+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Những câu trả lời "cười ra nước mắt" của học sinh

  1. #1
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết

    Những câu trả lời "cười ra nước mắt" của học sinh

    Các bạn học sinh nước ngoài có nhiều cách giải bài tập thú vị lắm đấy nhé!



    Học sinh ở bất cứ quốc gia nào cũng đều được mệnh danh là “đứng thứ 3 sau quỷ và ma”. Các bạn ấy luôn “sáng tạo” ra rất nhiều những câu trả lời kì lạ cho các bài kiểm tra của mình. Cùng xem chùm ảnh sau và “cười ra nước mắt” nhé!



    Không học = Trượt,

    Học = Không trượt,
    Không học+học = Trượt+ Không trượt -> ( Không+1) Học = (Không+1) Trượt
    -> Học = Trượt



    Một kiểu rút gọn mới.



    Đề bài: Tracy đã trả lời sai. Hãy tìm một ví dụ cho thấy Tracy đã sai.

    Trả lời: Sai vì cô ấy là phụ nữ (???).



    Từ việc Con gái là Thời gian nhân với Tiền bạc, suy ra được con gái là... ác quỷ.



    Đề bài: Hãy giải thích ngắn gọn nước cứng là gì?

    Trả lời: Nước đá



    Đề bài: Khai triển.



    Tự bịa thêm đáp án cho câu hỏi.



    Vẽ vào bài thi: “Con gấu trúc này sẽ khóc nếu em bị điểm kém”

    Cô giáo đã trả lời: “Hãy làm cho nó vui lên bằng cách học ôn cho bài thi cuối kì”.



    “Em đã viết câu trả lời bằng mực vô hình. Em xin hứa là nó chính xác.”

    “Nhưng cô không thể nhìn thấy mà không có... chiếc kính vô hình”.

    Đề bài: Tìm x

    Trả lời: Nó ở ngay đây này: X.



    Câu hỏi: Hãy cho biết em trải nghiệm được điều gì qua lớp học này?

    Trả lời: Nếu em chỉ có 1 giờ để sống, em sẽ dùng nó để theo học lớp này vì nó dường như dài vô tận

    (tnttvn.com)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  2. 8 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    Chồi non (13-01-2013),JB. Sĩ Trọng (18-09-2011),nhtoan (18-10-2012),Pere Joseph (29-04-2011),Phù thủy nhỏ (27-01-2011),tho ngoc (26-10-2012),tiểu đệ (02-03-2011)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết



    Đề bài: Khai triển.

    Haha, allihavetogive khoái nhất cái này! Hài vô địch! allihavetogive coi mà cười cả buổi! :))

  4. 2 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (18-09-2011),Pere Joseph (29-04-2011)

  5. #3
    kimsky91
    Guest
    Trạng thái :  
    đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, mọi cách lý luận và tính toán đều thật là sáng tạo :))
    ôi nhớ cái thời học sinh của mình quá

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 09-01-2012, 08:33 AM
  2. Vote cho "Hướng về Giáng Sinh 2010"
    By allihavetogive in forum Cuộc thi Hướng về Giáng Sinh 2010
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 21-12-2010, 03:17 PM
  3. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình