+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Nhớ Xuân xưa!

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Nhớ Xuân xưa!

    Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng!
    Ngoài ngõ bỗng rộn ràng tiếng trống như hối thúc, lôi kéo bước chân những đứa trẻ ra ngõ.


    Lần đầu tiên, bé Thư nghe tiếng trống vang vang ấy.
    Theo chân đám trẻ trong xóm, chen chân cùng đám đông chen chúc đến gần.
    A! Múa Lân!

    Bé Thư lạ lùng nhìn ông địa, lắc lư đầu.
    Bé ngạc nhiên khi Lân leo cao nhận giải thưởng.
    Tất cả quá đổi mới lạ với con bé mới sau 6 tháng hội nhập.

    Mới tết trước bé Thư còn ngoài Huế!
    Một nơi xa nơi này với khoảng cách hai tiếng ngồi máy bay.
    Tết ở Huế, yêng ắng, bình yên.
    Tết trước, bé Thư cùng các chị em đến sân trường xem người ta chơi bài chòi.
    Bé Thư vui cười khi nghe người lĩnh xướng ra quân
    - "Lẳng lẳng mà nghe...học trò...đi chợ"
    Tuổi nhỏ, bé Thư chỉ nhớ có ngần ấy!

    Hè niên khoá lớp hai, bé Thư theo gia đình vào sinh sống ở miền Nam. Một phố nhỏ cách thành phố Biên Hoà một chuyến xe Lam.
    Nơi này khác hẳn Huế vì cả ngôn ngữ, vì thức ăn và cả phong tục tập quán.
    Với con bé 8 tuổi mọi điều quả thật nhiều mới lạ!

    Bé Thư tuyên bố với cả nhà
    - Vào Sài Gòn bé sẽ gọi mạ bằng má!
    Nói thì nói thế nhưng đến tận bây giờ đã bao năm, tiếng gọi thân thương "Mạ" vẫn là thói quen không gì thay thế được.

    Tết miền Nam, gia đình bé Thư được biếu cặp bánh tét.
    Đám con nít nhao nhao, đầy háo hức
    - Mạ, mạ cắt bánh ăn đi!

    Mạ vui vẻ chiều ý đám lao nhao
    - Ủa! Bánh chi kỳ rứa?
    Mặt đứa nào, đứa ấy tiu nghỉu in hệt "mèo bị cắt tai", y chang bánh tráng bị nhúng nước trông ỉu xìu.
    Bánh tét chẳng có vị mặn mặn, bùi bùi của đậu xanh, beo béo của thịt mà chỉ có vị ngọt ngọt của chuối.
    Đám con nít nhè ra khỏi miệng ngay từ miếng đầu tiên.
    Bé Thư, đứa lanh chanh nhất đám và cũng háu ăn, dễ tiếp nhận những đổi thay nhất...nhưng đến tận bây giờ, bánh tét nhân chuối vẫn chưa là món hảo nhất của ngày tết.


    Tết Long Khánh lại thêm "Bầu, cua, cá, cọp..."
    Theo đám bạn ca đoàn đi chúc tết lòng vòng trong xóm.
    Tết GL theo đám chị em thăm người quen, và để xúi đám em út múa "Lá còn xanh..." chúc Tết!

    Lớn thật lớn Tết xưa chưa quên hết!
    Và Tết nay, quay đi quay lại chẳng thấy gì thay đổi.
    Và bé Thư, ngày nay chẳng còn bé nữa. Với tuổi đời chồng chất đã đón mừng bao nhiêu là Năm Mới....nhưng mãi hoài Tết xưa chẳng bao giờ mờ phai.
    Để mãi hoài đón Xuân này, lại nhớ Xuân xưa!

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    Honesty (29-01-2014),JB. Sĩ Trọng (13-02-2014),M.Goretti Ngan (09-02-2014),Trung TTN (30-01-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình