Có khi nào bạn nghĩ đến đoạn kinh thánh Lc 1, 26 – 38, để rồi tưởng tượng ra một vài sự kiện hấp dẫn của cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria với cuộc đời mình chưa? Tại sao chúng ta không suy nghĩ một chút về những điều đã xẩy đến cho Đức Mẹ, bây giờ xẩy đến cho chúng ta?
Giả sử hôm nay, Thiên Chúa gửi một sứ thần đến với chúng ta? Hì, để làm gì, để nói lời chào rằng: “Mừng vui lên, hỡi You Are Mine, đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng You Are Mine…” Lúc đó, tôi có cảm thấy ngạc nhiên, bối rối, cảm thấy khó hiểu, và từ chối lời chào đầy hoan lạc này không? Dĩ nhiên là có rồi, bởi vì với thân phận con người yếu đuối mỏng dòn của mình, tôi là một kẻ bất toàn, một người tội lỗi, thử hỏi sao tôi dám nhận lời chào từ vị Thiên sứ đưa đến lời chào đó cho tôi, tôi hoàn toàn không xứng đáng.
Nhưng nhìn lại cuộc đời mình, ít ra là một năm qua, dưới sự yêu thương che chở của Thiên Chúa và Mẹ Maria, tôi vẫn cảm nghiệm được biết bao ân sủng và tình thương Thiên Chúa đã dành cho tôi qua bàn tay người Mẹ từ mẫu đó, Ngài gửi đến cho tôi từ mọi phía, từ chính tôi, gia đình, và cộng đoàn, từ linh mục bề trên, từ những người anh em xung quanh tôi, và từ tất cả mọi người hiện diện mỗi ngày tôi vui sống, từ những việc tôi làm, từ những điều tôi học hỏi, từ thế giới của sự thinh lặng và từ chính tội lỗi của tôi. Ân sủng đó được diễn đạt qua từng chi tiết nhỏ của cuộc sống quanh ta, có thể từng tiếng chim hót líu lo như lúc này tôi đang cảm nghiệm được, hay sự ồn ào của xe cộ của một ngày mới đầu năm, và gần nhất là những cánh hoa tôi đang muốn làm cho nó đẹp hơn trước khi đưa lên dâng Ngài với muôn màu rực rỡ, tất cả đó, tôi muốn nói chính là hồng ân, vậy bạn có nghĩ đó là hồng ân chăng?
Hồng ân của Ngài ban tặng cho chính tôi, tôi đã đáp lại Ngài rồi, Hic, đó là sự vô ơn của con người bất toàn, đó là tội lỗi mỗi ngày tôi phạm, và đó là sự ganh đua của tôi với thế giới đầy yêu thương của Thiên Chúa ban tặng giờ đây trở nên một thế giới xấu xa, một thế giới với “Nền Văn Minh của sự chết” (GH Gioan PhaoLô II).
Lạy Chúa, con hối hận và biết lỗi rồi, xin cho co biết sống lại con người mới, ít là từ giây phút này đây, một năm mới đang mở ra trước mắt con, để con sống với một tâm tình tạ ơn và ca tụng tình thương của Chúa mỗi ngày, cho mọi người được nhận biết Danh Cha qua cuộc sống chứng tá của con.
Xin dâng lên Chúa tất cả mọi ước nguyện của con, cầu cho Hòa Bình Thế Giới, cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, cho các người nghèo, cho các bạn trẻ, luôn sẵn sàng cho việc đưa Chúa đến và Chúa đến với nhân loại.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: