+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 10/18 ĐầuĐầu ... 89101112 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 172

Chủ đề: Ngẫu hứng tứ tuyệt

  1. #91
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    ĐỠ BUỒN

    Loáy ngoáy vài câu cho đỡ buồn
    Bạn bè chia sẻ bỏ đi luôn
    Một mình thui thủi lên trang viết,
    Ai hỡi, xin đừng bỏ yêu thương !



    ĐỪNG KHÓC

    Đừng khóc thương tôi, Sudan !(*)
    Dù hoàn cảnh khó khăn
    Tôi vẫn người của Chúa,
    Yêu em chốn vĩnh hằng !


    (*) Bộ phim tài liệu cảm động nói về cuộc đời của Cha Lee Tae-seok
    mà anhnguyen đã giới thiệu.



    THUYỀN MƠ

    Nhẹ nhàng một thoáng thu phong,
    Thuyền ai ẩn hiện, sương giăng bến mờ
    Một mình trong cõi thực mơ,
    Ánh trăng dệt lụa, thuyền thơ chở đầy.



    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 23-09-2014 lúc 09:26 AM

  2. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    An Vi (23-09-2014),Annhien (16-03-2015),Honesty (23-09-2014),nhokkute_2705 (26-01-2015),TerexaThuyDuong (24-01-2015),Thánh Thư (23-09-2014),Trung TTN (23-09-2014)

  3. #92
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    TÔI

    Tôi hỡi, làm sao tôi hiểu tôi ?
    Xin cho tôi sống đúng con người
    Dẫu đời ô nhục tôi đang sống,
    Xin chớ để tôi phải sống tồi .



    TƯỞNG

    Hôm kia nhìn thấy đám người ta
    Xe chạy lướt qua trước cửa nhà
    Trông chiếc quan tài sơn bóng loáng
    Tưởng là đám cưới vượt đường xa !.



    ĐẤT

    Đất dẫu xa trời, đất vẫn đất
    Đất hiền đất hướng đến trời cao
    Cỏ cây xanh tốt nhờ đất tốt,
    Hứng lấy nguồn thiên khí dạt dào.



    JB.Sĩ Trọng.

  4. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    An Vi (29-09-2014),Annhien (16-03-2015),Honesty (18-11-2014),Lan Anh (28-09-2014),TerexaThuyDuong (24-01-2015),Thánh Thư (28-09-2014)

  5. #93
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    VỚI DUY AN

    Ngậm ngùi khi thấy bóng Duy An
    Xuất hiện cùng ta trên Diễn Đàn
    Chia sẻ đôi điều trong suy nghĩ,
    Viết bằng đoản khúc của nhân gian.



    NGÔNG

    Ngăng ngẳng nhưng tôi cũng yêu đời
    Ngông nghênh chỉ để chọc cười chơi
    Cuộc đời phô diễn nhiều sắc thái,
    Tôi vẫn bao dung với mọi người .



    JB.Sĩ Trọng.

  6. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    An Vi (20-11-2014),Annhien (16-03-2015),Honesty (18-11-2014),TerexaThuyDuong (24-01-2015),Trung TTN (18-11-2014)

  7. #94
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết
    VỚI DUY AN

    Ngậm ngùi khi thấy bóng Duy An
    Xuất hiện cùng ta trên Diễn Đàn
    Chia sẻ đôi điều trong suy nghĩ,
    Viết bằng đoản khúc của nhân gian.

    JB.Sĩ Trọng.
    TRẦM...

    Tâm tưởng đơn thành một chữ AN
    Tĩnh lặng vẳng nghe giọt tơ đàn...
    Trầm tư lắng đọng dòng suy nghĩ,
    Thư thái an bình chốn dương gian.

    Duy-an.

  8. 2 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Honesty (23-11-2014),JB. Sĩ Trọng (24-11-2014)

  9. #95
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    TẨY...

    Giật mình chợt nhớ: Chúa là Vua...
    Chúa Nhật cuối năm, khúc giao mùa.
    Sứ vụ Đế Vương con lãnh nhận...
    Suýt nữa quên rồi, giếng nước xưa.

    Duy-an.

  10. 3 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Honesty (23-11-2014),JB. Sĩ Trọng (24-11-2014),TerexaThuyDuong (24-01-2015)

  11. #96
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết
    Sống?

    Sống là phải lo ngày mai tới
    từ điển phải bỏ chữ thảnh thơi
    yêu thương chỉ dành một chút xíu
    để đời lạc lõng...mãi chơi vơi?!

  12. 5 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    Duy Nguyen (24-01-2015),JB. Sĩ Trọng (24-01-2015),TerexaThuyDuong (24-01-2015),Thánh Thư (03-04-2015),Trung TTN (24-01-2015)

  13. #97
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    NGÀY MAI

    Ngày mai hãy để Ngày mai lo,
    Thiên Chúa yêu thương đã dặn dò
    Ta chớ bận tâm nhiều thêm khổ,
    Ngày mai hãy để Ngày mai lo.



    VƯỢT BIỂN

    Có Chúa mà sao lại chơi vơi ?
    Đời ta tay Chúa dẫn dắt rồi
    Phú dâng tất cả, đừng nao núng
    Chúa sẽ cùng ta vượt biển khơi .



    JB.Sĩ Trọng.

  14. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Annhien (25-01-2015),Duy Nguyen (24-01-2015),Honesty (06-02-2015),Mai Cồ (24-01-2015),nhokkute_2705 (26-01-2015),TerexaThuyDuong (15-07-2015),Thánh Thư (03-04-2015),Trung TTN (27-01-2015)

  15. #98
    Trạng thái :   Annhien đã thoát
    Tham gia : May 2014
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    diemlinhthu
    Đến từ: tp hcm
    Sở thích: làm thơ
    Nghề nghiệp: tài chính
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 139 lần
    trong 34 bài viết
    Sài gòn mới...
    Sài gòn mới, và em cũng mới
    Giấc mộng tàn đi về chơi vơi
    Mặt trời tắt đường khuya hiu hắt
    Bắt hình em lạc giữa đời vui

  16. 4 thành viên đã cảm ơn Annhien vì bài viết này:

    Honesty (16-03-2015),JB. Sĩ Trọng (16-03-2015),TerexaThuyDuong (15-07-2015),Thánh Thư (03-04-2015)

  17. #99
    Trạng thái :   muahue đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 29
    Tên thật:
    Trần Thùy
    Đến từ: GP Vinh
    Sở thích: nhìu nhìu lắm....
    Nghề nghiệp: phu quét đường
    Cảm ơn
    120
    Được cảm ơn 254 lần
    trong 38 bài viết
    Giữ!
    Giữ con thật chặt Giê-su ơi!
    Đừng thả tay ra lúc rối bời
    Dẫn con đi tìm Lời chân thật
    Gieo mảnh hồn con ngập tiếng cười !!!

  18. 5 thành viên đã cảm ơn muahue vì bài viết này:

    Duy Nguyen (22-03-2015),Honesty (22-03-2015),JB. Sĩ Trọng (22-03-2015),TerexaThuyDuong (15-07-2015),Thánh Thư (03-04-2015)

  19. #100
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    ÊM

    Thời gian nhè nhẹ êm trôi,
    Dòng sông lặng lẽ vào đời êm ru
    Anh êm như gió mùa thu,
    Vi vu đỉnh núi mây mù bao quanh.


    JB. Sĩ Trọng.

  20. 2 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Mai Cồ (04-07-2015),TerexaThuyDuong (15-07-2015)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 10/18 ĐầuĐầu ... 89101112 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Tuyển nhân viên phục vụ
    By Chồi non in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 13-10-2012, 11:39 AM
  2. Cần tuyển giáo viên dạy hội họa
    By Mai Cồ in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 03-10-2012, 09:09 AM
  3. Tuyên Nhân Viên Gấp
    By nguyenkhacvu in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:43 AM
  4. Trên cả tuyệt vời
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM
  5. Ông cha tuyên úy hụt!
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-07-2011, 04:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình