+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: "Văn hóa" Hút thuốc

  1. #1
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết

    "Văn hóa" Hút thuốc

    “Văn hóa” Hút thuốc


    Hai chữ “Văn hóa” ở đây Mầm dùng không phải để nói hút thuốc là một nét văn hóa, vì thật sự việc đó cũng chẳng tốt lành gì cho mấy. Theo nghĩa thì Văn hóa là một thói quen của nhiều người và nó tạo ra sự phân biệt giữa nhóm người này với nhóm người khác. Tuy nhiên, điều Mầm muốn nói không phải là nói về cái việc cái nét “Văn hóa” hút thuốc này, nhưng xin được chia sẻ đôi điều suy nghĩ của mình về vấn đề: Hút thuốc thế nào cho đúng văn hóa.


    Theo báo cáo của Bộ GD & ĐT: Năm 2000, Việt Nam đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập tiểu học. Từ năm học 2002-2003, tỷ lệ biết chữ của người lớn trong độ tuổi 15-24 đã đạt gần 95%, số năm đi học trung bình của người dân đạt mức 7,3 năm. Thế mà, khi nhìn lại, có nhiều người vẫn chưa biết chữ, có lẽ là thuộc 5% kia. Vì sao Mầm lại nói vậy, đơn giản vì họ không biết 3 chữ: KHÔNG HÚT THUỐC. Lạ thiệt! Nhưng thiết nghĩ họ cũng biết nhận dạng hình ảnh chứ ta? Hay vì ý thức họ kém?


    Ai cũng biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe, tuy nhiên, Chúa tạo nên mọi sự đều tốt lành, chỉ có con người không biết cách sử dụng nên mới làm cho nó xấu đi. Nếu ai đã từng nhờ đến thuốc lá để giúp mình giải tỏa stress, căng thẳng hay làm cho đầu óc minh mẫn, như ông anh họ của Mầm, khi bí thế ổng thường nhâm nhỉ 1-2 điếu thuốc và cái đầu liền sáng ra! Tuyệt nhỉ! Nhưng, cái gì quá thì không tốt. Vì vậy, khi hút thuốc rồi thì người ta thường dễ nghiện, mà đã nghiện thuốc lá thì khó mà bỏ được. Ở đây, Mầm không muốn nói đến chuyện bỏ hay không, mà muốn nhắc khéo những ai vẫn còn sống nhờ vào thuốc lá rằng: Họ không sống một mình, mà xung quanh của họ còn rất nhiều người, và trong số đó có không ít người dễ bực mình với khói thuốc là, nói đúng hơn là ghét thuốc lá, giống Mầm chẳng hạn. Vì vậy, xin hút thuốc lá sao cho người khác biết được: mình là những người hút thuốc có văn hóa.


    Hôm bữa, có dịp đi chơi với một số anh chị em Công giáo, bạn của Mầm. Sau đó, nguyên đám đi karaoke. Mầm và 2 anh bạn đến trước. Khi vào phòng rồi, 1 anh vì nghiền thuốc, liền lấy ra hút, lúc đó Mầm liền nhắc anh ra ngoài hành lang, vì đây là phòng kín máy lạnh, với lại sợ ảnh hưởng đến người khác. Như hiểu được hành động của mình là không hay, và cũng có thể vì nhỏ tuổi hơn Mầm nên cũng dễ chấp nhận, anh ra ngoài hút. Một lát sau, nhóm bạn còn lại đến và cả đám hát hò rất vui vẻ. Được một lúc thì 1 anh (trong nhóm đến sau và cũng là dân nghiện thuốc lá thì phải) bắt đầu châm thuốc. 1 người, rồi người tiếp theo, thêm 1 người nữa. Một lúc sau, phòng karaoke tràn ngập mùi thuốc lá và tất nhiên, có bạn đã tỏ ra khó chịu. Mầm liền tự hỏi: ý thức của các anh em đó đã quên ở đâu?
    Nếu như mọi người còn nhớ, ngày 18/12, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Lá phổi thế giới phát động chiến dịch truyền thông quốc gia kêu gọi thực hiện kiểm soát thuốc lá. Theo đó, từ ngày 1/1/2010, hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng (như nhà trẻ, lớp học, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, thư viện, các cơ sở y tế, khu vực sản xuất, nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng) sẽ bị xử phạt. Mức xử lý từ nhắc nhở, cảnh cáo đến phạt tiền 50.000 - 100.000 đồng cho mỗi lần vi phạm. Thanh tra chuyên ngành của các bộ, ngành, UBND có nhiệm vụ kiểm soát việc thực hiện và xử phạt. Tuy nhiên, sau hơn năm trời thực hiện luật, nhưng kết quả vẫn vậy, chưa tính còn nhiều người mang khói thuốc lá vào tận bệnh viện. Botay!


    Mầm được biết đã có nhiều nước trên thế giới tạo ra khu vực hút thuốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, và người hút thuốc chỉ được hút ở khu vực đó. Ở Việt Nam thì chưa phổ biến, nhưng không có nghĩa là các anh em có quyền hút thuốc tràn lan khắp nơi như vậy. Và thiết nghĩ, anh em cũng chẳng muốn con cái mình giống mình, đúng không ạ?


    Chính vì những lý do trên, Mầm mong là các anh em nào đọc được bài viết này, nếu là người nghiện thuốc lá, thì xin nhớ cho: xung quanh anh em có nhiều người đang khó chịu khi anh em phì phà một điếu thuốc gần họ.


    Xin cám ơn.
    Chút lời chia sẻ, hy vọng là không làm mất lòng các anh em.
    Chúc cả nhà ngủ ngon.

    Một số thông tin được lấy từ báo dantri.com.vn

    P.H.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  2. 13 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-08-2011),allihavetogive (29-08-2011),Doan Quan (27-08-2011),giotrendong (28-08-2011),guess1 (29-08-2011),Lan Anh (28-08-2011),Người Mua Diêm (28-08-2011),Pere Joseph (28-08-2011),Pham Du (28-08-2011),Phù thủy nhỏ (29-08-2011),smiles (29-08-2011),Thánh Thư (30-08-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Cám ơn Mầm đã can đảm, dám gợi lên tiêu đề nhạy cảm này.
    LA có người thân, thích "làm ống khói tàu" và xả khói lung tung. LA chỉ cần thoáng ngửi cũng đủ ho sặc sụa.
    Hy vọng, trong tương lai gần Việt Nam mình cũng sẽ có những khu vực dành riêng cho những người nghiện thuốc lá. Để họ có nơi xả khói, và để khỏi làm bận lòng những người chẳng bao giờ đóng tiền nuôi nhân viên hãng thuốc lá. Và để...không khí trong lành hơn.
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 12 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-08-2011),allihavetogive (29-08-2011),giotrendong (28-08-2011),guess1 (29-08-2011),Hạt Mầm (28-08-2011),Pere Joseph (28-08-2011),Pham Du (28-08-2011),Phù thủy nhỏ (29-08-2011),smiles (29-08-2011),Tâm Nhiên (28-08-2011),Thánh Thư (30-08-2011)

  5. #3
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Cám ơn Mầm vì bài viết xác thực này, thực tế mà nói thì để có được một "văn hóa" hút thuốc lá thì điều đầu tiên mà Smiles thiết nghĩ là ý thức của mỗi người nghiện thuốc. Ví như việc đi xe bus, trên xe bus luôn có dòng chữ "Cấm hút thuốc" rất là to và rõ nhưng Smiles lâu lâu lại vẫn thấy bác tài hút thuốc và cả hành khách hút thuốc, chỉ khi nào bị phàn nàn thì tình trạng này mới hết. Cá biệt hơn là có lần Smiles đi vào bệnh viên trên quận 1 thì cũng có cảnh tượng này, dù rằng bệnh viện là nơi rất nghiêm ngặt vấn đề này và việc hút thuốc ở đây là cực kì nguy hại cho người khác nhưng Smiles vẫn thấy.
    Hi vọng nước ta sẽ thật sự lành mạnh và có bầu không khí ngày càng trong lành hơn với việc có "văn hóa" hơn trong việc hút thuốc
    Phục vụ trong yêu thương

  6. 7 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-08-2011),giotrendong (30-08-2011),Lan Anh (23-09-2011),Pham Du (29-08-2011),Phù thủy nhỏ (29-08-2011),Thánh Thư (30-08-2011)

  7. #4
    bigbiggirl
    Guest
    Trạng thái :  
    Cám ơn bạn Hạt Mầm về bài viết, tớ là tớ dị ứng với khói thuốc lá, ai ngồi gần hút thuốc tớ lào cào ngay... Bức xúc nhất là một số người vừa đi xe vừa hút thuốc, hút xong biết ngó trước ngó sau kiếm chỗ vất thì cũng còn gọi là còn biết suy nghĩ, chứ mà có một số đông vừa cạn điếu thuốc là quăng cái rẹt không thèm nhìn ai, mém trúng tớ mấy lần (cũng còn hên)... Có khi nào có vụ nổ xe máy vì thuốc lá ko nhỉ???

  • 4 thành viên đã cảm ơn bigbiggirl vì bài viết này:

    giotrendong (30-08-2011),Pham Du (30-08-2011),smiles (30-08-2011),Thánh Thư (30-08-2011)

  • #5
    anhbeo09q302
    Guest
    Trạng thái :  
    Cám ơn Mầm nha. Mong mọi người sau khi đọc bài này xong nên từ bỏ thuốc đi, nếu có hút xin có văn hóa 1 chút. Cái áo dài của mình cũng chỉ vì thuốc lá mà có thêm mấy chấm.
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • 2 thành viên đã cảm ơn anhbeo09q302 vì bài viết này:

    Pham Du (30-08-2011),Thánh Thư (30-08-2011)

  • #6
    Trạng thái :   thaonguyenxanh1 đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 27
    Tên thật:
    Phan Thị Hải Yến
    Đến từ: Hồng Ân/Sông Ray
    Sở thích: Đọc sách, dạo bộ ngắm cảnh, online
    Nghề nghiệp: Kế Toán
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn 247 lần
    trong 43 bài viết
    Hihi...mình vốn rất ghét thuốc lá. Ngửi thấy mùi thuốc lá là mình muốn....xỉu rồi.
    Cám ơn Mầm và rất vui vì Mầm không hút thuốc lá.
    Hy vọng một ngày nào đó, VIỆT NAM và cả THẾ GIỚI nói KHÔNG với thuốc lá.

  • Thành viên đã cảm ơn thaonguyenxanh1 vì bài viết này:

    Pham Du (30-08-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
    2. Trả lời: 2
      Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
    3. Mãi thuộc về Ngài ^^"
      By Zippy_iuc in forum Thánh ca
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 12-01-2011, 08:22 PM
    4. Trả lời: 1
      Bài mới gửi: 21-11-2010, 04:08 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình