+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: TIN

  1. #1
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết

    TIN

    (St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10)
    Xin chia sẻ một chút với mọi người vài gạch đầu hàng về những cảm nghiệm qua bài Tin Mừng trên:

    - Trong cuộc sống, chúng ta có thể nhận thấy nhiều sự biến đổi:
    về mặt hình thức (lăng quăng => muỗi, kén => bướm),
    cũng như về mặt nội dung (sự hồi sinh của một con người sau cơn nguy kịch, sự hoán cải trở về của những tội nhân...)

    Có những điều chúng ta có thể nhận thấy bằng mắt thường,
    nhưng có những chuyện phải nhìn bằng ánh mắt của trái tim qua việc tin tưởng, cảm thông, bao dung, tha thứ...

    - Vàng ròng cũng phải qua thử lửa,
    đá quý qua bao nhiêu năm sâu trong lòng đất,
    một khúc gỗ trở nên một bức điêu khắc tuyệt tác phải qua sự mài dũa của người nghệ nhân.
    Huống chi Đức Tin của chúng ta còn đáng quý hơn thế.

    - Người công giáo sống đạo

    người công giáo chỉ mang danh công giáo hoặc người ngoài công giáo
    khác nhau ở mức độ Đức Tin mỗi người đặt nơi Thiên Chúa.

    - Qua những thử thách cam go trong cuộc sống về mặt thể xác cũng như tinh thần,
    mỗi người có cơ hội tôi luyện Đức Tin của chính mình và nhìn nhận sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa.

    Tổ phụ Abraham trong Tin Mừng hôm nay được xem như gương mẫu về niềm tin vào Thiên Chúa.
    Thiên Chúa đã hứa với ông và Sarah rằng họ sẽ có con cháu đông như sao trên trời.
    Nhưng Thiên Chúa lại yêu cầu Abraham hiến tế Isaac (nụ cười), người con của lời hứa.
    Ông đau lòng nhưng vẫn vâng nghe. Và Thiên Chúa đã thấy được tấm lòng của ông.
    (Những nhà chú giải Do Thái truyền thống về đoạn văn này đã đưa ra lập trường rằng
    Thiên Chúa biết rõ lòng trung thành của Abraham
    và vì thế, Thiên Chúa đã cho ông ta một cơ hội để diễn tả lòng trung thành đó. )


    ===> Bạn và mình,
    chúng ta có sẵn sàng buông mình theo Ân Sủng với một Niềm Tin như thế không!?

    "Tin là sẵn sàng lao vào trong đêm tối và biết chắc chắn rằng có AI ĐÓ đưa bàn tay ra đỡ lấy ta"
    ...
    "Các bạn chớ nên bỏ cuộc khi các bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi.

    Không có gì là hoàn toàn bế tắc,
    sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Điều quan trọng không phải vị trí các bạn đang đứng, mà ở hướng các bạn đang đi.
    Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn, thử thách." (Khong Nguyen)
    ...
    "Đêm càng khuya... bình minh càng mau tới."

    Cầu chúc mọi người thêm tin yêu, hi vọng trong Mùa Chay này nhé.
    "Một đức tin vui tươi,
    hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường,
    sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống." (NCS)
    ... Cho con vững tin ...


    Thân mến.

    ĐƠN KHÚC NIỀM TIN (Lm Lê Quang Uy)

    Lạy Chúa, đã qua một ngày,
    Vội vã sống như ngủ mê, nặng gánh bao nhiêu phiền lo, ngỡ ngàng tìm quanh lối ra.

    Lạy Chúa , lắm khi tưởng như:
    Mất mát bao nhiêu hy vọng, đánh vỡ ước mơ khát khao khi vấp ngã nơi giòng đời.

    Lạy Chúa, con đã nhận ra:
    Ngài vẫn dẫn đưa đời con, hạnh phúc đến sau niềm đau, tiếng cười hoà nước mắt vui.

    Lạy Chúa, con vững niềm tin:
    Bên kia bóng đêm sương mù, phía cuối dốc cao khó khăn có Chúa đưa tay chở che.

    Thưởng thức ca khúc tại: https://www.trungtammucvudcct.com/web/thanhca.php?id=82
    hoặc
    https://www.giaoxuthanhda.net/?module...ail&id=376

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 09-03-2012 lúc 10:25 PM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  2. 15 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-03-2012),An Vi (20-03-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-03-2012),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Mai Cồ (08-03-2012),maria_thtruc (05-03-2012),muahue (05-03-2012),Ngôi Sao (04-03-2012),Paulus Nhusoen (23-01-2013),Pham Du (05-03-2012),Phù thủy nhỏ (04-03-2012),Sky (04-03-2012),smiles (05-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-03-2012),Thánh Thư (07-03-2012)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    "Niềm tin là lao vào trong đêm tối và biết chắc chắn rằng có AI ĐÓ đưa bàn tay ra đỡ lấy ta"
    thích nhất câu này của Cha Lê Quang Uy,
    Lạy Chúa, ước chi con có được đức tin trọn vẹn, tuyệt đối nơi Ngài..

    "Đêm càng khuya... bình minh càng mau tới."
    Không thích câu này lắm, tình hình là mình luôn mong bình minh lâu tới để được....nướng thêm tí nữa, hihi
    Lâu lắm rùi mới thấy chị Tâm Nhiên "tái bút" đó, hihi, bài chia sẻ súc tích, ngắn gọn, "có vài gạch đầu dòng", tựa bài cũng chỉ có một chữ "
    TIN" đơn giản...vậy mà đánh trúng....tim đen của nhiều người mới ghê chứ, đổi nghề luật sư thui chị ui....^^...
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 7 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Mai Cồ (08-03-2012),maria_thtruc (08-03-2012),muahue (05-03-2012),Paulus Nhusoen (23-01-2013),Teresa Nhỏ Bé (05-03-2012)

  5. #3
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Cám ơn bài chia sẻ của chị Tâm Nhiên rất ý nghĩa sâu sa về Tin trong mùa chay này

    "Tin là lao vào trong đêm tối và biết chắc chắn rằng có AI ĐÓ đưa bàn tay ra đỡ lấy ta"

    Không có gì là hoàn toàn bế tắc,
    sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Điều quan trọng không phải vị trí các bạn đang đứng, mà ở hướng các bạn đang đi.
    Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn, thử thách." (Khong Nguyen)
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  6. 7 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Mai Cồ (08-03-2012),maria_thtruc (08-03-2012),muahue (05-03-2012),Paulus Nhusoen (23-01-2013),Phù thủy nhỏ (05-03-2012)

  7. #4
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    "Tin là lao vào trong đêm tối và biết chắc chắn rằng có AI ĐÓ đưa bàn tay ra đỡ lấy ta"
    Hay quá!
    Đúng là vậy, làm theo TIN là làm toàn những chuyện không giống ai, như là tự kỷ vậy.
    Đi ngược với thói đời, đi ngược với cái tôi.!
    Chỉ biết TIn và cắm đầu lao theo
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  8. 4 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),Mai Cồ (08-03-2012),maria_thtruc (08-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-03-2012)

  9. #5
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    xin đổi tên là ... CHO CON VỮNG TIN ... như một lời nhắn nhủ cho chính mình vậy!
    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 08-03-2012 lúc 11:41 AM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  10. 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),Mai Cồ (08-03-2012),maria_thtruc (08-03-2012),Paulus Nhusoen (23-01-2013),Phù thủy nhỏ (07-03-2012)

  11. #6
    Trạng thái :   aloxo124 đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 5
    Tên Thánh:
    peter
    Tên thật:
    hiennv
    Đến từ: hanoi
    Sở thích: seo
    Nghề nghiệp: seoer
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 10 lần
    trong 4 bài viết
    Hay quá, suy nghĩ sâu sắc, đầy tính con người ;)

  12. 2 thành viên đã cảm ơn aloxo124 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),Paulus Nhusoen (23-01-2013)

  13. #7
    Trạng thái :   Paulus Nhusoen đã thoát
    Tham gia : Dec 2012
    Bài gửi : 12
    Tên Thánh:
    Phao Lô
    Tên thật:
    Hồ Khánh Như
    Đến từ: GX Xuân Sơn
    Sở thích: bóng đá và sách
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    91
    Được cảm ơn 119 lần
    trong 19 bài viết
    cũng như linh mục Nguyễn Sang hát " nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây trút linh hồn trong tay Chúa..."
    chúng ta thật có phúc vì được sinh ra trong thời sau này.
    thứ nhất là phúc cho những ai không thấy mà tin.
    Thứ 2 là nếu chúng ta sinh cùng thời Chúa Giesu biết đâu chúng ta lại chẳng giống như Giu-Da nộp Chúa, hay là các thượng tế, hay là một trong những người đã đánh đòn Chúa.
    phải chăng con yêu Ngài quá muộn

  14. 2 thành viên đã cảm ơn Paulus Nhusoen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-01-2013),Tâm Nhiên (28-02-2015)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình