+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 1

  1. #1
    trixichlo's Avatar
    Trạng thái :   trixichlo đã thoát
    Tham gia : Nov 2012
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Paul
    Tên thật:
    Cao Minh Trí
    Đến từ: TP. HCM
    Sở thích: chơi guitar
    Nghề nghiệp: biên dịch
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 173 lần
    trong 29 bài viết

    Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 1

    Bạn Nga Hoàng

    Tranh thủ giờ này Nga đi làm về ...xin được viết lên đây đôi dòng về cảm nghĩ của mình sau chuyến đi KNYT 18 với chủ đề Tình Trăng Cao Nguyên.

    Giờ đây em có cảm giác rất buồn và lạc lõng hay còn gọi là bị sốc về mặt tâm lý lẫn tinh thần nữa... vì phải xa nhau rồi, không cùng nhau vẽ màu, tập văn nghệ,bán cá viên, được nắm tay 2 hót boy với giây phút hồi tâm, được uống rượu Cần và hàn thuyên với nhau bằng đàn ca xướng hát nữa,hay là "seo phi đồ" à còn hét karaoke trên xe ,còn lần đầu tiên đi lễ mà bỏ dép ngoài nhà thờ, cái cảm giác mỗi lần đứng lên phải xỏ dép bị hụt hẫng sao í rồi được nghe bộ lễ tiếng Ê Na....Nói chung là tất các mọi thứ linh ta linh tinh khác mà chúng ta đã được đồng hành cùng nhau trong 3 đêm và 2 ngày như thế..
    Chẳng biết sao mỗi khi em gặp mọi người dù là cũ hay là mới em đều có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau lâu lắm rồi . Nói chi đâu xa ngay cả bác tài hay lơ xe cũng vậy mà hjhj :)
    Con người em cũng chỉ là cát bụi cũng có lúc yếu đuối mỏng giòn...nên em có lỡ làm ai buồn phiền cách nào hay cách khác thì cúi xin mọi người rộng tình bỏ qua cho em..để em được giữ đạo cho trọn tốt trọn lành.

    P/s: Nhân vì sự ấy mà con lấy lòng trông cậy than van, cho lần sau con lại được tham gia với chương trình KNYT19 nữa Amen.

    Anh Lê Hải (bác tài dễ thương của chuyến đi)

    Thế là KNYT 18 cũng đã qua 1 tuần, nay mình mới có dịp để nói lên cảm nhận của mình về chuyến đi vừa qua, .. Với tôi , thì hãy còn xa lạ đối với các bạn, nhưng qua chuyến đi vừa rồi các bạn làm cho tôi có 1 cảm giác rất thân thiết và gần gũi, vì trong chúng ta có thể nói đa phần là những người tha hương cầu thực, mà lại có 1 nơi để sinh hoạt cho giới trẻ như vậy, tôi thật sự thám phục các bạn, vì các bạn đã hy sinh và chia sẻ rất nhiều trong cuộc sống của các bạn, trong xã hội của chúng ta rất cần các bạn, tôi rất vui và cảm ơn vì tất cả những gì các bạn dành cho tôi trong chuyến đi vừa qua, chúc các bạn luôn đc nhiều ơn từ Ngài , và tôi mong rằng ngôi nhà chung( cftc) của chúng ta luôn luôn phát triển và ngày càng lớn mạnh hơn nửa.


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn trixichlo vì bài viết này:

    allihavetogive (08-10-2017),Honesty (23-10-2017),Padre Paolo (21-11-2017),Pere Joseph (14-10-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình