+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Góp một bàn tay cái nào!!

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Góp một bàn tay cái nào!!

    Các bạn đã nghe bài “Chung sống” với giọng ca thể hiện của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ chưa, nếu chưa nghe hoặc đã nghe rồi thì Smiles cũng xin mời các bạn nghe qua một lần nhé trước khi đọc tiếp cái ý sau của Smiles.



    Nghe xong rồi, các bạn cảm nhận sao về bài hát này nhỉ, có cảm nhận nào hay hay nhớ chia sẻ cho mình và cả nhà cùng đọc trong bài viết này nhé, mà nếu không hay chăng nữa cũng chia sẻ luôn nhé.

    Hỏi cả nhà thêm 1 câu nhé, với một em bé hơn 1 tuổi, cả nhà nghĩ là em bé này sẽ làm được gì với độ tuổi của em nó. Smiles có đứa em mới được 10 tháng tuổi, tóc trên đầu thì có mấy cọng, răng thì mới bắt đầu chớm mọc, mới bò chứ chưa dám đi, suốt ngày em nó chỉ nằm trên tay mẹ của Smiles. Trông em nó dễ thương và ngộ nghĩnh lắm nhưng thật sự là hơi mệt vì lúc nào cũng bồng bế em nó và đặc biệt là lúc em nó khóc.

    Vòng vòng với cả nhà nhiều quá, mời cả nhà vào phần chính nè.Cả nhà mến, chắc cả nhà đều biết cái mái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của chúng ta đây mới được hơn 1 năm tuổi, với một mái nhà như thế thì thiết nghĩ chắc nó sẽ cần rất nhiều sự chăm sóc, bảo bọc của nhiều người, những người xem đây là một mái nhà thực sự. Một căn nhà đẹp thì cần có nhiều bàn tay góp vào xây dựng, không thể chỉ có một cái nền móng vững chắc mà thiếu đi những viên gạch xây tường. Không thể xây xong cái tường rồi để trơ ra thế được mà chúng ta phải tìm màu sơn thích hợp với nó để trông nó nhìn nó đẹp hơn và bắt mắt hơn. Rồi còn có cái nền nữa, chẳng thể nào để một đống đất rồi san phẳng ra là xong mà cần có thêm gạch hoa, đá granit…. Rồi cái trần, cái mái….. và còn nhiều cái nữa để hoàn tất một ngôi nhà, tất cả những cái đó đều cần những bàn tay của mỗi người góp vào để cho cái ngôi nhà thực sự là một ngôi nhà và là một nơi ấm áp

    Cả nhà mến, nói chút ít về việc xây dựng một ngôi nhà như thế để mọi người và cả Smiles nữa hiểu được rằng để có một ngôi nhà GTCG như ngày hôm này thì thật không dễ dàng chút nào. Nó là công sức và mồ hôi nước mắt của rất nhiều người. Nhưng đó mới chỉ là cái nền tảng và chính mỗi người chúng ta những người hằng kín múc rất nhiều ơn lành, rất nhiều điều tốt đẹp ở ngôi nhà này phải chung tay xây dựng cho ngôi nhà này càng trở nên tươi đẹp và rộng lớn hơn.

    ACE sẽ tự hỏi, mình sẽ giúp được gì đây nhỉ vì mình chẳng có gì cả. Thực tế là ACE có rất nhiều đó vì chính Thiên Chúa đã dựng nên ACE và Smiles mà, và khi dựng nên ta Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta một cái tài phù hợp với bản thân mỗi người. ACE có thể đọc qua một bài viết, thank một cái rồi để lại 1 dòng comment cho bài viết đó cũng là một sự đóng góp của ACE, tích cực hơn nữa là ACE có thể viết một bài đóng góp cho mái nhà. ACE cũng có thể tham gia các hoạt động offine của mái nhà này để cộng tác vào những công việc cụ thể. Và Smiles nghĩ còn nhiều việc lắm mà những việc này thật sự không khó với tất cả ACE.

    Mái nhà chúng ta mỗi ngày một phát triển và đồng nghĩa với nó đó là cần những bàn tay chung sức của mỗi người chúng ta. Những việc đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa của ACE sẽ là một phần tô điểm cho mái nhà chúng ta thêm sinh động, rực rỡ và ấm áp hơn.

    Smiles xin mượn lời của “Chung sống” để kết cho bài viết này, “Góp một bàn tay dựng xây mái ấm nhé……” để rồi “thêm gần nhau thêm và yêu nhau hơn”. Cầu chúc cho mái nhà này thực sự là một mái ấm của ACE.

    Cáo lỗi với cả nhà vì trong thời gian qua Smiles đã không hoàn thành trách nhiệm, cả nhà cầu nguyện cho Smiles để Smiles làm tốt hơn nhé

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 7 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-10-2011),allihavetogive (26-10-2011),cattrang (26-10-2011),halleluyah (26-10-2011),heocoi (26-10-2011),Pham Du (27-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (28-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình