+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Tôi đã khóc!

  1. #1
    Trạng thái :   langthang đã thoát
    Tham gia : Nov 2011
    Bài gửi : 9
    Tên thật:
    Đỗ Bá Nguyễn Hoàng
    Đến từ: Giáo Xứ Hạnh Trí. Ninh Thuận
    Sở thích: lang thang
    Nghề nghiệp: Chạy xe ôm
    Cảm ơn
    106
    Được cảm ơn 83 lần
    trong 13 bài viết

    Tôi đã khóc!

    Một thằng lớn tướng sao lại khóc nhè?
    Chắc hẳn các Bạn sẻ rất ngạc nhiên.
    Gặp một cụ già bán vé số, trái tim mình đau nhói!
    Gặp thấy những em bé bị bỏ rơi, trái tim mình cô độc!
    Gặp thấy những tai nạn thương tâm, trái tim mình thổn thức!
    Gặp thấy rất nhiều những trái tim lạnh lùng, vô cảm, trái tim mình lẻ loi!
    Nhưng
    Gặp thấy Trái Tim Giêsu, trái tim mình vỡ tan, mình đã khóc!
    Xin cảm ơn mọi người.
    Bình an trong Thầy Giêsu nhé.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 15 thành viên đã cảm ơn langthang vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-11-2011),allihavetogive (10-11-2011),Doan Quan (10-11-2011),J love Y (07-02-2012),Lan Anh (11-11-2011),Mai Cồ (10-11-2011),Mart.TanNguyen (10-11-2011),nanghue (14-02-2012),Padre Paolo (10-11-2011),Pere Joseph (10-11-2011),Pham Du (10-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-11-2011),Thánh Thư (10-11-2011),tho ngoc (10-11-2011)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cảm ơn anh vì anh đã góp thêm cho đời một trái tim biết "cảm".
    Sự vô cảm lâu ngày sẽ đưa người ta đến sự nhẫn tâm...

    Cảm ơn Thầy Giêsu vì đã, đang và sẽ tiếp tục làm rung động hàng ngàn con tim...
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. 10 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-11-2011),Doan Quan (10-11-2011),J love Y (07-02-2012),Lan Anh (11-11-2011),Mart.TanNguyen (10-11-2011),Pere Joseph (10-11-2011),Pham Du (10-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (11-11-2011),Thánh Thư (10-11-2011),tho ngoc (10-11-2011)

  5. #3
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Tuần này nhỏ cũng khóc. Lâu quá rồi nhỏ không khóc, nó cứ tưởng nó đã nên vô cảm, và không chi làm cho con tim đóng băng cằn khô cảm xúc và đôi mắt cạn kiệt nước mắt của nó rơi lệ.
    Chẳng giống những lần con tim nó thổn thức khi nghe đến mảnh đất Châu Phi nghèo khổ hay xem nhưng khúc phim anh dũng. Trước giờ, nước mắt nó rơi xuống xen lần chút niềm vui và một quyết tâm mới.

    Lần này, tuần này sao khác quá! Nó nức nở, nó cãi nhau với người bạn thân. Nó hiểu nước mắt là buồn thật. Nó bảo nó không khóc, nhưng mấy ngày sau khi không liên lạc, nước mắt lăn dài trên gò má.

    Phải chăng nó khóc vì cô đơn hay nó chợt hiểu ra rằng : Một người bạn thân là vô cùng quí giá.!?
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  6. 6 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    J love Y (07-02-2012),Lan Anh (11-11-2011),Mart.TanNguyen (10-11-2011),Pere Joseph (10-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (11-11-2011),Thánh Thư (10-11-2011)

  7. #4
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Khóc, khóc ngon khóc lành, khóc mà không muốn ngừng, muốn khóc mãi không thôi.

    Khóc trong vui sướng, khóc trong hạnh phúc, khóc trong niềm cậy trông kiên vững

    Khóc và khóc....

    Cuối cùng chúng con lại phó mình, phó mọi sự vào Trái Tim của Ngài

    Sao Ngài yêu chúng con đến thế? Chúa của con.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  8. 7 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Doan Quan (10-11-2011),J love Y (07-02-2012),Lan Anh (11-11-2011),nanghue (14-02-2012),Pere Joseph (10-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (11-11-2011),Thánh Thư (10-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình