Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2010
Bài gửi : 145
Tên thật: JMAG NQĐ
Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
Cảm ơn 126
Được cảm ơn 293 lần
trong 82 bài viết
Đường hẹp ta đi (Lc 12,22-30)
VRNs (22.08.2010) - Sài Gòn - “Thưa Ngài, những kẻ được cứu thoát thì ít, có phải không?”
Chúng ta luôn trăn trở về số phận sau cùng của mình, của những người thân yêu và của cả nhân loại này. Con đường hôm nay ta đang đặt bước chân sẽ dẫn ta về đâu, số phận ta ra sao khi vòng đời cứ đổi thay, được mất vẫn thay nhau xuất hiện.
Chúa Giêsu như không quan tâm đến nỗi trăn trở này, Ngài kéo chúng ta về với thực tại, với những điều rất cụ thể, những quyết đoán cần thiết.
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…”
Suy tư là điều cần thiết, nhưng suy tư mà không hành động thì chưa giải quyết được vấn đề. Chúa Giêsu muốn chúng ta quay trở về với sự tự do căn bản mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là tự quyết định và có trách nhiệm với chọn lựa của mình.
“Chiến đấu”
Tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu và sự sống đời đời phải là một chọn lựa nghiêm túc, một quyết định khắc nghiệt, dứt khoát và tự do.
“Cửa hẹp”
Không là nơi cho những ai lười biếng, dựa dẫm, thiếu trưởng thành, có thể vượt qua.
Xin lập lại lời của Thánh Phaolô “Tôi đã đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm . 4, 7).
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh dcct.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
*.* ღ † ღ ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
Vì đời đen tối nay đã không còn
Vì Chúa đến nơi rồi...!! ღ † ღ *.*