+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Con người và Mẹ, lối thoát nào cho cả hai ?

  1. #1
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Post Con người và Mẹ, lối thoát nào cho cả hai ?

    Chúa đã tạo ra con người và Mẹ, sao còn cho cả hai một cái kết đau thương! Cái "đau" này hẳn con người dễ dàng cảm nhận hơn hết.

    con chiên lạc nói về Mẹ, khi nhìn thấy chữ Mẹ đầu tiên, các bạn sẽ mặc niệm trong đầu một hình ảnh người Mẹ bằng xương thịt, biết quan tâm, chăm sóc tới gia đình mình. Nhưng không phải vậy, người Mẹ mà con chiên lạc muốn nói đến ở đây chính là Mẹ Thiên Nhiên, Bà Mẹ của sự sống. Khi đọc tới đây, bạn có nghĩ rằng con chiên lạc định viết gì đó "vớ vẩn" chăng? -Cũng có thể con chiên lạc sẽ viết thế lắm chứ. Nhưng chằng sao cả, dù gì mình vẫn nhận Thiên Nhiên là Mẹ mà.



    Nhắc tới Mẹ, nhớ lại thời ông bà Adam - Eva, con người và Mẹ được Chúa tạo dựng, muôn loài sống chung trong sự yêu thương, hạnh phúc với sự chúc lành của Ngài. Sau khi rơi vào tội lỗi, con người với Mẹ dần bị tách biệt, thế nhưng con người vẫn được Chúa ưu ái mà trao cho quyền thống trị những loài khác. Khoảng cách ấy càng trở lên lớn hơn khi mà thời gian và không gian dần thay đổi.Thế giới xoay vần, các loài theo lời chúc của Chúa mà phát triển đông đúc đầy mặt đất. Nhưng tội lỗi đã thay đổi nhiều thứ, tất cả trở lên thù địch của nhau.



    Bản thân con người, họ tự tạo khoảng cách cho nhau. Nhiều loại người xuất hiện; các thứ tiếng, văn hóa, phong tục cũng được hình thành và phát triển song song. Thương thay, con người đâu còn yêu thương nhau nhiều như thuở trước đâu, thay vào đó là sự đố kị, hận thù, tính kiêu căng đã lấn át bản thân con người. Thời nay, họ còn tạo ra cho mình một Thượng Đế thứ hai, có vẻ mới hơn và hấp dẫn hơn, đó là "Đồng tiền".



    Vậy thì Chúa đã bị rơi vào quên lãng? Đứng ở một góc nào đó thì có thể nói thế. Chúa trao cho họ quyền làm chủ loài khác, không có nghĩa họ được phép làm tất cả. Nhưng ngược lại, họ đi chặt phá rừng, săn bắn thú, nuôi rồi giết các con vật,đưa chúng đi đóng hộp... tất cả những hành động đó có được cho là lấy đi món quà của cuộc sống hay không? Nếu là con người thì có thể nghĩ rằng những việc làm đó chẳng là gì vì nó mang lại lợi cho cho cuộc sống con người mà. Nhưng còn Mẹ, có thể ngồi nhìn những đứa con của mình dần biến mất mà không làm gì được sao. Mẹ đã và đang thay đổi rồi, các con của Mẹ cũng không hòa thuận với nhau hết, có loài này chống loài kia, con này ăn con kia..., thế nhưng Mẹ cũng cho chúng quyền tiến hóa để cùng nhau phát triển hơn mà. Mẹ càng cho con người thấy Mẹ đẹp tươi, hiền hòa bao nhiêu, con người lại càng khai thác cái điều đó tới mức bấy nhiêu. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, Mẹ trả lại con người tất cả những gì mà họ đã gây ra cho Mẹ; từ lũ lụt, bão, cho tới sóng thần, động đất... muôn vàn thiên tai dữ dội đổ xuống con người. Điển hình nhất hiện nay là hiện tượng biến đổi khí hậu quanh Trái Đất, không gì lường trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.



    Chung quy lại, cả hai đều bị thương tổn, nhưng lớn hơn vẫn là phía con người. Vậy thì vì sao họ lại phải chịu như thế? Giờ này họ mới nghĩ đến Chúa, khi nguy nan họ tìm Chúa để xin được cứu giúp, nhưng Chúa sẽ đứng bên nào khi mà cả hai đều là do Ngài tạo dựng. Đương nhiên là Chúa vẫn cứu con người, nhưng làm thế nào để con người hiểu được ý Chúa đây, trong khi con người gần như quên tiếng Chúa.



    Đó chính là nỗi niềm lớn mà con người bây giờ đang gặp phải, một khi đã thông hiểu ý Ngài rồi, thì mọi chuyện đều trở lên tốt đẹp lại thôi.

    Cầu mong cho anh chị em đều có thể biết được Chúa muốn ta làm gì trong cảnh con người và Mẹ như thế này.

    Thân ái!


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Người Mua Diêm, 04-07-2011 lúc 02:28 AM

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    maria_thtruc (06-07-2011),tho ngoc (05-07-2011),thuyvu (06-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thoáng qua!
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 02-03-2012, 02:04 PM
  2. Niềm vui thoáng qua
    By xí mụi in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 08-08-2011, 10:30 AM
  3. Cho All xin số điện thoại cả nhà!
    By allihavetogive in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 08-07-2011, 04:15 PM
  4. Một Cái Nhìn Thoáng Qua... (CN 2 MC - A)
    By Padre Paolo in forum Phút Đầu Tuần
    Lm. Paul Toản, CMC
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 21-03-2011, 12:58 PM
  5. Giải thoát trái tim....^^
    By halleluyah in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-09-2010, 10:40 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình