+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Ra khơi VII: Sự kết nối tuyệt vời!

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Ra khơi VII: Sự kết nối tuyệt vời!

    Ra khơi VII: Sự kết nối tuyệt vời!

    1. Khởi đầu gian nan
    Những ngày đầu chuẩn bị cho hành trình Ra Khơi VII, ai cũng “hoảng hồn” khi nghe tieude nói số lượng các em thiếu nhi ở B’sumrac dự kiến lên đến con số 1000!
    Theo tính toán ban đầu, chi phí cần phải có cho hành trình là 40.000.000 đồng, đối với Giới trẻ Hàng Xanh mà nói, đây là một con số “khủng khiếp”! Sau khi tính đi tính lại, tối ưu hóa, tối thiểu hóa mọi chi phí, thì con số vẫn là quá lớn: 30.000.000 đồng. Mọi người hoang mang, lo âu…

    2. Phó thác
    Trong khi mọi người lo lắng vì một con số quá “khủng” như vậy, một số ý kiến cho rằng Giới trẻ Hàng Xanh không nên cố sức làm một chương trình lớn ngoài tầm với như vậy, nhưng tieude khẳng định: “Đã lỡ nói với cha trên ấy rồi, phải làm thôi, mọi sự cứ phó thác cho Chúa, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, bất quá chơi văn nghệ và hội chợ thôi…” . allihavetogive cũng trấn an mọi người: “All nghĩ số tiền này chúng ta có thể xin được, nếu việc làm của chúng ta đẹp lòng Chúa. Mọi người nghĩ xem, mấy lần trước mình cũng có xu nào đâu, rồi Chúa cũng liệu hết”. Thế là Ra Khơi VII đã được quyết định thực hiện, với sự phó thác hoàn toàn vào Chúa.


    3. Những niềm vui bất ngờ
    Chương trình đã xong đâu vào đấy, nhóm văn nghệ đang ra sức tập luyện, nhưng phần kinh phí vẫn là mối lo chung của mọi người, khi thời gian đang cạn dần… mọi người phải nỗ lực hơn trong việc xin tài trợ.
    Và rồi, những nỗ lực ấy cũng được đền trả xứng đáng. Hôm trước nghe có người cho tieude 1000 cuốn tập, hôm sau thì có người giúp 600 cây viết, hôm sau nữa giới trẻ lại nhận được từ các ân nhân vài trăm gói bánh snack… Niềm vui cứ thế nhân lên!
    Không chỉ ủng hộ về quà, Giới trẻ còn nhận được nhiều sự ủng hộ về tiền, người cho 2.000.000 đồng, người cho 100USD, người cho vài chục nghìn… danh sách ân nhân mỗi ngày dài thêm ra, Giới trẻ Hàng Xanh liên tục nhận được những niềm vui bất ngờ từ những các cô các bác trong giáo xứ, từ các anh chị cùng cơ quan, từ những cựu thành viên giới trẻ…

    4. Thành công ngoài mong đợi
    Cuối cùng, Chúa cũng đã giúp cho Giới trẻ Hàng Xanh chúng mình có đủ quà tặng và kinh phí để Ra Khơi lần thứ 7!
    0h00 ngày 18/09/2010, mọi người vui vẻ chất quà lên một chiếc xe hàng lớn chở… heo, để chuyển lên B’sumrac.




    1h00, mọi người lên xe, bắt đầu hành trình Ra Khơi VII
    Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, các bạn trẻ đã đến với cao nguyên Lâm Đồng. Ghé thăm và tặng một số quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật mồ côi Thị Nghè – Cơ sở Lộc Phát.




    Sau đó, các bạn đến với B’sumrac, một giáo họ chìm trong sương mù.



    Các chàng trai nhanh chóng bắt tay vào việc chuyển đồ và dựng sân khấu.





    Còn những cô gái thì sắp xếp lại vật dụng và các phần quà.



    Đến chiều, chúng ta có thành quả là một sân khấu thật đẹp và các phần quà đã đâu vào đấy, gọn gàng và ngăn nắp.




    Buổi tối là thời gian diễn ra văn nghệ. Trước đó tieude và allihavetogive đã rất lo lắng, vì thấy các bạn trẻ tập dợt sao mà chán quá, người đi người không, tinh thần thì cũng không được hăng hái cho lắm, diễn suất thì cứ như đùa. Nhưng thật bất ngờ, tối 18/09/2010, các bạn trẻ của Hàng Xanh đã “tỏa sáng” tuyệt vời trên sân khấu B’sumrac, hoàn toàn chinh phục cả thiếu nhi lẫn các bạn trẻ giáo lý viên cao nguyên.

    Allihavetogive tin rằng thiếu nhi B’sumrac và giới trẻ Hàng Xanh đã có một tối Trung Thu tuyệt vời (mặc dù trăng chưa được tròn lắm, vì hôm đó mới là 13 âm lịch), và một đêm cao nguyên ngủ say rã rời (vì các bạn đã làm việc và cống hiến hết sức).






    Sáng 19/09/2010, mọi người thức dậy sớm, ngắm bình minh cao nguyên và đi lễ.


    Sau lễ là phần mà các em thiếu nhi B’sumrac mong đợi nhất: hội chợ.










    Nhìn những ánh mắt, nụ cười của thiếu nhi B’sumrac, chúng ta thấy ấm lòng, vì qua các anh chị giới trẻ Hàng Xanh, các em vùng sâu đã không chỉ có một đêm Trung Thu thật vui, mà các em đã có trọn một mùa Trung Thu đầy niềm vui.


    Sau khi chơi hội chợ, các em được tập trung lại, mỗi em được nhận một phần quà nho nhỏ. Tuy phần quà chỉ là vài bịch bánh, vài cuốn vở và mấy cây bút, nhưng ở đó chứa đựng cả tình yêu của mọi người dành cho các em.



    Kết thúc hành trình, các bạn trẻ ra về với niềm vui dâng trào trong lòng, cho dù có phải đứng chật chội trên chiếc xe... heo!

    5. Sự kết nối tuyệt vời!
    Hành trình Ra Khơi lần thứ VII của Giới trẻ Hàng Xanh đã diễn ra như thế. Thật tiếc khi allihavetogive không thể có mặt cùng các bạn đến cuối đoạn đường, nhưng allihavetogive vẫn theo sát các bạn trong từng bước chân trên suốt hành trình. Và điều mà allihavetogive cảm nghiệm được qua hành trình này, đó là Giới trẻ Hàng Xanh không chỉ làm một chuyến từ thiện hay bác ái bình thường, mà các bạn thực sự đã tạo ra một sự nối kết tuyệt vời!
    • Những ân nhân góp từng món quà, từng đồng xu, kết hợp với các bạn trẻ lòng đầy nhiệt huyết để mang tình yêu và niềm vui đến với thiếu nhi vùng sâu. Một chương trình tuy đơn sơ, nhưng đã tạo được mối dây liên kết sâu rộng sức người sức của, và sợi dây liên kết đó không gì khác hơn, là tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa.
    • Chương trình với các tiết mục văn nghệ sáng tạo của các bạn, đã đưa Tấm Cám của miền xuôi về với buôn làng miền cao, tạo sự gần gũi, nối kết giữa đồng bằng và cao nguyên, thành thị và núi rừng, người Kinh và các dân tộc anh em.
    • B'sumrac là một giáo họ đang truyền giáo cho đồng bào dân tộc, thì một đêm Trung Thu thật vui, thật đầm ấm giữa những bạn trẻ Công giáo và các em thiếu nhi B'sumrac cũng là một hành động thiết thực để mang Chúa đến với các em nói riêng, và đồng bào dân tộc ở B'sumrac nói chung.
    6. Những thiên thần trong lòng tôi
    Ai bảo rằng thiên thần không tồn tại trong thế giới thực này?
    Nhìn vào Ra Khơi VII, allihavetogive nhận ra được rất nhiều gương mặt thiên thần ẩn trong vóc dáng con người.
    - Đó là những vị ân nhân đã không tiếc thời giờ, không tiếc của cải, đã luôn đồng hành và giúp đỡ các bạn trẻ trong những hoạt động bác ái, tuy không phải là vĩ đại gì, nhưng phần nào đã góp thêm những nét đẹp cho đời. Xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của quí vị ân nhân, cho dù đó chỉ là một lời khuyên, một góp ý hay một cái bánh cái kẹo, vì nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, chắc hẳn hành trình Ra Khơi mãi mãi chỉ là ước mơ của Giới trẻ. Cầu Chúa tuôn đổ ngàn ơn phúc cho những người đã thành tâm giúp đỡ chúng con.
    - Đó là những bạn trẻ không chỉ biết chạy đua theo công việc, học hành, hay những thú vui hưởng thụ, mà còn biết cống hiến sức trẻ để góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội, cống hiến tình yêu để mang Chúa đến với mọi người, nhất là những người yếu đuối và bé mọn.
    Mặc dù có đôi lúc allihavetogive cảm thấy thất vọng về các bạn, nhưng cuối cùng allihavetogive biết rằng, các bạn vẫn mãi là những thiên thần nhỏ trong lòng allihavetogive.
    - Đó còn là chính các em thiếu nhi B'sumrac. Các em thật đơn sơ và dễ thương, đã đón nhận những tiết mục "cây nhà lá vườn" của Giới trẻ, và những món quà đơn sơ bé mọn với cả tấm lòng. Còn hơn cả thiên thần, các em chính là Giêsu của allihavetogive, của các bạn trẻ, và của mọi người.

    Thân mến!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    DUOC va MAT (13-02-2011),Lan Anh (29-03-2011),shinzy_ho (03-09-2013)

  3. #2
    Dew
    Guest
    Trạng thái :  
    Cám ơn Chúa vì thành quả các bạn đã làm được, và cám ơn các vị ân nhân đã chung tay cùng các bạn đem niềm vui cho các em.
    Thật cảm động khi đọc những dòng hồi ký của All. Bất ngờ từ con số tiền thật "khủng" cho đến niềm tín thác các bạn đặt trọn vào lòng bàn tay Cha Nhân Từ. Quả thật, Chúa đã không để các bạn đơn độc, nhưng đã đồng hành cùng các bạn, "từ khởi sự cho đến hoàn thành."

    Chia sẻ cùng All vì đã không tham dự được. Nhớ lần đầu tiên vào đây ủng hộ All làm forum này, All đã rủ "Đi với tụi mình lên Cao Nguyên đi. Muốn là được à." Cuối cùng All "muốn" mà không đi được, ở nhà khóc hết 1 lít nước mắt.

    Ước gì một ngày nào đó cũng được tham gia... Ước gì...

  • Thành viên đã cảm ơn Dew vì bài viết này:

    Lan Anh (29-03-2011)

  • #3
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Bài viết của cha sở B'Sumrac về Ra Khơi VII

    Giới Trẻ Hàng Xanh - Ra khơi VII – Trung Thu B’Sumrăc Trăng Sum Vầy

    Vào ngày 18 và 19/09/2010 thiếu nhi Giáo sở B’Sumrăc có thêm niềm vui “Tết Trung Thu” khi được anh chị giới trẻ Giáo xứ Hàng Xanh, Giáo phận tp. HCM đến sinh hoạt và phát quà.
    Đến Giáo sở B’Sumrăc với tấm lòng đầy nhiệt huyết cùng cách làm việc chuyên nghiệp, 45 thành viên giới trẻ Giáo xứ Hàng Xanh đã tự tay lo mọi công việc từ bữa cơm, trang trí sân khấu cho đến tổ chức những trò chơi, hội chợ…
    Để mở đầu ngày vui tối 18/09 anh chị Giới trẻ Hàng Xanh đã tổ chức đêm diễn văn nghệ với những tiết mục múa, hát, kịch, mini vũ… đầy sôi động do chính những vũ công, ca sĩ, diễn viên trong đoàn biểu diễn. Xen kẽ với văn nghệ là những trò chơi vui nhộn có thưởng dành cho các em. Sau khi kết thúc chương trình văn nghệ các em được nhận quà bánh trung thu và lồng đèn. Dù văn nghệ đã kết thúc nhưng anh chị giới trẻ Hàng Xanh vẫn nán lại ít phút cùng với Giáo lý viên B’Sumrăc sinh hoạt.
    Tiếp nối ngày vui sáng hôm sau, Chúa Nhật 19/09 anh chị giới trẻ tổ chức hội chợ cho các em cùng với hội chợ là trò chơi dân gian: nhảy sạp, nhảy dây, đi cà kheo… Không khí vui tươi, lôi cuốn và thực sự đã đem lại niềm vui cho các em.
    Hội chợ kết thúc với phần thưởng trong tay các em còn nhận thêm một phần quà có hộp bánh, tập vở, bút… Được nhận quà đã là niềm vui lớn nhưng ý nghĩa và hạnh phúc hơn là tình chia sẻ yêu thương anh em cùng một Cha trên trời.

























    Tin và ảnh: K’ Ches
    trích từ SimonHoa Dalat

  • 2 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    DUOC va MAT (13-02-2011),Lan Anh (29-03-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Tuyển giáo viên dạy kèm
      By thuynguyen_gk in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
      Trả lời: 8
      Bài mới gửi: 30-03-2012, 09:14 PM
    2. Tuyên Nhân Viên Gấp
      By nguyenkhacvu in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
      Trả lời: 1
      Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:43 AM
    3. Trên cả tuyệt vời
      By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
      JB. Sĩ Trọng
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM
    4. Ông cha tuyên úy hụt!
      By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
      Benedictus
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 27-07-2011, 04:55 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình