+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Chuyện của Em.....!

  1. #1
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết

    Chuyện của Em.....!


    Em- với dáng người đầy đặn, gương mặt còn phảng phất mùi nhà quê. Vâng chính Em, một người nhà quê chính hiệu, từ quê vào thành phố lớn sinh sống. Một người Em đã hồn nhiên kể cho tôi nghe về cuộc đời của Em.

    Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoan đạo phải nói là có truyền thống ở cái làng đó. Cả bố và mẹ đều làm Ban Hành Giáo của giáo xứ, chị gái làm giáo lý viên. Ôi một gia đình đạo hạnh và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng còn Em, Em lại không biết trân trọng những điều đó, Em ngang nhiên quay lưng lại với lề luật gia phong, Em sa đà trong việc tụ tập ăn chơi với chúng bạn, Em khẳng định với tôi một câu: “ Em là người không cái gì mà không biết cả”. Tôi thực sự choáng váng vì câu nói này của Em, vì tôi thấy tuổi đời của Em còn quá nhỏ, làm sao em biết được tất cả mọi thứ trong cuộc sống khi em chưa thực sự trải qua ? Em lúc đó đã quay cuồng trước mọi sự cám dỗ của cuộc sống, em cứ thế lao vào các cuộc chơi không có giới hạn, không có một điểm kết thúc.

    Và cứ thế, cứ thế mãi cho tới một ngày Em nhận thấy giá trị của cuộc sống khi Em nhận được những đồng tiền do chính công sức của mình bỏ ra. Em cảm thấy hối hận, cảm thấy thương bố mẹ và Em nhớ gia đình của Em. Em đã tìm đến các nhóm sinh hoạt Công giáo và Em đã tham gia vào một nhóm giới trẻ.

    Giờ đây Em đã nhận biết được sai lầm của Em trong những năm qua, Em có muốn quay ngược thời gian để bắt đầu lại cũng không được nữa rồi. Em chỉ có thể làm lại từ bây giờ thôi nhưng Em vẫn không quên được những tháng ngày qua , dường như nó đã ăn sâu vào con người Em rồi. Em đã nói với tôi: “ Cho em quay lại làm người Ki-tô giáo tốt nhé, mong mọi người tìm cho Em lối sống thật”. Tôi rất xúc động khi nghe Em nói như vậy.
    Tôi cũng không biết làm sao cho Em quên đi những tháng ngày quá khứ đó. Tôi đã nói với em: “ Em như con chiên lạc vậy,Em thấy đó, Chúa đã đi tìm con chiên lạc và con chiên đó có thể được Chúa yêu thương nhiều hơn ấy chứ??” Em cười với gương mặt rạng rỡ, Tôi tiếp: “Em hãy vui lên vì bên cạnh Em còn có Chúa, Chúa sẽ luôn đồng hành cùng em và nâng đỡ em trong mọi sự. Và đặc biệt mọi người sẽ không bao giờ bỏ Em nhưng sẽ luôn cầu nguyện cho Em, Em nhé!”.

    Nếu Em đang ở đâu đó, có đọc được những dòng này thì Em đã biết bây giờ Em đang là người Ki-tô hữu tốt nhé! Và Em hãy yêu quý và trân trọng những gì mình đang có nhé Em!

    Thân ái!
    3T

    p/s: Tặng Em ca khúc "Hãy vui lên" !

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 21-08-2011 lúc 06:40 PM
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  2. 19 thành viên đã cảm ơn 3T_thanhtuyen vì bài viết này:

    allihavetogive (21-08-2011),Doan Quan (21-08-2011),echcon1690 (21-08-2011),heocoi (21-08-2011),Katherine (04-09-2011),Lan Anh (18-11-2011),long.hx (21-08-2011),mentostrinh (22-08-2011),Người Mua Diêm (21-08-2011),Pham Du (22-08-2011),phamhiepst (21-08-2011),Phù thủy nhỏ (21-08-2011),pucca_291090 (21-08-2011),sea_darling (21-08-2012),smiles (21-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2011),Thánh Thư (21-08-2011),xí mụi (23-08-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   heocoi đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 27
    Tên thật:
    Lê Huyền Thương Thư
    Đến từ: Gx. thọ Tràng, giáo phận phan thiết
    Sở thích: du lịch, ca hát, tám....
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    187
    Được cảm ơn 204 lần
    trong 31 bài viết
    Theo còi nghĩ trong mỗi chúng ta đã có lúc là những con chiên lạc của Chúa. Chính bản thân còi cảm nghiệm được, còi tự hỏi có phải rằng ông bà cha mẹ mình theo đạo nên mình phải theo chứ thật sự mình chẳng có sự lựa chọn. Thiên Chúa ư, người là ai, người có hiện hữu không? Tại sao mình lại phải tin chứ? phân vân nhiều lắm bạn ạ. Thiên Chúa Ngài ở đâu khi chúng ta gặp bất hạnh, gặp đau khổ ở trần gian này.........Đó là những câu hỏi mà trong mỗi chúng ta không ít nhất một lần đặt ra. Nhưng một ngày còi có được tham dự " tĩnh tâm mùa vọng " của trung tâm mục vụ nam 2007, nghe được những nhân chứng sống nói về ơn Chúa thì trong người mình tự trả lời được rằng: à " Chúa đấy". Lạy Chúa con là người con hoang đàng, xin Chúa mở rộng cánh tay nhân từ của Ngài tha thứ và tiếp nhận người con bé nhỏ này.

  4. 10 thành viên đã cảm ơn heocoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-08-2011),Lan Anh (18-11-2011),Mai Cồ (21-08-2011),mentostrinh (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),Phù thủy nhỏ (21-08-2011),pucca_291090 (23-08-2011),smiles (21-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chuyện của bạn!
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-06-2011, 10:20 PM
  2. Câu chuyện của một cây nến
    By halleluyah in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 04-06-2011, 09:08 PM
  3. Chuyện ở phòng khám !
    By migoi_sg in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 11:17 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2011, 08:33 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình