+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Trẻ thơ

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Trẻ thơ



    Ông bà xưa thường dạy "Đi hỏi tra, về nhà hỏi trẻ" quả thực không sai chút nào!
    Chứng minh cho các bạn nhé!

    Sáng nay như lệ thường, cô Tư đến lớp dạy tiếng Việt cho đám trẻ con trong cộng đồng nơi cô ở.
    Mọi hôm, cô soạn bài cho học trò viết rồi tập đọc...
    Hôm nay để thay đổi và cũng để kiểm tra trình độ của đám con nít nói ngoại ngữ dễ hơn nói tiếng Việt.

    Đề tài "Mỗi em viết 10 câu về ông, bà, cha mẹ..."
    Sau đây là kết quả kiểm tra 100% xác thực nha!
    * Simon:
    1. Ba con đi làm 7 ngày một tuần, quần ba tụt xuống chục ký.
    2. Mẹ nấu thức ăn, con không muốn ăn. Ngày mai mẹ phải suy nghĩ nấu gì cho các con ăn.
    * Annie:
    1. Mẹ mơ sống trong căn nhà bự và đẹp, trị giá 1triệu (Dollar)
    2. Mẹ thích hát hò khi đi đổ rác làm phiền hàng xóm.
    3. Ba trèo hàng rào, ba trèo không mau
    Chó sủa phía sau, làm ba té nhào rách quần phía sau..(Bé nghe bà nội kể về ba thuở bé.)
    *Anthony:
    1. Ba tuổi con gà, ba cũng thích ăn trứng gà.
    2. Mẹ nấu nồi phở, con muốn ăn mà mẹ làm lơ.
    3. Ông ngoại và ông nội thích đi câu mà nhậu quá lâu.
    * Nam:
    1. Bố không thích ăn rau sống.
    2. Bố thích ngủ và ngủ quá say không chịu dậy.
    3. Mẹ con nói nhiều quá!
    4. Ông ngoại thích nói dởn.
    * Adam:
    1. Chiều chiều con thích chơi thả diều.
    2. Ba mẹ kiêu hãnh về anh, chị, em con.
    * Skyle:
    - Bà đi với ông mua cá đem về nhà ăn.
    * Naly:
    - Bà nội đi Việt Nam.
    * Thi:
    - Bà ngoại phụ mẹ làm thức ăn.
    * Paul:
    - Ông ngoại có một triệu.

    Hôm nay cô Tư có một niềm vui, và không phải niềm vui nào cũng mua được bằng tiền.
    Chỉ vài tiếng đồng hồ vui cùng đám con nít, lại tăng thêm nguồn sống cho một tuần khổ nhọc để mưu sinh.
    Bạn trẻ ơi, có bao giờ bạn làm gì đấy để lúc phát hiện ra...đám con nít trong nhà đang bắt chước bạn. Và...có thể bọn con nít đang miêu tả về bạn thật mắc cười như đám học trò của cô Tư.
    Bạn có giật mình khi đám con nít thấy gì diễn tả thế ấy như vậy chưa?
    Nếu không đọc những đoạn viết về gia đình chân thực đố ai biết, đám trẻ con đang nghĩ gì trong đầu?

    Lạy Chúa! Xin cho chúng con nếu không là gương sáng cũng đừng nêu gương xấu cho đám trẻ noi theo.

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 31-03-2014 lúc 03:34 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    Duy Nguyen (31-03-2014),JB. Sĩ Trọng (01-04-2014),Mai Tín (31-03-2014),TerexaThuyDuong (01-04-2014),Thánh Thư (01-04-2014),Trung TTN (31-03-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình