+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lông mày

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Lông mày

    Hôm trước hứa với các bạn thích "ngâm cứu" về tính cách của một người sẽ tiếp tục chương trình khi có dịp, và nếu không bị BQT huýt còi. Nên hôm nay, LA xin chia sẻ thêm tí về bộ sưu tầm để các bạn có thêm tí thông tin, và để biết thêm một chút gì về con người...Nhưng bảo đãm với các bạn, đối với những kẻ đầy kịch tính, và nhờ dao kéo giúp chỉnh sửa thì đành chào thua vậy.

    Lông mày

    * Kéo lại gần trán
    - Người có tính bướng bỉnh, cứng đầu, hay cãi chày, cãi cối, không biết phục thiện.

    * Dày
    - Người có đầu óc sáng suốt

    * Mỏng
    - Người có đầu óc khác thường

    * Dài
    - Người thông minh, tư tưởng sáng suốt, lanh trí, khôn ngoan

    * Vòng cung
    - Tính thật thà, chất phát, hiền lành, tử tế

    * Rậm, vô trật tự
    - Người có tư tưởng tự do, phóng túng, sống buông thả

    Sưu tầm thì còn nhiều thứ để "ngâm & cứu" nhưng về lông mày chỉ có chừng này thôi.

    * Chưa gặp, và cũng chưa có dịp hàn huyên, tâm sự với 3T- Thanh tuyền nhưng nghe quảng cáo về tóc thì là "người hiền". Và nếu...3T- Thanh Tuyền có thêm lông mày vòng cung nữa thì...là người...dễ thương, và hiền lành nhất trần gian đấy! Hì hì hì! Có kẹo...nhớ để dành cho LA một cục là đủ. Chấm và hết!

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-10-2011),Phù Vân (24-10-2011),Sky (23-10-2011),smiles (25-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (24-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình