+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Gâu Gâu Đại Hội

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Gâu Gâu Đại Hội

    Cũng như loài người có các tổ chức như Ủy Ban, Đòan Thể… loài chó cũng có một Đại Hội Đồng Gâu Gâu do các cử tri chó bầu theo nhiệm kỳ. Đại Hội Đồng nhóm họp cách 12 năm một lần vào năm con Chó để đưa ra quyết sách của loài chó. Năm nay là năm con Rồng nhưng Đại Hội Đồng Gâu Gâu quyết định nhóm họp bất thường vì lý do kinh tế có nhiều biến đổi, khó khăn chồng chất nên cần định lại giá trị của giống loài vì vậy mà cần nhóm họp cách đặc biệt.

    Gâu Gâu trưởng lão, chủ tịch Đại Hội Đồng trịnh trọng kêu gọi khai mạc đại hội :

    - Các chó à, năm nay là năm con Rồng, tuy không phải là năm của chúng ta nhưng phải họp bất thường vì cần gấp rút bầu ra giống chó có giá trị nhất. Từ đó chúng ta sẽ cử vị đại biểu này đi tranh tài với các giống loài khác nhằm nâng cao vị thế của loài chó trên thương trường thế giới.

    Trưởng lão vừa dứt lời, ngay lập tức Alaskan Malamute xuất thân từ Mỹ quốc liền lên tiếng :

    - Vị trí đó không cần tranh cãi, chắc chắn thuộc về tôi. Vì tôi xuất thân trong một cường quốc có nền kinh tế thuộc hàng bậc nhất thế giới. Hơn nữa tôi có thể chạy nơi băng tuyết, vì sự quý giá đó nên giá trị của tôi phải xếp hàng đầu.

    Nghe vậy, vị chó đại biểu đến từ cựu lục địa là Bulldog Anh quốc liền phản pháo :

    - Đâu phải nơi nào cũng có tuyết, giá trị đâu chỉ phải tiền bạc. Tôi xuất thân nơi Hoàng Gia quý tộc từ bao đời nay, ngoài ra thiên phú cho tôi rất tình cảm, đáng tin cậy và quan trọng nhất là rất hiền lành đối với trẻ nhỏ. Trẻ em là nhất, là tương lai của cả thế giới nên tôi xứng đáng vị trí có giá trị nhất vì được cả một thế hệ tương lai yêu quý.

    Bẹc-giê Đức đâu chịu thua cũng giơ chân phát biểu nhưng ưu thế của họ nhà Bẹc-giê :

    - Trời ơi một vị là kinh tế, một vị là đáng tin cậy, hai vị tranh nhau nhưng quên mất là còn có Bẹc-giê đây. Kinh tế nước tôi có, tin cậy thì khỏi phải lo với tôi. Quý vị quên là khủng hoảng ở Âu Châu nếu không có nước tôi chắc cũng banh chành; quân đội, cảnh sát đều cần tôi như người bạn đường trung thành nhất vì tôi không để bị mua chuộc bao giờ. Do đó vị trí cao quý kia phải thuộc về họ nhà Bẹc-giê là hợp lý hơn cả.

    Nhắc đến khủng hoảng kinh tế Âu Châu, Dalmatian xuất thân Hy Lạp không khỏi buồn lòng nên lên tiếng bênh vực cho thể diện quốc gia :

    - Thế giới ngày nay nhiều bất ổn, người ta lo lắng cho miếng cơm manh áo nhiều quá nên quên chăm sóc cái tinh thần làm nó bị bỏ xó rồi trở nên khô khan. Vì vậy vị trí kia phải thuộc về nhà Dalmatian chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã mang một hình ảnh thân thiện khắp năm châu góp thêm phần nuôi dưỡng tinh thần cho mọi người. Nếu không có hình ảnh của họ Dalmatian chúng tôi thì đâu có bộ phim hoạt hình mà mọi người đều ưa thích là “101 con chó đốm”.

    Vốn huyền bí như đất nước Ai Cập, sau nhiều tranh luận của các giống chó, giờ đây Pharaoh Hound mới khục khặc vài tiếng rồi nói :

    - Ta cũng xuất thân quý tộc từ hàng ngàn năm, dáng cao to đẹp, biểu tượng lưu truyền trong các Kim Tự Tháp từ rất lâu rồi. Nhờ sự cổ xưa và xuất thân cao quý ta xứng đáng đứng đầu về giá trị của loài chó hơn cả.

    Do thân hình nhỏ bé chẳng dám tranh cao thấp nhưng vì giá trị của họ tộc nên Chiquaqua cũng giơ tay xin phát biểu :

    - Em vốn nhỏ nhắn và xinh xắn, được quý bà, quý cô yêu chiều thương mến. Thôi thì mấy anh to cao, đẹp mã xin nhường cho thằng em bé tý này cái phần danh hiệu cao quý đó. Có thể em không xứng nhưng được cái người ta thường nói “lady frist”, em có liên hệ với quý bà, quý cô nhiều nên mong được cái danh hiệu đó.

    Tranh qua tranh lại vẫn chưa ngã ngũ vì tất cả các lý do được đưa ra đều hơn lý, Đại Hội Đồng Gâu Gâu chưa biết làm sao để giải quyết vấn đề, thì ô kìa một chú chó lông vàng xuất thân từ Việt Nam đăng đàn để nói :

    - Tất cả các lý do quý vị đưa ra đều chẳng có giá trị gì khi so với em. Chó Việt Nam tuy có ít sự nổi bật nhưng giá trị cực cao mà không giống chó nào sánh nổi.

    Nghe đến đây, cả Đại Hội Đồng liền nhao nhao vì sao có một kẻ dám lớn tiếng phách lối chỉ trích các giá trị đáng tự hào của các họ tộc khác nhau. Để ổn định tình hình có thể trở nên diễn biến xấu, Gâu Gâu trưởng lão yêu cầu chó vàng Việt Nam giải thích cho rõ. Vàng nhà ta mới chậm rãi nói :

    - Quý vị được con người nâng niu chiều chuộng đến mấy thì cũng chỉ là vật nuôi. Chó vàng Việt Nam cao quý hơn vì nó ngang giá với mạng người, quý vị không thấy sao ? Ở Việt Nam người trộm chó gọi là cẩu tặc, có cẩu tặc bị đánh cho đến bầm dập gần chết. Gia đình và chính quyền tìm hết cách để đưa người đó đi cấp cứu nhưng người ta nào có chịu. Đến khi người đó lìa đời tại chỗ do bị thương quá nặng, xin mang xác đi mai táng người ta còn không cho, gia đình người phải lạy lục van xin để lại chiếc xe máy mới được mang xác người đó về mai táng. Một con chó giá một mạng người và hơn thế nữa, chẳng phải chó Việt Nam có giá trị cao nhất hay sao ?

    Tới đây cả Đại Hội Đồng Gâu Gâu không ai dám phản đối vì trong đời này giá trị cao cả nhất là mang sống con người, không có gì có thể đánh đổi được điều đó. Chó dù quý tộc hay giàu kinh tế cũng chưa được so sánh cao như vậy cho nên chó vàng Việt Nam xứng đáng giá trị cao nhất, cả Đại Hội Đồng Gâu Gâu liền sủa liên hồi để công nhận vị trí cao quý nhất của loài đã tìm được chủ nhân.

    Nghe tiếng chó sủa ẫm ĩ mới choàng giật mình tỉnh giấc, trán mướt cả mồ hôi. May quá đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao lòng vẫn miên man suy nghĩ : mạng sống của một con người lại bị đánh đổi với một con chó do một lúc sai lầm hay sao ? Nghĩa tử là nghĩa tận ở đâu ? Sao người ta có thể vô tình chỉ vì một chút tài sản nhỏ mà hành động vô trách nhiệm trước lương tâm mình ? Thôi thì tự cảnh tỉnh bản thân như khi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chó sủa, tỉnh giấc khỏi những u mê vật chất và những ích kỷ nhỏ nhen mà quên mất tình người.
    Dom.NTP, 17-10-2012

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     22:29, 17th Oct 2012 #1006 

    Tội nghiệp con chó. Khốn nạn con người.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     22:31, 17th Oct 2012 #1007 

    Giết người đốt xác chỉ vì trộm chó. Đau lòng thay.


    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 18-10-2012 lúc 06:03 PM


  2. 10 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-10-2012),allihavetogive (18-10-2012),Honesty (17-10-2012),JB. Sĩ Trọng (20-10-2012),Mai Tín (17-10-2012),nguahoangtvt (21-11-2012),Pham Du (18-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-10-2012),thuynguyen_gk (17-10-2012),Đỗ Tường Vy (17-10-2012)

  3. #2
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    hay đấy nhưng chỉ là giấc mơ mà thôi.

  4. Thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    Jade (18-10-2012)

  5. #3
    Pham Du's Avatar
    Trạng thái :   Pham Du đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 242
    Tên Thánh:
    Phê Rô
    Tên thật:
    Dự
    Đến từ: chưa biết
    Sở thích: cái gì cũng thích
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
    Cảm ơn
    2,370
    Được cảm ơn 1,727 lần
    trong 348 bài viết
    cái đoạn cho VN này mới đọc trên mạng đợt vừa rồi ....
    Cái này chắc ko phải là mơ mà nửa tỉnh nửa mơ ...
    phải ko đại ca Jade nhỉ?


  6. Thành viên đã cảm ơn Pham Du vì bài viết này:

    Jade (18-10-2012)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi hienboy94 Xem bài viết
    hay đấy nhưng chỉ là giấc mơ mà thôi.
    Trích Nguyên văn bởi vì yêu Xem bài viết
    cái đoạn cho VN này mới đọc trên mạng đợt vừa rồi ....
    Cái này chắc ko phải là mơ mà nửa tỉnh nửa mơ ...
    phải ko đại ca Jade nhỉ?
    Muốn nói về cái đoạn cho VN nhưng không hàm ý chỉ trích hay lên án ai, chỉ nói lại để cảnh tỉnh bản thân nên đành thêm một chút tưởng tượng nhân cách hóa loài chó vì chó nào biết nói. Nhẹ nhàng và hợp lý hơn cả là lồng vào một giấc mơ vì nào ai dám cấm tôi tưởng tượng trong giấc mơ của mình !


  8. Thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    nguahoangtvt (21-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình