+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Giới Trẻ Công Giáo – Ngày Ấy và Bây Giờ...

  1. #1
    thuyvu's Avatar
    Trạng thái :   thuyvu đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 78
    Tên thật:
    BUI THITUY VU
    Đến từ: HCM
    Cảm ơn
    2,082
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 99 bài viết

    Giới Trẻ Công Giáo – Ngày Ấy và Bây Giờ...

    Những ngày đầu chập chững bước chân vào Ngôi Nhà GTCG thân thương này, tôi cảm thấy yêu và thương lắm ngôi nhà này, từng con người, từng ánh mắt , từng nụ cười và cả những tấm lòng đầy yêu thương, đầy nhiệt huyết của những người trẻ nơi đây…

    Thời gian cộng tác và sinh hoạt với GTCG không nhiều nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, gần gũi khi dừng chân nơi đây, những lần gặp mặt, những cuộc nói chuyện và cả những buổi họp cho những kế hoạch mới vừa vui vừa thân thiện dù người trẻ các em luôn có những ý kiến trái chiều nhau.


    Thời gian nối tiếp thời gian, ngôi nhà GTCG luôn đầy ắp tiếng cười , hạnh phúc trong những công việc mà các bạn âm thầm dấn thân để phục vụ với ước mơ phát triển ngôi nhà GTCG này ngày một lớn mạnh và đầy yêu thương hơn.


    Tôi nhớ và thương lắm cái ngày cha Linh hướng Joseph Việt về Việt Nam và hội ngộ cùng các bạn trẻ Cha thật gần gũi , yêu thương và cũng trở nên trẻ cùng các em, Cha biết tuổi trẻ các em cần để cho các em tự do sinh hoạt và phát triển những ý tưởng cho công việc và sự dấn thân của các em, Cha chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ các em khi thấy các em có những vấn đề đi lệch hướng với tinh thần yêu thương mà thôi.


    Lần xuất hiện cha Linh hướng thứ hai đó là cha Paolo Toản, Cha thật dễ mến và thân thiện với người trẻ các em không kém, tôi thường đùa với các em là cha Toản thật là teen và rất vui tính, Cha luôn an ủi và ủng hộ tinh thần chúng tôi rất nhiều khi chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã quá ưu ái ban tặng cho ngôi nhà GTCG này những người con mà Chúa yêu thương nhất.


    Và có một điều nếu ai từng đồng hành cùng GTCG từ những ngày đầu tiên đều biết rằng người đã dành nhiều tình cảm và lo lắng cho diễn đàn mọi thứ từ những bước đi đầu tiên không ai khác đó là Dì Anna, Dì đã hy sinh cho diễn đàn rất nhiều, đối với bản thân tôi dù có vấn đề gì đi nữa thì tôi vẫn luôn tôn trọng, biết ơn và yêu thương Dì thật nhiều dù bây giờ Dì không còn đồng hành cùng ngôi nhà GTCG này nữa, mong sao Dì có thật nhiều sức khỏe, bình an và nhất là luôn tìm được Hạnh Phúc trên con đường dấn thân phục vụ của mình.


    Thời gian vừa qua ghé thăm lại ngôi nhà GTCG này tôi cảm nhận được rằng ngôi nhà này đã có những sự thay đổi, sự hiện diện của từng khuôn mặt mới, những điều mới mẻ hơn, mở rộng hơn và cũng phát triển hơn, tôi mừng vì điều này song tôi lại nhận thấy rằng sự yêu thương , nối kết và chia sẻ không còn được bền chặt như xưa và khoảng cách ngày càng xuất hiện….


    Ngôi nhà GTCG này được lập ra trên tinh thần nâng đỡ, sẻ chia, yêu thương với nhau đó là mục đích tốt đẹp và sự hy sinh của người thành lập nên dù ít dù nhiều chúng ta cũng nên trân trọng và biết ơn. Thiết nghĩ để ngôi nhà này luôn là một nơi mà mỗi thành viên có thể tìm thấy được sự ấm áp, yêu thương mỗi khi dừng chân, điều đầu tiên mỗi thành viên phải thực sự yêu thương ngôi nhà này trước đã và mỗi người chúng ta cùng chung tay góp từng viên gạch nhỏ xây dựng và trang trí cho ngôi này ngày một tốt đẹp hơn và chúng ta không cần phải phẩu thuật “ đại phẩu” hay “tiểu phẩu” gì cả bởi một điều ngôi nhà GTCG của chúng ta vốn dĩ rất khỏe mạnh và ngôi nhà này có khỏe mạnh và thích nghi với cuộc sống lâu dài hay không đó là nhờ sự bảo vệ, nuôi dưỡng và chở che của tất cả các thành viên trong diễn đàn. Dù sao đi nữa tôi vẫn luôn ủng hộ các bạn. Mong tất cả mọi thành viên đều cảm thấy Hạnh Phúc , Ấm Áp, Yêu Thương khi ghé thăm ngôi nhà GTCG thân yêu này.

    Nguyện Chúa chúc lành cho tất cả mọi thành viên trong gia đình GTCG thân thương này.


    P/S: Tự nhiên thấy NHỚ GTCG nên viết bài này.Yêu mọi người nhiều nhiều …
    ♥♥♥♥♥♥♥

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     16:55, 17th Aug 2012 #411 

    Chị Thuyvu có thể cho Mai Tín xin địa chỉ mail

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     18:15, 17th Aug 2012 #417 

    Nick yahoo của Mai Tín là: martinothanh

    Hạt Mầm's Avatar

    Hạt Mầm

     22:40, 17th Aug 2012 #422 

    Xa SG 2 tháng rồi! Đang ở quê đọc bài này chịu ko nổi mà! P.H.

    thuyvu's Avatar

    thuyvu

     09:59, 18th Aug 2012 #439 

    Vào SG đi mầm, nhớ em hihihih

    thuyvu's Avatar

    thuyvu

     10:00, 18th Aug 2012 #440 

    Chào anh Mai tin , địa chỉ email cua em : thuyvu_triste@yahoo.fr. Vui được biết anh.


    Thay đổi nội dung bởi: thuyvu, 17-08-2012 lúc 04:08 PM
    " Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "

  2. 13 thành viên đã cảm ơn thuyvu vì bài viết này:

    An Vi (17-08-2012),Doan Quan (18-08-2012),Hạt Mầm (17-08-2012),Mai Tín (17-08-2012),maria_thtruc (17-08-2012),nguahoangtvt (17-08-2012),Người Mua Diêm (17-08-2012),Pham Du (17-08-2012),smiles (17-08-2012),Táo ttnbjch (17-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-08-2012),Thánh Thư (17-08-2012),thuynguyen_gk (17-08-2012)

  3. #2
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Mong ACE chúng ta luôn có một sự gắn kết.
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. 8 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Mai Tín (17-08-2012),maria_thtruc (17-08-2012),nguahoangtvt (17-08-2012),smiles (17-08-2012),Táo ttnbjch (17-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-08-2012),Thánh Thư (17-08-2012),thuyvu (18-08-2012)

  5. #3
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Cám ơn chị Thuyvu về những cảm nghĩ của mình.
    Em cũng mong sao mọi người luôn gắn kết và yêu thương nhau!

  6. 4 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    maria_thtruc (17-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-08-2012),Thánh Thư (17-08-2012),thuyvu (18-08-2012)

  7. #4
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Uhm...lâu rồi, nhớ quá GTCG ngày ấy
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  8. 3 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    Mai Tín (17-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-08-2012),thuyvu (18-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình