+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Hãy đến mà xem

  1. #1
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết

    Hãy đến mà xem

    Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy (Ga 1,39)

    Chắc chắn mỗi người chúng ta ai cũng đã từng nghe qua, đọc qua đoạn Kinh Thánh này rồi phải không ? Nếu chưa thì xin mời các bạn cùng đọc lại với tôi bài Phúc âm này nhé https://tgpsaigon.net/suy-niem/20130103/19880

    Xong ! Các bạn tìm được Chúa chưa ?

    Hi... chắc có thể là vẫn chưa rồi! Không sao! nghe thực bài này nhé ! https://www.giaoxuthanhda.net/?module...-detail&id=381

    Rồi thấy sao nè!

    Thấy 2 Cha này quen không nè!

    Hi hi... Cha Quang Uy là người cầm đàn hát đó còn Cha mập mập đó là Cha Tiến Lộc nè! Thôi nói tới đây là ai cũng biết rồi ha! Không có giấy bút nào để viết cho hết những suy tư tình cảm của các bạn dành cho 2 Ngài đâu! Cả những tài năng tuyệt vời của các Ngài, đúng không nè?

    Nhưng hôm nay khi nghe lại bài hát “Anh em hãy đến mà xem” này thì tôi lại muốn chia sẻ một điều nhỏ nhoi như thế này các bạn ạ.

    Tôi cũng là một con người bình thường, được Chúa ban ơn là làm con Ngài. Rồi trong cuộc sống này Tôi cũng đã bao lần tự hỏi Chúa là ai, tìm Chúa như thế nào đây ? Giờ này Đức Kito là ai ? … có khi lại đánh mất luôn cả Đức tin, lòng tin của mình nữa!

    Hú hồn thật là may mắn nhé! kaka... trong một buổi lễ thú vị được lên tận Cung Thánh ngồi xem lễ, được hát say sưa nè! Anh em hãy đến mà xem, anh em hãy đến mà xem, hát mãi, hát mãi qua tiếng đàn êm dịu của Cha. Cha nào nè, tự trả lời đi nhé hihi!

    Những từ trong lời hát, những giọt nước mắt của Cha, tiếng hát tâm tình của cả cộng đoàn và thế là Tôi đã được biết tìm Chúa ở đâu rồi. Chúa ở cầu Thị Nghè về đêm, Chúa ở gầm cầu Thủ Thiêm, Chúa ở bên lề đường đang rét run trong mùa Giáng Sinh….

    Tìm gặp Chúa nơi những con người bé mọn, những nơi bình dị nhất, nơi mà có lần chúng ta đã đi qua nhìn thấy rồi vội vã ra đi không kịp nghe Chúa hỏi “các ngươi tìm gì ?” và càng không nghe được lời người đáp khi chúng ta cố gắng gặp Ngài “Hãy đến mà xem”.

    “Hãy đến mà xem” các bạn nhé! Chúa luôn ở đó, Ngài ở giữa chúng ta. Qua những ca khúc, qua những người xung quanh, …. Hãy mở cửa ra vì Ngài đang ở ngoài chờ chúng ta.


    Giuse Chú Lùn – 05/01/2013

    Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai ? – Gia Ân https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xA4NasLAi4

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    chulun008cr's Avatar

    chulun008cr

     21:26, 5th Jan 2013 #1696 

    cám ơn 3T nhiều nha ! đã giúp chú lùn Fix lỗi chính tả nhé ! cám ơn nhiều lắm luôn !

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     21:58, 6th Jan 2013 #1701 

    Bài viết hay. Cảm ơn Chulun008cr!

    Tin Yêu Ca's Avatar

    Tin Yêu Ca

     10:53, 7th Jan 2013 #1704 

    Cảm ơn Chulun008cr


    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 05-01-2013 lúc 09:15 PM


  2. 12 thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-01-2013),allihavetogive (07-01-2013),Bông Hoa Nhỏ (07-01-2013),Honesty (07-01-2013),JB. Sĩ Trọng (06-01-2013),Lan Anh (06-01-2013),Ngôi Sao (07-01-2013),nguahoangtvt (08-01-2013),Teresa Nhỏ Bé (09-01-2013),TerexaThuyDuong (07-01-2013),Thánh Thư (07-01-2013),Tin Yêu Ca (07-01-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    HÃY TÌM SẼ GẶP.
    ( Mến tặng Chulun008cr )

    Bạn hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Lắng tai nghe tiếng, mở mắt to
    Nhìn đời với cả tình yêu mến
    Bên giếng tơ lòng, kín nước cho.

    Bạn hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Anh em bè bạn ở gần xa
    Xóm giềng thân cận, người đau yếu
    Những kẻ xin ăn sống vỉa hè .

    Bạn hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Bên người đơn độc ngủ co ro
    Một mình không có ai an ủi
    Thui thủi quanh năm, mảnh chiếu vò.

    Bạn hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Đầu đường xó chợ, ở nơi mô?
    Làng quê mộc mạc, hay đô thị
    Tất tả ven sông, lạch, bến đò .

    Bạn hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Nơi người đói rách, dáng gầy khô
    Kia trong bệnh viện, người hấp hối
    Cạnh những tâm hồn thoáng âu lo.

    Bạn hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Bên người thiếu phụ ẵm con thơ
    Cụ già chống gậy, chân run rẩy
    Hay cả những người đang ốm o.

    Ban hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Bên người tội lỗi, kẻ bơ vơ
    Chén cơm manh áo không đầy đủ
    Sống cảnh lất lay, ngủ bụi bờ .

    Bạn hỡi, hãy tìm Đức Kitô !
    Mong sao khi gặp chớ làm ngơ
    Dấn thân đi đến cùng đồng loại
    Chia sẻ với người thiếu tự do .

    Bạn hỡi, xem kìa Đức Kitô !
    Long đong vất vả, kiếp giang hồ
    Lang thang đây đó không nhà cửa(*)
    Bạn hỡi, xem kìa Đức Kitô !!!


    JB.Sĩ Trọng.
    __________________________________________________ _
    (*) ( x Lc 9, 58 và Mt 8, 20 )

    Tin Yêu Ca's Avatar

    Tin Yêu Ca

     10:53, 7th Jan 2013 #1703 

    Bài thơ rất ý nghĩa. Cám ơn thầy.

    Tin Yêu Ca's Avatar

    Tin Yêu Ca

     16:54, 7th Jan 2013 #1706 

    Thầy cho con xin bài thơ này, con in vào tập thơ của con nhé!

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     18:07, 7th Jan 2013 #1708 

    Cám ơn Tin Yêu Ca. Tin Yêu Ca thích thì cứ sử dụng .


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 07-01-2013 lúc 06:09 PM

  4. 14 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-01-2013),allihavetogive (07-01-2013),chulun008cr (06-01-2013),DARK (08-01-2013),Honesty (07-01-2013),Lan Anh (06-01-2013),Mai Tín (11-01-2013),Ngôi Sao (07-01-2013),nguahoangtvt (08-01-2013),Pham Du (07-01-2013),Teresa Nhỏ Bé (09-01-2013),TerexaThuyDuong (07-01-2013),Thánh Thư (07-01-2013),Tin Yêu Ca (07-01-2013)

  5. #3
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết
    Phải nói là quá hay ! Cám ơn anh JB Sĩ Trọng nhiều !


  6. 4 thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    Honesty (08-01-2013),JB. Sĩ Trọng (08-01-2013),nguahoangtvt (08-01-2013),Tin Yêu Ca (07-01-2013)

  7. #4
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    cảm ơn Chulun và thầy JB.Sĩ Trọng nhé!

  8. Thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (09-01-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình