm giác đau là như thế nào và không bao giờ vấp ngã thêm một lần nữa.Cũng có thể nói rằng, người nào nhiều sẹo tâm hồn thì người đó càng thấy trưởng thành hơn và vững vàng hơn khi đứng trước những cạm bẫy của cuộc sống. Khi đó, họ có thể biết được đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân để không bị tổn thương thêm lần nữa. Điều đáng quý hơn là có thể những người đó sẽ hộ trực cho người khác tránh được những vết sẹo mà học đã từng mắc phải.

    Thiết nghĩ, dù là bất cứ vết sẹo thuộc loại nào trong hai loại kể trên cũng đều gắn với một cột mốc, một thời điểm nào đó trong cuộc đời mỗi người.Mặc cho ta có muốn che giấu hay không thì nó cũng đã và đang tồn tại cùng với thời gian. Có một người đã chia sẻ với mình ý như sau: "Nếu bạn không bao giờ phạm tội hay mắc lỗi lầm, hoặc khi bạn vấp ngã mà đứng lên một cách dễ dàng,khi đó bản tính kiêu ngạo trong con người sẽ trỗi dậy và nó sẽ làm cho ta chẳng cần nhờ đến Chúa trong cuộc sống nữa." Điều đó thật hết sức nguy hiểm ! Chúa đang muốn rèn luyện ta để nhớ rằng mỗi lần bị ngã hay bị một vết sẹo là một lần ta phải nhớ đến việc "Bám vào Chúa trong mọi sự nhiều hơn....và bám suốt đời...súôt đời."

    Vì vậy, mỗi vết sẹo cuộc đời đều là một bài học cho ta để giúp ta nhìn lại con người mình. Qua đó, nó sẽ giúp ta thăng tiến hơn nữa trong đời sống đức tin hàng ngày.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    " Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"

  2. 8 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-06-2011),binh minh (21-06-2011),Doan Quan (21-06-2011),echcon1690 (22-06-2011),heocoi (20-06-2011),Tâm Nhiên (20-06-2011),tho ngoc (20-06-2011)

  3. #2
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Mình nhớ có một người bạn đã nói với mình rằng: VẾT THƯƠNG SẼ LÀNH NHƯNG VẾT SẸO VẪN CÒN ĐÓ.
    Cám ơn sonlamkp rất nhiều vì thông điệp rất đáng quý: hãy nhìn lại con người mình để tìm ra bài học giúp mình thăng tiến hơn nữa trong đời sống đức tin.
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  4. 3 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-06-2011),sonlamkp (20-06-2011),tho ngoc (21-06-2011)

  5. #3
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    "Vết thương lành nhưng vết sẹo còn đó" Thật khó mà sai được. Nhưng..
    Mấy ngày nay mình cũng đang gặp phải vết sẹo, sâu lắm.. đang quằn quại với nó chưa biết làm sao cho hết.. Thật may mắn.. có lẽ là Chúa, Chúa đã gửi đến cho mình bài viết này.
    Đọc xong mà thấy nhẹ cả lòng,
    "Mỗi vết sẹo là bài học giúp ta nhìn lại con người mình, hoàn chỉnh nhân cách con người mình"
    "Cũng có thể nói rằng, người nào nhiều sẹo tâm hồn thì người đó càng thấy trưởng thành hơn và vững vàng hơn khi đứng trước những cạm bẫy của cuộc sống"
    Mặc dù chẳng ai muốn nhiều sẹo cả,hii, nhưng đọc câu này cũng thấy vui vui trong lòng.

    Thật là diệu kì, nếu luôn nhìn cuộc đời dưới một con mắt lạc quan thế này thì lại chẳng có vết sẹo nào trong lòng cả.
    Hì, Chúa thật tài quá, chẳng cần thuốc thang đắt đỏ gì, chẳng cần những ca phẫu thuật tốn hàng ngàn đô la, Người đã dạy ta cách trị thương không để lại sẹo. Thiệt!!... người lại làm khó đường kiếm cơm của mấy bác sĩ trần gian rồi, hihii
    Cám ơn Sơn Lâm nhiều nhiều, lời chia sẻ thật đáng lưu tâm, một tay sai cừ khôi của Chúa đấy^^
    Càng tạ ơn Chúa thật nhiều, Người đã chữa lành vết sẹo chúng con, giờ đi ra đường con tự tin lắm ạ^^
    Thay đổi nội dung bởi: tho ngoc, 21-06-2011 lúc 10:58 AM
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  6. 3 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-06-2011),echcon1690 (22-06-2011),sonlamkp (21-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình