Bế mạc lớp thư pháp nhập môn, lễ tổng kết cũng khá trang trọng, có các quan tỉnh (ngành văn hóa) đi xe hơi bảng số xanh về dự và phát biểu. Tiếc là lúc mình trao bằng chứng nhận cho các học viên yêu quý mình không có nhờ ai chụp hình giùm được, thôi kệ, để cập nhật sau. Các bài viết xuất sắc (trình độ căn bản) được tỉnh quyết định và cấp bằng khen, có 39 học viên loại 'A', 15 loại 'B', 7 người xếp hạng A+ (3 giáo viên và 4 học trò).
Sau khi kết thúc chưa kịp dặn tụi nhóc ở lại chụp chung tấm hình lưu niệm thì tụi nó chạy cái ào về mất tiêu như bầy lòng ròng. Chỉ còn gom được mấy đứa và mấy học viên là giáo viên.
Một lát tụi nhỏ đòi chụp chung với mình, đành giơ tay tự sướng. Có hai con bé kia thì khôn hơn nên đứa này chụp cho đứa kia. phù, vậy là mãn khóa. Hẹn các bạn ở khóa nâng cao nha.
bác Luân đang phát biểu
Tấm này là chụp "ẻm" đang ngồi đợi tới lượt, :linh10:
Bác Phi Giao, quan tỉnh, trao bằng khen
Những bài thi xứng đáng
Chụp một tấm lưu niệm với các học viên nhận bằng khen, thiếu mất cô Doanh và cô Diệp
Coi thằng Phong nó nghinh cái mặt kìa, chắc tự hào lắm :linhcuoi:
Tất cả 61 người được cấp giấy chứng nhận mà chụp được có nhiêu đây, hic :anva:
Con Đoan Huyền này bình thường lăng xăng nhất lớp
Bé Bảo mới học lớp 6, viết cũng khá, biết nghe lời thầy dạy
Nhỏ Trúc Linh này cũng dễ thương, viết khá
Phương, sao mụn dữ dzậy mậy? :linhcuoi:
Giấy chứng nhận
Mắc ký giấy, mượn nó chụp giùm, không xem lại, giờ thấy ngón tay của nó không hà
Hai nhỏ này thay phiên chụp hình cho nhau, khôn ghê
"Cười lên, sao mặt thầy hình sự quá zậy thầy?"
thầy cũng muốn cười nhưng mệt quớ trò ơi. :linh10:
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: