+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Trở về...!!!

  1. #1
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết

    Trở về...!!!

    Chúa ơi, vậy đã bước vào những ngày đầu tiên của mùa chay rồi đó. Trong thời gian Chúa mời gọi tất cả chúng con trở về với Chúa tha thân . Cứ vào mùa chay gợi lại chocon sự trở về của đứa con lầm lạc trở về với người Cha luôn yêu thương chờ đợi - dù nó phạm bao nhiêu lầm lỗi.

    Hôm nay, vô tình con mở TM ngay dụ ngôn người con hoang đàng . Vừa đọc vừa nghĩ sao ngừơi con hoang đó giống con thế?. Dù k giống như người con kia được chia gia tài ăn chơi nhưng hòan cảnh giống con lắm . Chúa đã yêu thương chọn gọi cách riêng vậy mà con từ chối lời mời gọi đó . Con còn theo ý riêng nhiều lắm, bon chen với cuộc sống . Đôi lúc con muốn từ bỏ tất cả để trở về với Chúa như người con hoang trở về với vòng tay yêu thương người Cha.Con thật là người con tội lỗi phải k Chúa ? Mỗi ngày tất bật việc học hành , công việc ...Thời gian con dành cho Chúa quá ít, Ngài ban tặng cho con 24giờ/ ngày mà thời gian dành cho Chúa chẳng là bao. Con chẳng có gì cho Ngài cả chỉ có thời gian thôi. Mọi thứ con có được từ tài năng cho đến những gì con có được đều là hồng ân Chúa ban tặng để phục vụ người khác. Vậy mà 1 giờ tĩnh tâm con cũng chưa dành trọn vẹn cho Ngài . Hôm nay, quỳ dưới căn nhà nguyện bé nhỏ con mới cảm thấy thanh thoát và bình an . Lạy Chúa, đôi lúc con muốn được tự do , theo ý riêng , tự khả năng của mình thoát khỏi sự kiểm soát của Chúa lúc đó tâm hồn con khô khan , chai cứng . Chỉ khi nào con trở về cùng Ngài mới tìm thấy nguồn bình an đích thực.

    Lạy Chúa, trong mùa chay này xin cho mỗi người chúng con biết quay về với Chúa như người con hoang trở về cùng cha mình , biết bám vào Chúa . Cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Biết cho đi để phục vụ người khác không so đo tính tóan , sửa đổi con người dẹp bỏ cái "tôi" ích kỉ mở rộng bàn tay nắm lấy mọi người.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 12 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-02-2012),cattrang (24-02-2012),Hạt Mầm (24-02-2012),J love Y (24-02-2012),Lan Anh (25-02-2012),muahue (25-02-2012),nguahoangtvt (25-02-2012),phuongthao (24-02-2012),Teresa Chau (24-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (24-02-2012),thanlannui (24-02-2012),tranbavinh97 (24-02-2012)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    "Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng đầy thống hối khôn nguôi..."
    Lạy Chúa! Xin cho con trong tâm tình của người con hoang trở về. Xin cho con nhận ra Chúa luôn là cha nhân hậu, và hay tha thứ.
    Xin mở rộng lòng để con nên tha thiết yêu người, và để con quên đi những xúc phạm của người anh em.
    Cám ơn windy đã nhắc nhở "trở về" trong mùa Chay.
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    muahue (25-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-02-2012),windy (25-02-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Chay nguyện nửa đêm.

    Con muốn trở về lắm Chúa ơi
    Nhưng khổ thân con, lạc lối rồi.
    Tối tăm, vật vã, không định hướng.
    Xin hãy tìm con đi Chúa ơi...

    Duy-an.

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    cattrang (25-02-2012),nguahoangtvt (25-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-02-2012)

  7. #4
    cattrang's Avatar
    Trạng thái :   cattrang đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 94
    Tên thật:
    Hoài Ân
    Đến từ: Đà Nẵng
    Sở thích: sách và thánh ca
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    750
    Được cảm ơn 570 lần
    trong 108 bài viết
    Tro nóng

    Con đi bên Chúa, lòng nguội lạnh
    Thói đời nhơ uế đẩy con xa...
    Bụi tro Ngài xức, ban tình thánh
    Đốt nóng tình con, ngọn thiên thanh...

    cattrang
    ...Con như hạt cát trắng
    Trôi dạt giữa lòng biển xa..........


  8. 2 thành viên đã cảm ơn cattrang vì bài viết này:

    nguahoangtvt (25-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-02-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình