Thân mến chào tất cả thành viên trong gia đình Giới Trẻ Công Giáo,
Ngày đại lễ Giáng Sinh về gần đến nơi rồi. Chắc hẳn mỗi người mỗi tâm trạng khi chuẩn bị tâm hồn chào đón Ngôi Lời Nhập Thể. Cuộc thi với chủ đề hướng về Noel, sau hơn một tháng suy tư sáng tạo, hôm nay cũng đến thời viên mãn! Ban lãnh đạo diễn đàn và cách riêng là ban giám khảo xin được ngỏ đôi lời với tất cả các bạn và công bố những tác phẩm được chọn lãnh giải.
Trước hết, một vài lời ngỏ cùng các bạn. Các bạn mến, tuy là lần đầu tiên diễn đàn tổ chức cuộc thi sáng tác với một chủ đề Công Giáo, có một số bạn đã hưởng ứng tích cực. Đây là một dấu chỉ đáng vui mừng vì nó cho thấy sự quan tâm của các bạn đến chiều kích tâm linh của bản thân, và xa hơn thế nữa, nó cho thấy các bạn có ước muốn cùng sự quảng đại dấn thân một cách cụ thể làm chứng về đức tin cho những bạn trẻ khác.
Vì đây là lần tổ chức đầu tiên nên hẳn có những điều bất cập nhất định, những vụng về trong tổ chức, những bối rối trong sắp xếp cùng với những ‘ngỡ ngàng’ thú vị. Xin các bạn thông cảm cho những gì các bạn thấy còn thiếu xót trong mái ấm diễn đàn nhé.
Cuộc thi lần này, như các bạn biết, có tinh thần chủ yếu là làm một điều gì đó nho nhỏ như những cọng rơm đơn sơ góp một chút hơi ấm cho máng cỏ của Hài Nhi Giêsu. Những gì các bạn đóng góp trong khả năng của mình là những tâm tình yêu thương chia sẻ cho nhau để làm ấm trái tim Giêsu. Trong tinh thần này, ban giám khảo xin được cảm ơn sự hy sinh của các bạn đã tham gia sáng tác. Quả thật, các bạn đã góp cho Chúa Hài Nhi một cộng rơm. Và đây là điều quan trọng nhất. Vì thế, mong rằng các bạn chưa lãnh giải lần này sẽ vẫn cảm thấy thật vui trong lòng về sự đóng góp của mình, rồi cũng mừng cho những bạn lãnh giải. Xét cho cùng, điều mỗi người hướng đến và giải thưởng lớn nhất chúng ta mong mỏi là chính Hài Nhi Giêsu, các bạn nhỉ!
Bây giờ ban giám khảo xin được đi vào phần công bố ba bài được chọn. Các bạn mến, ban giám khảo đã tham khảo việc vote của các bạn trên diễn đàn trong mấy ngày qua và bàn thảo với nhau kĩ lưỡng về nhiều phương diện. Sau đây là một số tiêu chuẩn mà ban giám khảo dựa vào để chọn bài:
1. Không gây khó hiểu về mặt đức tin, giáo lý.
2. Có nội dung phù hợp với hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ.
3. Mang tính hy vọng Kitô giáo và hỗ trợ việc sống dấn thân cho Tin Mừng của các bạn trẻ.
4. Văn phong có nét riêng, hình ảnh trong sáng, các ý kết nối mạch lạc; cấu trúc ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.
(Ghi chú: Dĩ nhiên là không phải tất cả các bài được chọn đều đã thoả mãn hoàn hảo các tiêu chuẩn này. Hy vọng những lần thi tới các tác phẩm sẽ hoàn chỉnh hơn.)
Và, thưa các bạn, sau đây là danh sách ba bạn được chọn lãnh giải thi sáng tác hướng về Giáng Sinh 2010.
Giải nhất: Maria Anh Trúc (Panda) với bài “Mùa Noel yêu thương”
Giải nhì: Giuse Vinh (Smile) với bài “Có thì cho chị một kinh cũng được”
Giải ba: Nguyễn Thế Phúc (Jade) với bài “Một mùa Giáng Sinh nữa lại về”
Chúc mừng Trúc, Vinh, Phúc lần này nhé! Chúng ta cùng vỗ tay các bạn ơi !!! Bộp bộp bộp bộp bộp….
Bây giờ thì mời các bạn hân hoan đi vào những cử hành linh thánh và tràn đầy yêu thương mà chúng ta đã chuẩn bị suốt mùa Vọng: Thiên-Chúa-làm-người-để-ở-cùng-chúng-ta.
Lời chào thân ái từ BGK,
Dì Anna Hạnh
Cha Phaolô Toản
Cha Giuse Việt
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: