Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ Quan Thầy, chúc mừng một ngày hạnh phúc, xin chúc mừng và xin chúc mừng.
Kính chúc Tía Việt một ngày lễ thật vui và thật nhiều ý nghĩa. Xin Cha Thánh Giuse luôn ban cho Tía muôn ơn lành hồn xác cùng những ơn mà Cha Thánh thấy Tía cần trong cuộc sống. Xin kính chúc, kính chúc, kính chúc mừng Tía.
Bộp.....Bộp.....Bộp
Bộp.....Bộp.....Bộp
Bộp.....Bộp.....Bộp....Bộp.....Bộp
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- MẬT ONG
- Viết cho người ở lại...
- "Gà Đỏ" và tôi
- Một Chút Sài Gòn Thôi ! (Tặng Diamond)
- Sát thủ khác biệt hóa
- Bức thư tình thăng hoa không qua bay hơi
- Là người Công giáo nhưng trót tìm bạn đời ngoài đạo liệu có sai
- Gửi ba của con ^^
- Thử trí nhớ: Trưa nay bạn dùng món gì??
- Chúc Mừng Năm Mới - Quý Tỵ 2013
Thánh Thư
03:32, 19th Mar 2013 #2105hoành tráng quá nhỉ? :D
Bông Hoa Nhỏ
07:19, 19th Mar 2013 #2106Quá pro và tuyệt vời.
An Vi
10:54, 19th Mar 2013 #2108^^