Con xin hai cha, Sr. Anna, hai thầy và ACE trong GDGTCG cầu nguyện cho một người ngoại giáo nhưng luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa và Mẹ Maria sự bình an tâm hồn. Cô ấy vẫn cầu nguyện mỗi ngày để xin bình an.
Xin cho cô ấy thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua được cuộc sống"địa ngục trần gian" mà cô ấy đang gánh chịu.
Nếu không được sự chia sẻ, không ai nghĩ cô ấy đang vác thánh giá. Một phụ nữ trẻ đầy sức sống và nhiệt tâm...
Trong niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa Kitô, con hy vọng qua lời cầu nguyện của GĐGTCG cô ấy cũng sẽ trỗi dậy trong cuộc sống mới!
Con cám ơn hai cha, soeur, hai thầy và ACE.
Xin Chúa chúc lành cho mọi người!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Vicente (ba của bạn Khoát)
- Xin mọi người cầu nguyên cho mình.
- Xin Cầu Nguyện cho Linh Hồn Anna vừa được Chúa gọi về với người.
- Xin lời cầu nguyện và giúp đỡ cho ba mẹ con bị u não
- Xin cầu nguyện cho Linh hồn Maria Nguyễn Phượng Hồng.
- Xin cầu nguyện cho em mình.
- Xin hiệp lời cầu nguyện cho các sĩ tử
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Phê rô ba của Phương Loan
- Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa
- Cầu nguyện cho một người bạn và cho tâm hồn luôn bình an