+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: [Thư Họa] Chúng con chờ đợi Chúa!

  1. #1
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết

    [Thư Họa] Chúng con chờ đợi Chúa!





    Sách Ngôn sứ I-sai-a, chương 26, câu 8

    Vâng, lạy Chúa!
    Trên con đường Thánh ý vạch ra
    Chúng con chờ đợi Chúa!


    Bàn: nhân vật chính trong bức tranh là một con chim bói cá, đang đậu trên một cành cây có vẻ đã khô.
    Dưới chân là một cục đá, và cỏ cũng đã khô héo.
    Mặt trời xuất hiện và cây nảy chồi.
    Chim bói cá là hình ảnh rất biểu cảm để mô tả việc chờ đợi, trong thinh lặng, nhẫn nại.
    Cây khô mọc chồi, là hình ảnh sự hồi sinh tuyệt diệu.
    Còn nhiều điều để người xem tự chiêm nghiệm và khám phá.
    Ai thích hiểu sao cũng được.
    Đây là món quà GioitreConggiao dành tặng Tía Việt, linh hướng.
    Không biết chừng nào Tía Toản về Ta để gởi tặng tía.
    hihi, còn của dì San San thì bí mật, không đăng lên đâu, hehe.

    (lưu ý, hình ảnh đã được mông má lại tí chút bằng Corel cho thêm sinh động)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 18 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-11-2011),allihavetogive (18-11-2011),cattrang (25-11-2011),Doan Quan (18-11-2011),Lan Anh (18-11-2011),Mai Cồ (18-11-2011),meiling (02-12-2011),Padre Paolo (05-12-2011),Pere Joseph (26-11-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (20-11-2011),Phero_Hau (19-04-2012),Sky (18-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (18-11-2011),Thánh Thư (18-11-2011),tho ngoc (12-12-2011),thuyvu (25-11-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Benedictus Xem bài viết




    Bàn: nhân vật chính trong bức tranh là một con chim bói cá, đang đậu trên một cành cây có vẻ đã khô.
    Dưới chân là một cục đá, và cỏ cũng đã khô héo.
    Mặt trời xuất hiện và cây nảy chồi.
    Chim bói cá là hình ảnh rất biểu cảm để mô tả việc chờ đợi, trong thinh lặng, nhẫn nại.
    Cây khô mọc chồi, là hình ảnh sự hồi sinh tuyệt diệu.
    Thiện sĩ Ben. cho phép tại hạ "đánh trống qua cửa nhà sấm" một tý nhé.

    Không rõ bức tranh khi chưa "mông má" bằng Corel thế nào, nhưng theo cảm nhận cá nhân thì có tý chưa hợp ý với tại hạ lắm trong bức tranh này. Phải chăng hai câu thơ của Viên Chiếu Thiền Sư hợp với ý họa của Thiện sĩ Ben :

    "Khô mộc phùng xuân hoa cạnh phát

    Phong xuy thiên lý phức thần hương."

    (Cây héo xuân về hoa nở rộ
    Gió lay ngàn dặm nức mùi hương)



    "Mặt Trời Công Chính" (Mal 3, 20) biểu thị cho Chúa Kitô, là Đấng đang được muôn dân mong chờ, đến mang mùa xuân, sức sống cho muôn nơi. Mà trong tâm tình chờ đợi thì mặt trời còn chưa tỏ rõ, vẫn còn "hé hé" để còn chờ đợi như mặt trời vào tiết xuân sẽ phù hợp hơn. Vì nếu mặt trời tỏ rõ rồi mà vẫn còn "chờ đợi, thinh lặng, nhẫn nại" thì e con bói cá này bị "chậm tiêu" mất

    Nếu tại hạ vẽ được thì ý họa này của tại hạ sẽ vẽ mặt trời còn ẩn trong đám mây lành ngũ sắc chớm hé lộ thôi. Với ý mây lành ngũ sắc là : tường vân thụy khí. Mặt trời chớm lộ họa theo thế : nhật xuất lôi môn. 2 ý này hợp với nhau thể hiện : nỗi vui mừng và hy vọng trông chờ "Mặt Trời Công Chính" mang mùa xuân đến muôn nơi.

    Vài tiếng trống chờ sấm oánh. hehehe


  4. 9 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    allihavetogive (01-12-2011),An Vi (18-04-2012),Benedictus (05-12-2011),cattrang (05-12-2011),meiling (02-12-2011),Padre Paolo (05-12-2011),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-12-2011),Thánh Thư (05-12-2011)

  5. #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    "Thí chủ" Jade lâu lâu bắt thóp kẻ hèn này rồi hehe.
    Chỗ mông má lại là mấy cái đạo quang đó ạ, hehe.
    Bi giờ thì cũng cần ráo mép lếu láo lại với thí chủ đôi nhời cho phải phép ạ, hihi.

    Nếu chúng ta nhìn Chúa với nhãn quang bình thường, Chúa như một NGƯỜI, thì như thế nghĩa là có lúc Chúa yêu thương, có lúc Chúa quay mặt đi chẳng nhìn chúng ta.

    Nhưng Chúa hằng hữu, và siêu việt trên hết mọi sự, ngoài tầm mọi trí hiểu. Và, Chúa tự mạc khải mình là Tình Yêu, là Lòng Thương Xót... Vậy thì Tình Yêu Siêu Việt ấy chẳng có lý nào lại có lúc phải ẩn sau đám mây để cho con cái phải trông chờ mỏi cổ.

    Khi vẽ, tiện sĩ nầy không có ý thể hiện con người chờ đợi giờ Giáng sinh của Chúa Cứu Thế, mà ngụ ý rằng, con người với sự mọn hèn vô thường bản chất, trông đợi Đấng... Hằng Hữu!

    Với lòng thành, con người dù không nhận ra Sự Hiện Diện trường cửu của Chúa, vẫn có kẻ trung thành sống theo những giới luật Chúa vạch ra và trông đợi Chúa.

    Thí chủ có thể thấy chú chim bói cá không hề nhìn thấy mặt trời, vẫn điềm nhiên đậu đó.
    Cây, không là một động vật có trí, nên nó sống đơn sơ như thể sự Sống là bản năng của nó, và đã đâm chồi nảy lộc trước khi chú chim bói cá kịp nhận ra có điều gì đó khác lạ.

    Tất nhiên, tranh, là để cho người thụ cảm, và mọi người có quyền cảm nhận cho riêng mình. Có người tìm thấy cái ý tình của tác giả ký thác trong đó, có người cảm nhận ra một phương hướng đảo ngược nhưng lại cao siêu hơn nhiều... hihi, tạm gọi điều đó là DUYÊN thí chủ Jade nhỉ?

    PS: Thật mừng là tranh mình vẽ đã đọng lại trong thí chủ Jade cái gì đó, hoặc gợi ra cái gì đó trong lòng thí chủ, hehehe. Mong chờ lắm thay những lời chỉ giáo tiếp theo nữa của chư huynh đệ, của Quý Cha, Quý Dì, Quý Thầy...

    Biển đức cẩn ngôn!

  6. 6 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    cattrang (05-12-2011),joslee304 (05-12-2011),Padre Paolo (05-12-2011),Pham Du (11-12-2011),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-12-2011)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    Xin đa tạ mối túc DUYÊN mà Thiện Sĩ đã mang đến cho tại hạ. Nó thật đúng lúc và vừa phải, thật tròn đầy để phá đi cái chấp án ngữ bấy lâu nay trong lòng tại hạ.

    Xưa nay trong lòng tại hạ vẫn còn một mối chấp đó là : xuân mang sinh khí nên vạn vật như chực chờ sinh sôi, do vậy mà lắm lúc thấy nao nao lòng và luyến tiếc khi xuân qua. Vì ý đó mà vẫn thường thích tranh mang khí sắc đang tới, sắp đến... hơn là đang hiện hữu hay sắp qua.

    Chính thế mà đôi khi lại bỏ qua không thưởng thức được cái hay, cái đẹp của đất trời khi : "Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ". Hoặc man mác buồn trước cảnh : "Trời đất kia ngả mầu xanh lơ, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa". Ngao ngán khí trời giá rét mà không thấy cái hứng thú : "Hạo nhiên bất từ phong sương khổ / Đạp tuyết tầm mai lạc tiêu diêu".

    Lan man vài dòng cùng Thiện Sĩ.
    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 10-12-2011 lúc 02:35 PM


  8. 5 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    Benedictus (15-12-2011),cattrang (10-12-2011),Pham Du (11-12-2011),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (11-12-2011)

  9. #5
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    [QUOTE=Benedictus;10303]



    Mình không biết đây là tranh gì? Những lời lẽ bạn viết thì rất hay, nhưng:....
    Bức tranh được vẽ trên giấy, sau đó dán lên bức mành tre, sau đó được chụp và mang vào máy tính. Bức vẽ được mở trong Photoshop, và được dùng công cụ Render để tạo hiệu ứng ánh sáng. (đó là mình phỏng đoán). Hiệu ứng ánh sáng đã lan ra cả bức mành tre. Như vậy:
    1. Đâu là đối tượng của bức tranh? Mảng giấy hay cả bức mành tre?
    2. Mặt trời được vẽ đã có ý đồ, sao lại dùng thêm hiệu ứng của đồ họa? Tại sao lúc vẽ, không vẽ ánh sáng đó?
    3. Đây có thể là bức tranh được lấy trên mạng?
    Vì mình là người Design chuyên nghiệp, nên mạo muội nhận xét như thế. Hơn nữa, dùng tranh ảnh để diễn tả các Mầu Nhiệm trong Kinh Thánh không phải là điều đơn giản. Đó là Nghệ Thuật Thánh.
    Bạn trẻ chúng mình luôn có những ý tưởng táo bạo, nhưng dù sao, cũng phải bắt nguồn từ nền tảng căn bản, cộng với sự khiêm tốn học hỏi. Đúng không bạn?



  10. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Benedictus (18-04-2012),Cát Bụi (18-04-2012),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (19-04-2012)

  11. #6
    Banned
    Trạng thái :   Cát Bụi đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 86
    Tên Thánh:
    Stanislaus
    Tên thật:
    Thao Dinh
    Đến từ: QLD
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Tiểu Thương
    Cảm ơn
    320
    Được cảm ơn 418 lần
    trong 96 bài viết
    Có thêm được một chuyên gia đóng góp cho diễn đàn như Bạn Phúc Thanh thì quá tốt rồi còn gì.

    Nào mọi người cho bạn Phúc Thanh một tràng pháo tay cổ võ tinh thần đi chứ.

    Thật tình đó nhe.

  12. 3 thành viên đã cảm ơn Cát Bụi vì bài viết này:

    Benedictus (18-04-2012),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (19-04-2012)

  13. #7
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Ôi, mình không dám nhận là "chuyên gia" đâu, chỉ là "bệnh nghề nghiệp" khi nhìn một tác phẩm thôi. Có thể tác giả có một tâm tình khác khi "vẽ" bức tranh đó. Nhưng dù sao, mình cũng thích sự phá cách, miễn là một tác phẩm nghệ thuật đừng làm cho người chiêm ngắm nó "không hiểu gì hết", nó có thể có tác dụng ngược, đặc biệt khi nói về "mầu nhiệm".
    Mình hứa khi rảnh, mình sẽ phác họa lại bức tranh đó theo một phong cách khác. Các bạn chờ nhé.

  14. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Benedictus (18-04-2012),Cát Bụi (18-04-2012),Hạt Mầm (18-04-2012),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (19-04-2012)

  15. #8
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    1.jpg

    Chỉ dám làm nhỏ xíu vầy thôi, các bạn hãy bình luận, hoặc dựa vào bức hình này để viết cảm nhận...

    (Làm ơn chém nhẹ nhẹ nhé)

    Ý: Giữa mảnh đất khô cằn, "bói cá" lẻ loi buồn bã trên hòn đá cuội và đám cỏ cháy khô. Nhưng nhìn xem, bầu trời ngát xanh và ánh thái dương chói lọi, đóa hướng dương đang cố vươn về phía mặt trời...
    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 18-04-2012 lúc 08:10 PM

  16. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Benedictus (18-04-2012),Cát Bụi (19-04-2012),Hạt Mầm (18-04-2012),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (19-04-2012)

  17. #9
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Phúc Thanh wrote:

    Hơn nữa, dùng tranh ảnh để diễn tả các Mầu Nhiệm trong Kinh Thánh không phải là điều đơn giản. Đó là Nghệ Thuật Thánh.

    Bạn trẻ chúng mình luôn có những ý tưởng táo bạo, nhưng dù sao, cũng phải bắt nguồn từ nền tảng căn bản, cộng với sự khiêm tốn học hỏi. Đúng không bạn?

    Cảm ơn anh Phúc Thanh đã nhìn qua topic của đàn em thơ mà rộng thương dạy bảo mấy lời. Tính của em vốn ngông cuồng nên cũng ít khi khiêm tốn dịu dàng học một điều gì, hễ học thì học cho bằng được, có chết cũng chẳng sá, thế thôi ạ. Em sẽ nghe lời anh cố gắng khiêm tốn hơn nữa ạ. (--Sao enter nó không giữ được định dạng chữ nhỉ?)

    Về bức tranh trong bài đầu topic thì không có gì đáng bàn, trong lúc em nhàn rỗi mới hì hục vẽ rồi mạo muội làm quà tặng Cha Linh Hướng của trang web mình thôi ạ. Sau đó em có chụp hình lại rồi vô Cô-reo nghịch thêm một tí, sau lại đăng lên đây chia sẻ với mọi người cho vui. Em không ngờ là nó có sai lỗi (--gì) nguy hiểm và nghiêm trọng đến thế. Nếu rộng lòng, xin anh chỉ cho em chỗ sai đó thật rõ ràng để em không mắc phải lần nữa. Xin cảm ơn anh! Xin Chúa chúc lành cho anh và gia đình anh! Thân mến!

    (Tái bút: rất mong chờ sự hồi âm của anh, để em biết chỗ sai càn của mình mà sửa sớm ạ!)

  18. 6 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    cattrang (19-04-2012),Cát Bụi (19-04-2012),Mai Tín (19-04-2012),Pham Du (19-04-2012),Phero_Hau (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (19-04-2012)

  19. #10
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU MUÔN ĐỜI
    CON XIN ĐƯỢC MỘT CHỖ NGHỈ NGƠI
    NHỎ BÉ THÔI, NHỎ BÉ THÔI...





    Bạn Hải thân mến.
    Bạn nói đúng:
    - Đôi khi người trẻ chúng mình có những "nỗi", những "niềm" muốn sẻ chia,
    - Đôi khi người trẻ chúng mình muốn ôm tất cả vào lòng,
    - Đôi khi người trẻ chúng mình muốn vươn cao, vươn cao mãi...
    - Và ngay nơi đây, đôi khi chúng mình muốn dành tặng cho ai đó một món quà, tuy nó mộc mạc, sần sùi hay méo mó, nhưng chứa đựng rất nhiều thương yêu,
    Bạn đã làm được điều đó rồi đấy.


    Tấm hình trên xin tặng cho tất cả mọi thành viên trên diễn đàn. Có thiếu ai, cũng đừng buồn nhé.


  20. 3 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Benedictus (19-04-2012),cattrang (19-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (19-04-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình