+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

  1. #1
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết

    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

    Chào cả nhà!
    Con đưa bài này lên không biết có lạc đề không, nhưng chỉ vì không biết nên post ở đâu, với lại bài viết này có vẻ cũng hơi giống nhau, nên con mạn phép post ở đây.
    Câu chuyện là thế này, lúc trước con có sinh hoạt nhóm Fiat của cha Lê Quang Uy, được một thời gian thì không tham gia nhiều nữa. Hôm nay, con lại nghe 1 hung tin từ 1 người anh trong công ty cũng tỏng nhóm Fiat báo là: chị Fiater Wendy Ngọc Dung mới lấy chồng ngày 31 tháng 12 với anh Fiater Phalo Tâm. Chỉ vỏn vẹn có 15 ngày thôi, nhưng hết 10 ngày ở bệnh viện chăm sóc chồng. Bây giờ anh Phaolo Tâm đã được Chúa gọi về ngày 15.01.2012, và đây cũng là ngày sinh nhật tròn 26 tuổi của anh.
    Mình xin trích 1 đoạn cảm xúc của 1 Fiater đã cùng ở bên gia đình chị Dung trong lúc khó khăn vừa qua
    "Tran Nhat:

    Hôm nay có quá nhiều chuyện buồn. Việc đầu tiên là nhóm đã có một thành viên ra đi về với Chúa. Hai vợ chồng mới cưới nhau vừa tròn nữa tháng vậy mà ngày sinh nhật của chồng thay cho những lời chúc mừng hoan hỉ lại là những lời khóc thương ly biệt xót xa, của người vợ trẻ, của những người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

    Buồn cho suy nghĩ của một xã hội trong đó những con người được đào tạo có bằng cấp hẳn hoi lại xem sức khỏe và sinh mệnh bệnh nhân quá rẻ rúng: trong lúc bệnh nhân lên cơn nguy kịch, bác sĩ trực PHÒNG HỒI SỨC TÍCH CỰC, KHOA MẠCH MÁU NÃO ( BS.Lộc ) rất thản nhiên, vô tư ăn, uống thoải mái, người trực thu tiền BV 115 thì phán cho bệnh nhân một câu "mập như thế tai biến là đúng rồi". Một sự vô lương tâm có hệ thống: từ Bác Sĩ cho đến người trực thu tiền của bệnh viện 115.

    Khi tôi đưa người nhà ra ngoài tôi vô tình gặp một trường hợp khác, bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ bị vỡ, mủ, máu nhầy nhụa, người nhà báo tin cho điều dưỡng và Bác Sĩ trực thì bị BS nạt vì BS đang ăn, uống, khi BS trực phát hiện tình traạng bệnh nhân quá nguy kịch thì bắt người nhà phải ký giấy trách nhiệm để phòng trường hợp bệnh nhân mất khi phẫu thuật, thì bác sĩ và nhân viên trực không phải chịu trách nhiệm.

    Tôi ngước nhìn lên cao chợt thấy có dòng chữ " LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU""
    Mọi người muốn biết rõ thêm thì vào https://www.facebook.com/groups/150905914958459/
    Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolo cũng như chị Dung và gia đình của anh chị, luôn biết vững tin vào Lòng Chúa Thương Xót. Và đặc biệt cầu nguyện cho chị Dung lúc này hơn hết luôn mạnh mẽ và gắng sức vượt qua cú sốc này.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  2. 16 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-01-2012),chimditru (11-02-2012),CucChu (17-01-2012),echcon1690 (30-01-2012),J love Y (07-02-2012),Mai Cồ (17-01-2012),Mart.TanNguyen (17-01-2012),Pere Joseph (20-01-2012),pettruong_gothi (16-01-2012),Phù thủy nhỏ (16-01-2012),quang27 (22-01-2012),Sky (20-01-2012),smiles (16-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-01-2012),Thánh Thư (17-01-2012)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Thật là thương cho anh chị quá, đôi vợ chồng trẻ không biết được mấy ngày hạnh phúc bên nhau.
    Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn Phao-lô và xin đồng hành cùng gia đình chị Dung trong thời gian đau khổ này.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 4 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    echcon1690 (30-01-2012),J love Y (07-02-2012),maria_thtruc (19-01-2012),Pere Joseph (20-01-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình