Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 1
Tên thật: Pet. Lại Vũ Thành Lập
Đến từ: Giáo xứ Kim phát - Giáo Phận Đà Lạt
Sở thích: Bí mật
Nghề nghiệp: Học sinh
Cảm ơn 1
Được cảm ơn 16 lần
trong 2 bài viết
Chúa Nhật XVI Thường Niên - A
40giayloichua.net
Dụ Ngôn Cỏ Lùng ( Mt 13, 24-30).
Mình đã nghe Dụ ngôn này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghe lại, vẫn cứ thấy điều gì thật mới, đặc biệt trong xã hội hiện nay. Ông chủ chỉ gieo giống lúa tốt trong ruộng mình, nhưng đến lúc lúa mọc và trổ bông, thì lại thấy cỏ lùng cùng xuất hiện xen kẻ với lúa. Đây là một điều tồi tệ gây nguy hại cho vụ gặt có thể bị mất trắng do cỏ lùng phá hoại sự đơm bông kết trái của lúa. Ông chủ và người làm xác nhận mình không gieo cỏ lùng. Vậy chắc chắn là chính kẻ thù đã làm việc đó!!! Dụ ngôn này có ý nhắc đến mùa gặt giống như ngày Phán xét riêng và chung. Ông chủ sẽ bảo thợ gặt gom cỏ lùng lại thành bó mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho lẫm của chủ.
Trong đời sống hàng ngày, theo mình nghĩ, không ai có thể bảo đảm tự cho mình là cây lúa đến mãn đời, biết đâu trong khi sống chung với cỏ lùng, mình đã tự đồng hóa với cỏ lùng thì sẽ ra sao? Trông ra ngoài xã hội, mình cũng có cái nhìn tương tự, biết đâu những con người rất tốt, rất đạo đức của ngày hôm nay, lại tự biến hóa nên đồ đáng bị chúc dữ, đáng bị nguyền rủa của ngày mai thì sao?
Lạy Cha chúng con ở trên trời,....xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. A men
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 12-07-2011 lúc 03:21 PM