+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Nhật kí – những tia ấm yêu thương - mùa vọng 2012

  1. #1
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết

    Nhật kí – những tia ấm yêu thương - mùa vọng 2012

    Tôi là một tia ấm . Tôi ở ngay đây - giữa cái se lạnh của những ngày mùa đông, vì lẽ gì, bạn biết không?

    Ngày, tháng 12, năm 2012.

    NHÀ THỜ - Một buổi Lễ Chúa Nhật như bao buổi Lễ Chúa Nhật khác ở khắp mọi nơi…

    Lễ sáng, Nhà thờ đông thật đông, người người ngồi cạnh nhau, và như thế là tôi xuất hiện. Tiếng đọc kinh râm ran. Gần như là một quy luật, con người ta sẽ cảm thấy ấm áp khi dựa vào nhau – đó là hơi ấm của tình người.
    Tôi đang ở giữa một bà cụ tóc bạc phơ và một bạn gái. “Bình an con nhé!” – Cụ bà ôm chầm lấy cô gái nhỏ xa lạ chưa quen, Cô gái ấm lòng, trao cho bà một cái ôm ấm áp. Cả hai cùng hạnh phúc…Tôi cũng hạnh phúc theo…

    Sau khi rước Lễ, bà cụ quỳ gối, cầm một mẩu giấy và đọc, cô gái trộm nhìn: “Kinh cầu sau Thánh Lễ và Kinh cầu cho 1000 Linh hồn”…Thế là cả hai người cùng đọc…Ấm áp thay khi chúng ta biết yêu thương nhau, biết nghĩ về những người khác. Thế là tôi vẫn ở lại đây. An lành!

    Cô gái và bà cụ, họ trò chuyện cùng nhau. Người trẻ thì thường hay nói nhiều và ít suy nghĩ, còn người già thì họ suy nghĩ nhiều và ít nói. Càng lớn tuổi, con người ta càng ít nói hơn. Vì thế, khi người già trò chuyện thì tuyệt biết dường nào, họ chia sẻ với người trẻ những kinh nghiệm sống ở đời, họ nói về quãng thời gian đã qua, những người đã xa, bằng tất cả những yêu thương trìu mến…Tôi không biết đến với người già để rồi không biết những điều thú vị ấy, Cảm ơn vì cô gái trẻ đã mang tôi đến đây…
    Đôi khi, cần phải thay đổi, để hòa hợp, để biết yêu thương hơn, phải không?

    Vì tôi là một tia ấm của yêu thương, nên tôi sẽ luôn hiện diện ở những nơi mang đậm yêu thương. Tôi chỉ là một tia ấm nhỏ, giữa muôn vàn tia ấm, xung quanh bạn, bạn có cảm nhận được điều đó không? Hãy biết yêu thương, để chúng tôi đến với bạn, để mùa Vọng này trọn vẹn hơn, và để Gíang Sinh này thêm ấm áp nhé!

    P/s: Viết cho gia đình gioitreconggiao.org. Chúc ACE có một mùa Gíang Sinh an lành, ấm áp!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    3T_thanhtuyen's Avatar

    3T_thanhtuyen

     15:45, 12th Dec 2012 #1378 

    wwoowww...thật tinh tế và sâu sắc, cảm ơn bạn thật nhiều....!

    Bông Hoa Nhỏ's Avatar

    Bông Hoa Nhỏ

     11:24, 14th Dec 2012 #1385 

    Thật tuyệt vời và ý nghĩa,cám ơn Chị An Vi nhé.


    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  2. 8 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-12-2012),Bông Hoa Nhỏ (14-12-2012),Honesty (12-12-2012),Mai Cồ (12-12-2012),Ngôi Sao (12-12-2012),Người Mua Diêm (13-12-2012),Phù thủy nhỏ (12-12-2012),smiles (12-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Ý lễ tuần XXIV Thường Niên (16/09/2012 - 22/09/2012)
    By 3T_thanhtuyen in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 20-09-2012, 03:00 PM
  2. Ý Lễ Tuần VI Phục Sinh (14/05/2012-19/05/2012)
    By Phù thủy nhỏ in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 19-05-2012, 01:45 PM
  3. Ý Lễ Tuần IV Phục Sinh (30/04/2012-05/05/2012)
    By Phù thủy nhỏ in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 7
    Bài mới gửi: 05-05-2012, 05:14 AM
  4. Ý Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh (09/04/2012-14/04/2012)
    By Phù thủy nhỏ in forum Ý Lễ Mỗi Tuần
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 14-04-2012, 08:07 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình