+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Đi Vào Thế Gian

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Đi Vào Thế Gian

    Khi rửa tội, linh mục hỏi:
    - Con xin gì cùng Hội Thánh ?
    - Thưa con xin đức tin.
    - Đức tin đem lại cho con điều gì?
    - Thưa sự Sống đời đời.

    Với lời thưa đáp đó chúng ta bắt đầu được dự phần vào Thân Thể của Đức Kitô. Bắt đầu bước trên con đường tiến về Sự Thật và Sự Sống đời đời. Trên bước đường đi đó là ba sứ vụ chúng ta mang theo : tư tế, ngôn sứ, vương giả. Để hoàn thành được ba sứ vụ này, trở nên con cái của Ánh Sáng, chúng ta cần phải biết : lãnh nhận, làm chứng và thi hành.

    Có nghĩa là phải biết đi vào thế gian để đem niềm tin và ánh sáng của Chúa Kitô cũng như Tin Mừng của Ngài đến với muôn dân. Nhưng phải đi vào thế gian với một thái độ như thế nào ? Một thái độ xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa đang thực sự hành động nơi chúng ta. Xin kể ra đây câu chuyện của một chứng nhân Đức Kitô để minh chứng cho những thái độ mà người trẻ cần phải có để đi vào thế gian :

    - Có một cô gái gia đình thuộc hàng khá giả, và gia đình cô ta theo đạo Hồi. Thời niên thiếu cô nghiện ma túy và gia đình đã xa lánh cô. Một người bạn với tất cả tấm lòng đã đưa cô về con lều nhỏ, nơi có nhiều người bạn cũng có hoàn cảnh như cô và một số người đã nhiễm HIV, trong số họ có người không có Đạo hoặc có Đạo nhưng đã từ lâu lắm rồi không nhớ rằng mình có Đạo. Nơi đây anh cùng những người bạn khác tận tụy chăm sóc, động viên mọi người, anh hướng dẫn họ đến với Đức Kitô, anh chia sẻ Lời Chúa cùng họ và giúp họ cầu nguyện.

    - Thời gian qua đi cô đã cai nghiện được và cô chọn con đường theo Đức Kitô. Sau đó cô báo tin cho gia đình rằng mình đã cai nghiện và muốn trở thành một người Công Giáo. Nhưng luật Hồi giáo khắt khe làm cô nhận "được" sự ruồng bỏ của gia đình, cô phải lựa chọn : Đức Kitô hay gia đình và gia sản mà cô sẽ được thừa hưởng. Không một chút do dự cô đã chọn Đức Kitô vì cô biết rằng: khi cô không chọn Ngài thì cô sẽ có tất cả, khi chọn Ngài cô sẽ mất tất cả nhưng Ngài sẽ lại ban cho cô tất cả.

    Một câu chuyện tưởng chứng như đơn giản nhưng có rất nhiều thái độ mà người trẻ cần phải có khi đi vào thế gian để làm chứng cho Đức Kitô.

    - Thái độ thứ nhất : là phải biết lựa chọn Chúa một cách dứt khoát và phải khẳng định được một điều duy nhất : có Chúa là có tất cả, Ngài là cùng đích và lựa chọn duy nhất chúng ta phải nhắm đến. Vì Chúa nói :"Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống"

    - Thái độ thứ hai : hành động trong Chúa với sự khiêm nhường và tận tụy. Như anh thanh niên trong câu chuyện : hy sinh phục vụ tha nhân là chăm sóc cho cô gái và những bệnh nhân khác không ngại khó khăn, lao nhọc. San sẻ, yêu thương họ, tận tình xem họ thiếu thốn điều gì, nơi cô gái là thiếu đi chỗ dựa tinh thần, vậy có nơi nào cậy trông tốt nhất ngoài Chúa Kitô. Có nơi nào mà êm ái và nhẹ nhàng hơn trong bàn tay Chúa quan phòng : "Vì ách tôi thì êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng"

    - Thái độ thứ ba : phải biết đối thoại không phải đối đầu để làm sáng danh Chúa Kitô. Chính điều đó làm cho những người anh em ngoài Công Giáo nhận biết nơi ta một lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô. Như câu chuyện đây, chúng ta biết rằng do ý muốn của Thiên Chúa mà chúng ta nhận biết Thiên Chúa và Thánh Allah là một, nhưng nhờ đối thoại bằng những hành động thật âm thầm mà anh đã minh chứng được một điều chắc chắn : Đức Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

    Nhưng để có được những thái độ đó khi thi hành ba sứ vụ : tư tế, ngôn sứ và vương đế đã lãnh nhận nơi Chúa Kitô ta phải làm gì ? Xin thưa ta phải để Chúa Thánh Thần thực sự hoạt động trong ta. Trước tiên là "cái tôi" phải nhỏ lại để Thiên Chúa lớn lên, hân hoan phó thác mọi sự trong tay Ngài và cũng thật "thụ động" để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng ta làm công cụ "hành động" của Ngài. Đó là lắng nghe tiếng Chúa và đối thoại với Ngài như anh bạn của chúng ta là tìm đến Lời Chúa và cầu nguyện.

    Lại nữa là làm việc trong ơn ích Chúa ban cho và biết vui vẻ chấp nhận những điều ấy, đó là những việc đẹp lòng Ngài. Biết vui vẻ làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, như trong túp lều nhỏ kia. Trong tâm tình khiêm nhường và vâng phục đó ta hãy để Nhiệm Ý của Chúa Cha là nhờ Chúa Kitô mà ta có thể cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài được thánh hoá bởi Thánh Thần tình yêu sai ta đi vào thế gian như lệnh truyền của Người : "các con hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho khắp muôn dân cho đến tận cùng cõi đất". Lệnh truyền đó được chúc lành bởi tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

    Xin mở rộng tấm lòng và mở rộng cả đôi tay để đón lấy tình yêu của Chúa. Epphata xin hãy mở ra. Mở ra để bước đi từ hang đá Bêlem qua đỉnh Tabor và tận hiến trên Thập Giá tình yêu của Chúa Kitô. Hãy mang lấy tính yêu ấy trên vai và bước đi vào thế gian trong hân hoan, vui sướng để làm chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô. Hãy rộng mở tâm hồn như lời mời gọi của Hội Thánh Mẹ Hiền qua Công Đồng Vatican II : Xin đừng đóng cửa tâm hồn trước hơi thở của Chúa Thánh Thần.

    -----------------------------------------------
    Kỉ niệm cho "chiến thuật" của "Epphata", 23-03-2010, nhớ Gấu, nhớ Web, nhớ Cyber, Ngày Tinh Khôi, Pinky, Vip.......

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 07-12-2010 lúc 04:20 AM

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Khắc con dấu - tay phủ bụi thời gian...
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 08-05-2012, 09:58 PM
  2. Việc làm bán thời gian 25/4 đến 30/4
    By An Vi in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 19-04-2012, 10:10 AM
  3. Hạnh Phúc gian nan
    By Lan Anh in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-11-2011, 04:08 AM
  4. Đường ray thời gian...!
    By Người Mua Diêm in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 11-07-2011, 10:52 PM
  5. Quản lý thời gian hiệu quả
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sống
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-07-2010, 10:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình