+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Hà Tĩnh quê tui

  1. #1
    Trạng thái :   muahue đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 29
    Tên thật:
    Trần Thùy
    Đến từ: GP Vinh
    Sở thích: nhìu nhìu lắm....
    Nghề nghiệp: phu quét đường
    Cảm ơn
    120
    Được cảm ơn 254 lần
    trong 38 bài viết

    Hà Tĩnh quê tui

    Hà Tĩnh nổi tiếng bởi giọng nói ngọt như mía mà khó nghe cũng không kém. Chắc ai có cơ hội nói chuyện với người Hà Tĩnh đều có những cảm nhận tuyệt vời về giọng nói đặc biệt của họ ( hơi khó nghe nhưng ngọt ngào lắm đó)Nhớ ngày đầu lò dò vô Huế vào đụng toàn người khác quê muahue không dám nói chuyện vì sợ mọi người kêu nói khó nghe, nhà muahue không có người Hà Tĩnh nên muahue thèm nghe giọng Hà Tĩnh nhiều lắm. Đi xa mới biết mình yêu giọng nói, ngôn ngữ quê mình nhiều thế nào. Như đứa bạn muahue học ở Hà Nôị, ra ngoài vẫn giọng Hà Nội như dân HN vậy nhưng hễ gặp người Hà Tĩnh là lại mô, tê, răng, rứa rôm rả cả một góc trời. Ai chưa có cơ hội nói chuyện với người Hà Tĩnh hãy cùng đọc bài thơ này ( để bổ sung thêm vào kho ngôn ngữ và để khỏi bị người Hà Tĩnh nói chọc hihi)

    Hà Tĩnh quê em:

    Cái "gầu" thì gọi cái "đài"
    Ra "sân" thì bảo ra ngoài cái "cươi"
    "Chộ" tức là "thấy" em ơi

    "Trụng" là "nhúng" đấy, đừng cười nghe em
    "Thích" chi thì bảo là "sèm"
    Khi ai bảo "đọi" thì đem "bát" vào
    "Cá quả" thì gọi "cá tràu"
    "Vo trôốc" là bảo "gội đầu" đấy em

    ***

    Nghe em giọng Bắc êm êm
    Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
    Khi "mô" sang "nhởi" nhà "choa"
    Bà "o" đã nhốt "con ga" trong chuồng!
    Em cười bối rối mà thương
    Thương em một, lại trăm đường thương quê
    Gió lào thổi rạc bờ tre
    Chỉ qua giọng nói cũng nghe nhọc nhằn
    Chắt từ đá sỏi đất cằn
    Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

    Nguyễn Thị Huyền.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn muahue vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-03-2012),JB. Sĩ Trọng (28-03-2012),Phù thủy nhỏ (28-03-2012),Phero_Hau (28-03-2012),Sky (28-03-2012),superman (28-03-2012),Thánh Thư (28-03-2012),thuynguyen_gk (28-03-2012)

  3. #2
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết
    Chắc chị muahue đang nhớ Hà Tĩnh lắm đây mà! Đọc mấy câu thơ thấy zui zui làm sao... Thích thật!!! Em sẽ cố gắng nhớ, để có dịp nào ra chơi với ACE ngoài Hà Tĩnh mà còn biết cách ăn nói... không thôi "ngại chết í".

    Trích Nguyên văn bởi muahue Xem bài viết
    Nhớ ngày đầu lò dò vô Huế vào đụng toàn người khác quê muahue không dám nói chuyện vì sợ mọi người kêu nói khó nghe, nhà muahue không có người Hà Tĩnh nên muahue thèm nghe giọng Hà Tĩnh nhiều lắm. Đi xa mới biết mình yêu giọng nói, ngôn ngữ quê mình nhiều thế nào.
    ---> Tò mò nghe giọng nói của chị muahue lắm nha!!!
    ONE WAY - JESUS!!!


  4. 4 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-03-2012),muahue (29-03-2012),Phù thủy nhỏ (28-03-2012),thuynguyen_gk (28-03-2012)

  5. #3
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    Like hết ga luôn nè ........ Mặc dù cái gốc gác của 3T là ở Hà Tĩnh nhưng 3T chưa một lần đặt chân đến mảnh đất quê quán đó. Giọng và ngôn ngữ Hà Tĩnh thì vẫn đó nhưng đã bị lai đi nhiều rồi ......nhưng nếu gặp người Hà Tĩnh gốc thì 3T vẫn đối thoại rất dễ dàng. Rất mong một ngày nào đó được nói chuyện với muahue bằng chính giọng Hà Tĩnh nhé..... yêu 38 yêu 47 lắm nè.....!
    3T
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  6. #4
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết
    có dụ yêu 38 và yêu 47 nữa hả ta . cái này chắc phải hỏi lại chị 3T_thanhtuyen quá ah .

  7. #5
    Trạng thái :   muahue đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 29
    Tên thật:
    Trần Thùy
    Đến từ: GP Vinh
    Sở thích: nhìu nhìu lắm....
    Nghề nghiệp: phu quét đường
    Cảm ơn
    120
    Được cảm ơn 254 lần
    trong 38 bài viết
    Hy vọng bữa nào được quảng cáo chất giọng của Hà Tĩnh cho mọi người nghe hi. hichic sợ mọi người lắc trôốc ngáo ngán và thở dài thườn thượt thôi nak. rứa thì nhọc cho muahue lắm k trụ nổi mô....

  8. Thành viên đã cảm ơn muahue vì bài viết này:

    Thánh Thư (29-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình