+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tạ ơn Chúa - Chúc mừng chị Hương (maihuong_bun)

  1. #1
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết

    Tạ ơn Chúa - Chúc mừng chị Hương (maihuong_bun)

    Tôi biết đến chị khoảng bốn đến năm tháng gì đấy, ngày mà tôi còn là một thành viên của Ban Quản Trị, cái dạo mà tôi còn làm ở công ty TTSoft. Sáng hôm ấy thấy một nick name gửi tin nhắn vào Yahoo Messenger. Và muốn tâm sự với mình, được biết là do nick mình còn sáng trên diễn đàn khi chị muốn tìm người để tâm sự hỏi han, nick chị trên diễn đàn là maihuong_bun. Và chị click vào biểu tượng Y! để trò chuyện với tôi. Cuộc chuyện trò rong ruổi với mẫu chuyện của chị, về cuộc đời éo le của chị. Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại. Và thường gọi điện để chia sẻ với nhau. Hi, mà có lẽ người chia sẻ nhiều hơn luôn là chị. Tôi thường lắng nghe và khuyên nhủ chị. Rồi cảm thấy tâm trạng chị cũng khá hơn những ngày đầu vào diễn đàn.

    Rồi thấm thoắt thế thời gian cũng trôi một quãng dài. Trong thời gian ấy, tôi và chị cũng trao đổi nhiều với nhau qua Yahoo. Chị cũng kể những chuyện khó khăn đang gặp phải. Và ngày hôm qua, tôi lại thấy nick Yahoo chị bật sáng. Avatar (hình đại diện) của yahoo đã thay đổi. Không phải hình ảnh của hai người phụ nữ chụp chung với nhau nữa. Thay vào đó là một cô dâu với váy cưới trắng tinh. Em chúc mừng chị! Và em cũng tạ ơn Chúa, vì Ngài đã nhận lời cầu nguyện của chị cũng như của em suốt thời gian qua. Vượt qua bao khó khăn cản trở của gia đình, sáng hôm nay chị tổ chức lễ cưới. Em được biết tin rất đỗi vui mừng. Chị ngỏ lời mời em về dự tiệc cưới vào ngày 25 sắp tới. Nhưng ngại đường sá xa xôi. Từ đất Vũng về tới đất Nghệ cũng quả là một đoạn đường không mấy gần. Em xin chung vui với chị qua lời cầu nguyện cũng được chị nhé! Chúc vợ chồng chị luôn luôn hạnh phúc, cầu mong cha mẹ chồng luôn thương yêu và giúp đỡ chị trong suốt những ngày chị làm dâu.

    Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu đổ muôn ơn phúc lộc, ban cho chị cuộc sống ấm êm. Mong cho đôi vợ chồng trẻ mãi mãi bên nhau không chia lìa. Bớt đi những thử thách để cho chị có được nhiều niềm vui hơn. Mong mẹ Maria ban sức để chị sống xứng đáng noi gương Mẹ. Cầu mong chị có được những đứa con ngoan biết vâng lời và bình an đến với gia đình chị luôn mãi. Amen!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

    Ngôi Sao

     16:55, 30th Nov 2012 #1296 

    Xin được chia vui cùng gia đình chị.Lời cầu nguyện luôn có sức mạnh thật lạ kỳ.Tin vui nhất từ sáng tới h mình nhận đc.


    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 29-11-2012 lúc 10:26 AM Lý do: Sửa cỡ chữ

  2. 11 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-11-2012),allihavetogive (30-11-2012),Chồi non (30-11-2012),Honesty (29-11-2012),JB. Sĩ Trọng (29-11-2012),Mai Cồ (29-11-2012),maria_thtruc (29-11-2012),Ngôi Sao (30-11-2012),Pham Du (29-11-2012),smiles (29-11-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-12-2012)

  3. #2
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    Vui quá...vui quá.... Chúc mừng chị Hương nhé....Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

    3T

    nguahoangtvt's Avatar

    nguahoangtvt

     16:55, 29th Nov 2012 #1285 

    Cảm ơn chị 3T đã sửa cỡ chữ cho em nhé!


    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  4. 7 thành viên đã cảm ơn 3T_thanhtuyen vì bài viết này:

    allihavetogive (30-11-2012),Honesty (29-11-2012),Mai Cồ (29-11-2012),maria_thtruc (29-11-2012),Ngôi Sao (30-11-2012),nguahoangtvt (29-11-2012),smiles (29-11-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết
    Lâu rồi , em k còn nghe chị tâm sự nữa có thể en bận rộn nhìu quá. Dù sao chị cũng dám can đảm tất cả những dư luận để bảo vệ tình yêu của mình . Em k bit nói chị hơn ,nguyện xin Chúa chúc phúc , đồng hành cùng gia đình nhỏ trong cuộc sống .

    No Avatar

    Ngôi Sao

     16:57, 30th Nov 2012 #1297 

    Lâu lắm rồi mới lại thấy Windy vô diễn đàn thì phải.Chốn biệt đâu mất rùi.Bị nhốt vô nhà Trắng rùi hả ?


    Con muốn làm đan sĩ giữa thế gian
    Yêu mến Chúa giữa muôn vàn chìm nổi
    Đời thay đổi, tim con nguyện chẳng đổi,
    Tình con nhỏ bé không thôi dâng Ngài.


  6. 7 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-11-2012),allihavetogive (30-11-2012),Mai Cồ (29-11-2012),maria_thtruc (29-11-2012),Ngôi Sao (30-11-2012),nguahoangtvt (29-11-2012),smiles (29-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình