+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Kẻ đi xin

  1. #1
    giotrendong's Avatar
    Trạng thái :   giotrendong đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 71
    Tên thật:
    ham chơi
    Đến từ: Đồng cỏ xanh
    Sở thích: sinh hoạt, ăn 1 lần 10 cây kem và 4 phần chả lụi,......chơi thể thao xả stresss...
    Nghề nghiệp: thiếu nhi
    Cảm ơn
    229
    Được cảm ơn 458 lần
    trong 75 bài viết

    Kẻ đi xin



    Lạy Chúa , xưa Chúa đã dạy các tông đồ hãy biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa. và hôm nay chúng con được Chúa dạy lại qua Hội Thánh truyền ban. Thế nhưng có mấy khi chúng con tin tưởng vào Chúa.Cuộc sống trôi qua, chúng con hòa mình vào dòng chảy xã hội với công việc, học hành,và những mối quan hệ. Tất cả những thứ đó bao quanh chúng con, làm cho chúng con chỉ mải miết với những thứ đấy. Chúng con có thể dành hàng giờ cho bạn bè, cho những cuộc vui chơi, mà lại không dành cho Chúa được một khoảng thinh lặng, để tìm và được gặp Chúa. Sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hiện tại, khiến cho chúng con chỉ mải mê với danh vọng, vật chất mà quên đi rằng, chính nhờ Chúa con mới có thể có được tất cả, chỉ có Chúa mới có thể đem lại được cho con tất cả. Nhưng có khi nào con dành thời gian để tìm, gặp Chúa đâu, hay chỉ là những lúc tham dự Thánh Lễ mới là khi con đến với Chúa cách vội vàng vì con còn phải đi học, hay đi đâu đó.Chúng con chỉ lo cho bản thân mình, mà không nhận ra rằng Chúa lo cho con bằng vạn lần con lo cho mình nữa.
    “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy”. Thông thường, khi đến với Chúa, chúng con chỉ thích xin, xin Chúa điều này, xin Chúa điều kia, để rồi khi không được như ý, chúng con lại đổ Lỗi cho Chúa. Hay khi có những điều hay, thuận lợi cho chúng con, thì lúc đó chúng con có thể đi cám ơn người này, người kia nhưng lại quên mất Chúa, quên mât rằng chính Chúa đã dành điều ấy cho chúng con. Đôi khi, chúng con lại giận ghét, không tìm đến với Chúa nữa bởi chúng con nản lòng mỗi khi xin mà không được như ý, chúng con không muốn đến với Chúa khi gặp khó khăn, bế tắc để rồi rơi vào thất vọng, lo lắng mà con quên rằng, Chúa vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chúa dạy chúng con phải biết kêu xin Người với cả tấm lòng và sự phó thác, nhưng nào chúng con có nhớ để xin Chúa đâu, hay chỉ là để đó rồi khi không như ý, chúng con chỉ kêu trách Chúa thôi. Với tính bồng bột, thất trung đã khuấy đục tâm hồn và không cho con nhận biết được tình yêu Chúa dành cho con, không tin tưởng đến với Chúa, nhưng lại chạy theo những phù phiếm xã hội.
    Chúng con đi tìm những an ủi, lợi ích nơi đời thường, chúng con tin tưởng vào những người bạn đời, mà không biết rằng, vào một ngày kia, chúng con phải xa lìa tất cả, Chỉ tin tưởng vào Chúa, Người sẽ giúp chúng con khi những người khác vắng bóng. Tình yêu của Chúa là tình yêu trung tín và vĩnh cửu. Với Chúa, không có gì là khó, Chúa không như những người chỉ nói mà không làm. Nhưng muốn nhận ra, chúng con phải biết nhẫn nhục, can đảm, đến lúc định, Chúa sẽ ban ơn an ủi cho. Xin Chúa hướng dẫn cho chúng con, để chúng con biết tin tưởng, tín nhiệm vào lượng từ bi Chúa,cho con biết rằng, lúc con tưởng xa Chúa, mới là lúc Chúa ở gần con hơn. Xin cho chúng con đừng xét đoán theo cảnh ngộ, cũng đừng phó thác mặc đau khổ và đừng thất vọng để chúng con có thể tin tưởng, vững bước trong cuộc sống này.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 7 thành viên đã cảm ơn giotrendong vì bài viết này:

    An Vi (29-07-2014),DARK (29-07-2014),Duy Nguyen (30-07-2014),Honesty (30-07-2014),JB. Sĩ Trọng (30-07-2014),M.Goretti Ngan (30-07-2014),Mai Cồ (30-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình