+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: "Nó"

  1. #1
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết

    "Nó"

    Sáng nay, thứ tư 4/1/2011! bỗng nhiên mình nhận được 1 cuộc điện thoại:
    “ Anh Tuấn khám ở bệnh viện tai mũi họng xong rồi, giờ em chạy ra chở anh về nhà trọ”
    ......
    Về nhà trọ, anh nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng thì:
    “ em chở anh ra bến xa miền đông, anh về Vũng Tàu”
    T trả lời:” để em đi nấu cơm, ăn xong rồi đi”.
    Mình nhanh nhanh rửa nồi cơm thì anh nói.
    “ em chở anh đi bây giờ đi”......
    Mình lấy xe, hành trình từ Q3 ra Bến xe miền đông bắt đầu.
    Tới ngã 4 hàng xanh, mình nhìn thấy cái bảng chỉ dẫn đi đường “ Bình Triệu ß“.
    Thế là mình quyết định, chở anh Tuấn tới bến xe, ráng chạy thêm tý tới Fatima Bình Triệu hành hương.
    ______
    Fatima Bình triệu, cái tên mình biết đến lần đầu tiên là do bạn Thánh Thư, chính Thánh Thư rủ mình đi AGAPE 16 ^^!
    1 kỷ niệm đẹp tại đây.
    Một ngạc nhiên lớn của mình là tượng Đức Mẹ Fatjma được dựng uy phong giữa cung thánh..Waow... Tuyệt thật!

    Lần thứ 2 đến đây là bởi lời kêu gọi của chị Doãn Quân, đi thăm trẻ HIV mùa vọng. Ai ngờ đến nơi, điện thoại cho chị :” chị bị đau mắt đỏ, chương trình bị....xin lỗi em nha”...Mình nghĩ bụng, không lẽ từ Q3 chạy ra đây rồi giờ chạy về!
    Thôi vào thăm Mẹ Fatima tý, và lần ấy Mẹ đã gieo vào lòng mình một “ dự án lớn” ^^!

    Lần 3 này, một động lực thôi thúc mình hơn, nhờ 100 truyện mân côi, mình mới biết
    tại đây Đức Mẹ đã hiện ra che chở kẻ khó khăn qua hình tượng Mẹ Fatima.

    Mình đang dâng kinh, kính Đức Mẹ thì...

    1 thằng nhóc, bỏ tiền vào thùng gây quỹ xây nhà thờ, cái thùng nằm bên trái cung thánh. Dáng dấp của nó thì chút xíu, có lẽ bằng đứa trẻ lớp 3,4 gì đó. Nước da thì ngăm đen, người thì đeo cái giỏ đen , nhìn cái giỏ giống giống của những người bán vé số, “nó” đi từ cái thùng bên trái băng qua bên phải của cung thánh, “nó” cúi người xuống và nhấc 1 cái ghế lên, trên ghế là những tờ vé số !
    Mình thực sự hết hồn luôn, ngạc nhiên, sững sờ....

    Nó đi rồi, mình tiếp tục dâng kinh, chẳng lâu sau, 1 hội đoàn gì đó tiến lên các dãy ghế gần cung thánh rồi bắt đầu oang oang đọc kinh, không thể tập trung được. Mình đi ra tượng Đức Mẹ sau nhà thờ ( chỗ AGAPE 16 dâng kinh rồi về ấy). Trên đường đi, mình gặp “nó” đang ngồi bán vé số. Mình dâng kinh nhanh nhanh để có thể quay lại gặp gỡ “nó”, “nó” mà đi đâu thì hết tìm, và rồi...:

    Em bán cái này hả?” mình chỉ tay vào cuốn sách “ Lòng Thương Xót Chúa” em nó kẹp chung với mấy tờ vé số trên ghế.
    Không anh ơi, cái đóc em không bán, anh mua hả, anh muốn mua thì qua bên kia kìa”, “nó” chỉ tay về hướng quầy bán vật dụng Công giáo.
    Em biết đọc kinh này không?
    “Không anh ơi, tý nữa em đọc chung với mấy người trong nhà thờ”
    Ủa, có 2 câu thôi mà!
    Đâu có! nhiều lắm chứ, đây nè...”, “nó” nó lật ra chỗ hướng dẫn chuỗi Lòng Thương Xót.
    Thì cũng có 2 câu nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới chứ nhiu em ^^!” mình cười

    Em bán ở đây lâu chưa” mình hỏi “nó”
    Em bán lâu rồi” “nó” trả lời,
    Vậy hả, mấy năm?
    Khoảng 4,5 tháng gì đó....
    Nhà em ở đâu?
    Nhà em gần cầu vượt, bên kia kìa
    Lúc nãy, anh thấy em dâng tiền cho nhà thờ, anh hết hồn luôn ák
    Tiền của em đó, tiền bán vé số em không dám làm vậy đâu
    Mình lại càng ngạc nhiên, sao mà “nó” giống bà cụ dâng 2 đồng bạc trong Kinh Thánh thế
    Em có hay đọc kinh Kính Mừng không?
    “Dạ có!”
    Một ngày em đọc ít nhất bao nhiêu, nhiều nhất bao nhiêu?
    Em không nhớ” Mình chưng hửng ?!?....Và mình lại hỏi:
    “Lúc nào em cũng lẩm nhẩm lẩm nhẩm vậy hết phải không?”
    “Dạ!
    ”, “nó” trả lời.
    Mình bàng hoàng! Và nghĩ bụng. Sao mà “nó” giống Mẹ Teraxa Canculta thế. Khi người ta hỏi Mẹ mỗi ngày Mẹ lần bao nhiêu chuỗi, Mẹ nhăn mặt trả lời:” Tôi không nhớ”.
    Em có biết lần hạt 50 không?
    Không anh ơi, thường thường em đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng,1 kinh Sáng Danh
    Mình ngẩn người ra thắc mắc, nghĩ bụng......đọc kiểu gì lạ vậy trời ?!?
    “Nó” nói tiếp “ anh kia chỉ em, đọc như vậy....ngày sẽ được giảm 1 tội trọng!” (mình quên mấy ngày òi)

    Mình nghĩ, ông “thần” nào kỳ vậy trời, con người ta có chút xíu, tội trọng gì? Cùng lắm là không vâng lời cha mẹ với mấy cái tội linh tinh như mình hồi nhỏ chứ mấy.
    Mà kệ, nhờ vậy mới có kinh cho “nó” đọc hahaha

    Mình hỏi tiếp:
    Em có học giáo lý không?
    Dạ có! Em học ở đây nè, em học tới lớp.....” ( không nhớ ^^)
    Em có thích đi tu không?
    Em có chút xíu àh....”, “nó” đánh trống lảng hay sao đây, mình hỏi tiếp!
    “Nhưng mà em có thích không?”
    Dạ có
    Vậy là được rồi!” mình cười nhẹ.

    “Anh tặng em cái này nè” mình rút chiếc nhẫn mân côi trên tay đưa nó và nói
    Em đừng có đọc 5 kinh Kính Mừng, đọc 10 kinh ấy! Trên chiếc nhẫn có 10 hạt. Lúc đọc kinh em đừng có đếm tay, đừng có nhớ mấy kinh, chia trí lắm, em cứ lần từng hạt này nè, nhớ đừng làm mất nhẫn nghe chưa!”
    “Ah nhớ đọc kinh cầu nguyện cho anh hằng ngày, anh cũng cầu nguyện cho em, em thích đi tu là được rồi, Đức Mẹ sẽ lo liệu cho em, ai biết được sau này..
    . “ mình cười với “nó””
    “Nó” cũng cười mỉm và trả lời “ dạ

    Giờ em bán ở đây, không biết mai mốt anh có gặp được em nữa hay không, lúc đó anh không nhớ ra em, nhưng mà em phải nhớ anh nha, Anh như vầy nè... vầy nè....” mình tả ngoại hình. hjhj
    Mai mốt em nhìn thấy anh ở đâu đó, nhớ gọi anh. Mình hỏi thăm nhau dạo này thế nào, ngày trước ra sao là được rồi..... Nhớ nha! ” mình dặn dò
    Thôi anh về nha” mình xoa đầu nó.
    Dạ” “nó” trả lời cùng gương mặt vui vui , ngại ngại ^^!

    Mình đi về mà lòng lẩm nhẩm “ hồn con hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài......”

    Thật không ngờ, mình tưởng mình “ Ngon”.
    Ai dè, thằng nhóc ấy đúng là phép lạ của Đức Mẹ.
    Fatima Bình Triệu hay được phép lạ, quả thật không sai.

    “Nó” cứ như là các vị thánh hồi còn nhỏ vậy, như Gieradol, Martjn, Donbosco.
    Sau này nó sẽ “ khủng” lắm đây.! Mình hy vọng.

    Có bao nhiêu kẻ da mồi tóc bạc, bao nhiêu kẻ tiền tài phủ phê, bao nhiêu kẻ học cao biết rộng...
    ấy thế mà linh hồn hư mất.

    “Nó” thằng bé 12 tuổi, bán vé số. Lại có một tâm hồn đáng nể như vậy. "Nó" dạy cho mình quá nhiều điều.

    "Nó" có "dạy" cho bạn được gì không??

    ________________________________________

    Lạy Cha con xin ngợi khen Cha, Vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại Mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng Lạy Cha! Vì đó là điều đẹp ý Cha.!

    Halleluiah.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  2. 19 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-01-2012),allihavetogive (06-01-2012),cattrang (10-01-2012),giotrendong (11-01-2012),haiuy (10-01-2012),JB. Sĩ Trọng (05-01-2012),Lan Anh (04-01-2012),langthang (15-02-2012),lovegod1903 (10-01-2012),Mai Cồ (04-01-2012),Người Mua Diêm (04-01-2012),Pere Joseph (04-01-2012),smiles (04-01-2012),superman (10-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-01-2012),thuynguyen_gk (13-01-2012)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Cảm ơn bài tường thuật và chia sẻ của Tân. Cậu bé giống hình ảnh thánh nữ Teresa Hài Đồng đơn sơ nhỏ bé mà rất đẹp lòng Chúa.

  4. 10 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-01-2012),cattrang (10-01-2012),JB. Sĩ Trọng (05-01-2012),Lan Anh (04-01-2012),langthang (15-02-2012),Mart.TanNguyen (05-01-2012),Pere Joseph (04-01-2012),smiles (04-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-01-2012)

  5. #3
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    "NÓ" - Cậu bé trong sáng, thánh thiện tựa thiên thần.

    Với "NÓ" - Đọc kinh, cầu nguyện là việc làm không cần tính toán, suy nghĩ. Việc làm vô tư xuất phát từ sự yêu mến Chúa Ba Ngôi.

    Cầu mong "NÓ" sẽ luôn giữ được tâm hồn thanh khiết, đơn sơ ấy!
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-01-2012),cattrang (10-01-2012),langthang (15-02-2012),Mart.TanNguyen (05-01-2012),smiles (07-01-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   benyeuthuong đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Dòng sông tuổi thơ
    Đến từ: Hà Nội
    Sở thích: nghe Thánh Ca
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 5 lần trong 1 bài viết
    Cảm ơn thông điệp mà tác giả bài viết đã gửi tới qua cuộc đối thoại trên. Việc Chúa làm thật lạ lùng.
    Vậy mà thời gian qua, con dường như dần xa Chúa và quên cảm nghiệm những việc Ngài làm.
    "Nó" đã nhắc tôi trở về cuộc trò chuyện với Đức Maria và Chúa Giê-su. Xin Cảm ơn!

  8. 5 thành viên đã cảm ơn benyeuthuong vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-01-2012),cattrang (10-01-2012),langthang (15-02-2012),Mart.TanNguyen (07-01-2012),smiles (07-01-2012)

  9. #5
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Cả 1 sự việc trên, đều nằm ngoài dự liệu của T.

    Từ ý định đi Fatima, hoàn toàn không có trước đó

    Thời gian dâng kinh trùng với thời gian nhóc ấy dâng tiền.

    Rồi 1 đoàn hội vào đọc kinh làm mình đi ra.

    Rồi trong 1 khuôn viên nhà thờ rộng lớn lại gặp nhók ấy.

    Dâng kinh chưa xong, buộc phải làm cho trọn.
    Khi xong mọi việc, nhók vẫn ngồi đấy!

    _________

    Một sự quang phòng mầu nhiệm.
    Vượt qua mọi dự liệu của con người.
    Trùng khớp trong từng chi tiết.
    Một Ơn Quang phòng thông qua Đức Mẹ đây mà ^^!

    Alleluiah!
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  10. 5 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-01-2012),cattrang (10-01-2012),langthang (15-02-2012),smiles (08-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-01-2012)

  11. #6
    superman's Avatar
    Trạng thái :   superman đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 51
    Tên thật:
    Thiên Thanh
    Đến từ: Tân Phước
    Sở thích: Mưa và kem
    Nghề nghiệp: thợ đụng ^^
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 349 lần
    trong 72 bài viết
    Fatima Bình Triệu cũng từng là nơi mình được nhiều thiệt nhiều ơn của Chúa và của Mẹ, là nơi gắn bó với mình suốt 4 năm Đại học, cứ hễ buồn vui hay có lúc chả buồn chả vui hoặc hứng chí cúp học () là lại chạy ra bờ sông Fatima, nhìn trời nhìn nước, nhìn Mẹ, nhìn mọi người và thấy cuộc sống này đáng sống gì đâu á.

    Mình thích cái bạn "Nó" ghê nơi! Tiếc là mình chưa được gặp bạn í, để hôm nào sắp xếp chạy về lại đấy để xem có được gặp hong nhỉ? Nhưng ở đấy cũng có 1 cô "đồng nghiệp" với bạn "Nó" á, ngày trước thỉnh thoảng gặp mình cô vẫn chúc mình "học giỏi" và mình lại chúc cô "buôn may bán đắt" ^_^.

    Tạ ơn Chúa vì cuộc sống này thiệt là tuyệt vời.
    Cám ơn bạn Mart.Tan nguyen vì những chia sẻ bình an của bạn nhe.
    Chúa cho em tay này
    để xoè bàn tay giúp người quanh em
    Chúa cho em tay này,
    để cùng cầm tay nhau lúc vui buồn ...

    https://www.gxtanphuoc.com

  12. 7 thành viên đã cảm ơn superman vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-01-2012),haiuy (10-01-2012),langthang (15-02-2012),Mart.TanNguyen (10-01-2012),smiles (10-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (10-01-2012),thuynguyen_gk (13-01-2012)

  13. #7
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    very good.bài viết của bạn hay thật đó,bài viết của bạn giúp mình nhận ra được một thông điệp lớn là hãy trở nên nho bé như trẻ thơ nak.

  14. 2 thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (10-01-2012),thuynguyen_gk (13-01-2012)

  15. #8
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    nhìn Mẹ, nhìn mọi người và thấy cuộc sống này đáng sống gì đâu á.
    mình thích câu nói này,
    Câu nói hay nhất năm :)

    nhìn Mẹ...Cuộc sống này đáng sống gì đâu
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
  4. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình