+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Siêu âm sai khiến một bé gái mất cơ hội sống

  1. #1
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết

    Siêu âm sai khiến một bé gái mất cơ hội sống

    Siêu âm cả ở bệnh viện tại Gia Lai lẫn TPHCM đều cho kết quả thai nhi dị tật, gia đình sản phụ quyết định bỏ con khi thai được 7 tháng tuổi.

    Sản phụ được hỗ trợ sinh sớm tại một phòng khám tư ở thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai tối 13/5. Khi cháu bé chào đời, cả gia đình và bác sĩ đều không kiểm tra kỹ, lập tức đưa cháu ra nghĩa địa để chôn cất. Song khi đến đây, mọi người phát hiện bé vẫn còn hô hấp và không hề có dấu hiệu bệnh tật như kết quả siêu âm. Cháu bé lập tức được đưa đến cấp cứu tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Đêm qua, bé đã tử vong.
    Cháu bé khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Luận.

    Người nhà cho biết, trong quá trình mẹ cháu mang thai, kết quả siêu âm tại Gia Lai được chẩn đoán là thai nhi bị dị tật nên khuyên gia đình đưa vào bệnh viện TP HCM để kiểm tra lại. Đã nhiều lần, mẹ cháu kiểm tra ở một bệnh viện tại TP HCM. Tại đây, kết quả chẩn đoán của bác sĩ cũng cho rằng thai nhi bị dị tật và khuyên gia đình nên phá thai này.
    Tin lời bác sĩ, vợ chồng đã thống nhất và quyết định đến phòng khám tư ở địa phương để phá thai. "Cũng vì quyết định bỏ đứa bé nên khi cháu chào đời, cả bố mẹ lẫn bác sĩ cũng không kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe bé mà mang đi chôn cất ngay", người nhà giải thích.
    Theo bác sĩ Phan Vương Quân, Khoa hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai: Cơ thể cháu bé lúc mới nhập viện không có biểu hiện dị tật, rốn chưa được kẹp, tình trạng sức khỏe yếu, thở rên, da tái, phản xạ kém, da nhiều chất gây; tim, phổi bình thường, nhiệt độ cơ thể thấp 35ºC.
    "Cháu bé sinh non là một bé gái đã được 7 tháng tuổi, cân nặng 2,2 kg, được chăm sóc không đúng quy cách khi sinh nên sức khỏe kém và đã tử vong đêm qua", bác sĩ Quân cho biết.
    Gia đình sản phụ đang định kiện các bệnh viện cho kết quả siêu âm thai nhi sai lệch khiến con gái họ mất cơ hội sống.
    Thanh Luận

    https://vn.news.yahoo.com/kết-quả-siêu-âm-sai-khiến-một-bé-201200978.html

    _________________________________________


    Theo t, làm gì có chuyện siêu âm sai, có đường dây có kế hoạch hết chứ siêu âm sai gì.
    Mấy chuyện này, đi lễ xa quê ờ Dòng Chúa Cứu Thế, nghe riết rồi quen luôn.

    Y như chuyện của 2 chị T, Ngoài Chị mà T cầu nguyện cho thai nhi liên tục
    T cũng có 1 chị nữa là chị 2, chị 2 cũng có thai chung 1 lúc với chị này.

    Lúc đi khám thai, bác sĩ nói" thai bị dị tật, bỏ đi", chị 2 T nói" cô nói con tôi khỏe mạnh đi, tôi cho cô 2 triệu"
    Thế là bà bác sĩ hết nói, chị 2 sinh bé gái, khỏe mạnh bình thường, đẹp nữa là khác.


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mart.TanNguyen, 17-05-2012 lúc 10:34 PM
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-05-2012),An Vi (18-05-2012),Cát Bụi (16-05-2012),Pere Joseph (19-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-05-2012)

  3. #2
    Banned
    Trạng thái :   Judas_Phan đã thoát
    Tham gia : May 2012
    Bài gửi : 25
    Tên thật:
    Phan Lạc Mai
    Đến từ: Tràng Châu Phủ Lý
    Sở thích: Tranh luận
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 25 lần
    trong 15 bài viết
    Mình không hiểu bạn TanNguyen muốn chửi cái gì? Chửi gia đình nhà cháu bé xấu số hay bệnh viện mà cụ thể là bác sĩ siêu âm chẩn đoán tình trạng trước khi sinh?

  4. #3
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Điều này liệu có quan trọng hay không??? Thiết nghĩ câu đó cũng như là một lời bộc lộ cảm xúc thôi mà!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  5. 2 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    Ngôi Sao (16-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-05-2012)

  6. #4
    Điều Hành Viên
    DARK's Avatar
    Trạng thái :   DARK đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 114
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Đỗ Đức Tuyên
    Đến từ: Chánh Tòa/ Xuân Lộc
    Sở thích: Sách
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    369
    Được cảm ơn 797 lần
    trong 117 bài viết
    Mỗi đứa bé là một món quà mà Thiên Chúa gửi cho người mẹ và gia đình. Người mẹ cũng đón nhận món quà một cách hạnh phúc vô điều kiện thì tốt biết mấy. Đã có quá nhiều việc đau lòng vì con người muốn can thiệp vào ý định của Thiên Chúa.

  7. 2 thành viên đã cảm ơn DARK vì bài viết này:

    Pere Joseph (19-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-05-2012)

  8. #5
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Mình không hiểu bạn TanNguyen muốn chửi cái gì? Chửi gia đình nhà cháu bé xấu số hay bệnh viện mà cụ thể là bác sĩ siêu âm chẩn đoán tình trạng trước khi sinh?
    nói vậy thôi mà, có gì quan trọng đâu =.=!...................
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  9. Thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Teresa Nhỏ Bé (18-05-2012)

  10. #6
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Lạy Chúa! Xin cho mọi người biết sống trong yêu thương.
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  11. Thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Pere Joseph (19-05-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Người thuần khiết
    By An Vi in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 28-03-2012, 11:55 PM
  2. Bởi Vì Chính Chúa Khiến Lối Sống Con Đổi Mới !
    By Ngôi Sao in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 25-02-2012, 04:22 PM
  3. Xin Vâng trong Khiêm Tốn - Lê Mẹ Thiên Chúa
    By Padre Paolo in forum Phút Đầu Tuần
    Lm. Paul Toản, CMC
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-01-2012, 05:35 AM
  4. Thu gom lịch cũ, tạp chí, sách báo cũ ủng hộ trẻ khiếm thị
    By Phù thủy nhỏ in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 05-12-2011, 05:23 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình