+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Con phải làm sao?

  1. #1
    Trạng thái :   htploan đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 2
    Tên thật:
    Hồ Thị Phương Loan
    Đến từ: Nghĩa Yên/Nhơn Trạch-Đồng Nai
    Sở thích: du lịch
    Nghề nghiệp: ke toan
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 22 lần
    trong 2 bài viết

    Con phải làm sao?

    Chào Cha và các Dì!
    Con là thành viên mới. Con đang gặp vấn đề rất cần sự tư vấn từ mọi người.
    Con có quên một anh bạn hơn 6 năm, anh ấy rất đạo đức. Chúng con dự định sang năm sễ tổ chức đám cươi, nhưng cách đây mấy tháng anh ấy quyết định đi tu, anh ấy đã xin nghỉ làm và nộp đơn vào Đại Chủng Viện. Anh ấy bảo dù thế nào anh ấy cũng quyết định đi tu. Bây giờ con rất bối rối. Con phải làm sao?

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 10 thành viên đã cảm ơn htploan vì bài viết này:

    allihavetogive (03-09-2011),Doan Quan (03-09-2011),Katherine (04-09-2011),Lan Anh (03-09-2011),maria_thtruc (03-09-2011),Pere Joseph (03-09-2011),Pham Du (03-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (03-09-2011),Thánh Thư (03-09-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Chào Phương Loan, LA không là cha hay Soeurs mà chỉ là một "phó thường dân". Nhưng theo thiển ý của LA, Phương Loan đã có của lễ dâng cho Chúa, một món quà thật vô giá và rất quí đấy.

    Điều gì tốt đẹp, việc gì quí giá mà mình hy sinh, làm của hiến tế dâng lên Thiên Chúa thì quí giá và vô cùng ý nghĩa đấy Phương Loan
    ơi!

    Hãy mở lòng ra để nhận biết được ý nghĩa này mà vui lòng chấp nhận. Bạn sẽ làm vui lòng Chúa và đẹp cả lòng người mà một thời Phương Loan đã yêu thương!

    Hãy để anh ấy vui và vững bước trên đường anh đã chọn. Biết đâu được anh sẽ là một chủ chăn nhân lành của Giáo Hội.

    Chúc Phương Loan vui với của lễ đã hiến dâng cho Chúa Phương Loan nhé!
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 03-09-2011 lúc 06:01 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 9 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (03-09-2011),Doan Quan (03-09-2011),htploan (03-09-2011),maria_thtruc (03-09-2011),Pere Joseph (03-09-2011),Pham Du (03-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (03-09-2011),Thánh Thư (03-09-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Với kinh nghiệm mà V có được, có những điều không thể miễn cưỡng hay níu kéo, mặc dù bản tính con người chúng ta không bao giờ muốn mất điều gì đó đã trở thành thân thương.

    Cuối cùng, mình xin nói một điều có lẽ nhiều người đã nghe quá quen, là: Yêu thương đích thực là hy sinh, hy sinh bản thân mình cho hạnh phúc của người mình yêu. Khó lắm. Nhưng không có nghĩa là không thể vì có nhiều người đã và đang làm. Khó. Nhưng có lẽ đó là con đường cần phải đi. Mọi sự sẽ ổn cả nếu mình can đảm và quảng đại, trong tình yêu dành cho người ấy và cho chính cuộc đời mình.

    Cầu chúc Loan sớm bình an và lấy lại thăng bằng để tiếp tục cuộc sống quý giá này.

  6. 6 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (03-09-2011),Doan Quan (03-09-2011),Katherine (04-09-2011),maria_thtruc (04-09-2011),Thánh Thư (03-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình