Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Sự vui, sự buồn trong năm!

Threaded View

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Sự vui, sự buồn trong năm!


    "Cuối năm ngồi tính lại sổ đời..."
    Vâng thì cuối năm, nơi nơi tính sổ sách kinh doanh lời lỗ trong năm để khen thưởng, chia lời cho nhân viên.
    Nơi thì tính theo phần trăm lợi tức để khen thưởng, nơi thì theo hệ thống "quân giai" thâm niên phục vụ...

    Ai thế nào tôi cũng chẳng đoái hoài hay bận tâm. Tôi chỉ kiểm tra xem vui buồn của mình thế nào cũng đã đủ.

    Này nhá! Đầu năm chưa kịp vui thì...thất nghiệp ập đến, nơi mà công việc của tôi thật an nhàn, thích thú, người người thật dễ thương.
    Buồn vừa lắng đọng, nhận tin cô em gái được phép để ghé thăm tôi ở một nơi xa xôi cách trở. Một nơi mà khó khăn để đến được...vừa kịp trước một ngày con gái lớn của tôi ra trường.
    Thời gian thất nghiệp dư thừa để đón tiếp khách phương xa.

    Một giải thưởng đáng nhớ trong đời làm mẹ cha được vinh danh trong dịp lễ Tốt Nghiệp "Parent Of The Year"
    Một bất ngờ đáng ngạc nhiên, được vinh danh mà chẳng biết. Cứ ngẩn ngơ "Sao chuyện ai giông giống chuyện của mình" mãi đến khi được mời đích danh lên khán đài nhận giải thưởng vẫn như còn mơ ngủ.

    Một công việc nhận được sau sáu
    tháng ngồi không, chẳng mấy toại ý...nhưng thôi thế cũng tạm an ủi.
    Việc không toại nguyện..nhưng vui vì khỏi tốn công tập luyện thể dục mỗi ngày. Hic!
    Mãi miết với công việc đến độ cái đồng hồ be bé yêu thích rơi rớt cũng chẳng hay "mất một tuần lương chứ chẳng ít ỏi gì" cô bạn đồng sự trêu.
    Ôi chao buồn vì chia tay món quà giá trị!

    Buồn, ngồi trầm ngâm "Thôi thì của đi thay người dịp cuối năm"
    Lòng vẫn nuôi hy vọng để quên đâu đó ở nhà.
    Hy vọng tan nhanh,
    cuối năm lại buồn tênh.
    Buồn da diết khi giả biệt món đồ yêu thích!

    Cùng một ngày lại nhận được tin vui "một món quà trên trời rơi xuống, giá trị gấp mấy mươi lần cái đồng hồ Seiko" món quà không ảo.

    Ô la la! Một niềm vui khôn tả đủ ủi an cuộc đời!

    Một
    năm nhìn lại và nhận ra "Chúa không trao cho ai nỗi buồn sâu thăm thẳm mà chẳng ủi an"
    Tạ Ơn Chúa một năm An Bình đã qua trong sự quan phòng của Ngài!

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 07-02-2016 lúc 01:55 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (26-07-2017),JB. Sĩ Trọng (25-02-2016),M.Goretti Ngan (22-02-2016)

Chủ đề tương tự

  1. Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong năm 2014
    By Mai Cồ in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 20-10-2014, 11:47 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-08-2012, 12:19 AM
  3. BQT diễn đàn GioitreConggiao.Org trong năm mới 2012
    By allihavetogive in forum Nhân sự - Giới Thiệu
    Trả lời: 14
    Bài mới gửi: 28-02-2012, 12:18 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 04-01-2012, 05:15 AM
  5. Định hướng phát triển của nhóm trong năm 2012
    By AuDuongHuy in forum Tin Giới trẻ
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-12-2011, 01:14 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình