+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 cuốicuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 37

Chủ đề: Nhật Ký Nhà Chúa

  1. #11
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Nhật ký Nhà Chúa của Ben viết thật chân thành, thật đơn sơ nhưng thật sống động và đời thường. Ước mong sao những người " đạo cũ" như LA sẽ học đươc nhiều điều từ những tín hữu mới như Ben. Yêu Chúa từ đáy tim mình.
    Đọc nhật ký nhà Chúa,như được xem từng thước phim quay chậm, và mọi người cùng thú vị thưởng thức.
    Từ Ben, LA chợt nhớ đến một người "quen". LA không dám nhận rằng thân vì sợ bị cho rằng "thấy sang bắt quàng làm họ".
    Cha Paul Hoàng, cũng là một "ngoại giáo" thuần thành. Ông bà, cha mẹ, anh chị em đều ngoại giáo. Chỉ mình ngài...bỗng dưng nhận biết Chúa rồi trở thành con cái Chúa. Rồi được ơn thiên triệu, đi tu và làm linh mục. Cha đang quản nhiệm 5 giáo họ...tận bên biên giới Việt- Campuchia.
    Cha du học Roma, sang Mỹ tu nghiệp và về coi xứ đạo.
    Đang dạo trên mạng, gặp lại cha cùng lúc đọc NK của Ben nên bất chợt so sánh.
    Bài giảng của cha cũng đơn sơ, giản dị và mộc mạc như lời của Ben. Hì hì hì! Cha hay bắt đầu "Ông bà, cô bác, anh chị em..." chứ không là "Anh chị em thân mến" như các linh mục khác. Nghe cha giảng, mọi người cười vang vì gần gũi, thân thương và thực đơn sơ.
    Cám ơn Ben đã chia sẻ Nhật ký cho mọi người cùng hiểu về Chúa như Ben.
    Biết đâu, tương lai...không xa, gia đình GTCG chúng mình có một linh mục mang tên Ben như cha Paul Hoàng.
    Biết đâu, trong sự quan phòng của Thiên Chúa...sự gì cũng có thể trở thành hiện thực.
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 18-06-2011 lúc 10:21 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Benedictus (17-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011)

  3. #12
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Con cảm ơn cô Lan Anh đã coi trọng và (con mạo muội tạm gọi là) "so sánh" cuốn nhựt ký mà con viết nhăng nhít với lời giảng của Cha Phao-lô Hoàng.
    Có lẽ khi đọc cuốn nhựt ký nầy sẽ có nhiều người nghĩ con đang mon men theo đường tu trì. Thú thật thì tương lai có thể có như vậy và cũng có thể là không. Vì con biết bản thân mình yếu hèn lắm, con không xứng và con cũng sợ sẽ sa ngã rồi làm bẩn đi chiếc áo dòng thiêng liêng. Cho nên con thành tâm xin Cha, Dì và mọi người nhín chút ý niệm trong lời cầu nguyện, xin Chúa cho con sống vừa mắt Chúa, và Chúa sẽ đặt con chỗ nào Người muốn.

    ===============

    Tái bút: Cuốn NKNC nầy con có biên tập lại từ cuốn nhựt ký thật ngoài đời. Biên tập chỗ nào? Thưa, con không có thêm mắm dặm muối hư cấu thêm, mà con sắp xếp lại trật tự những bài viết một chút, không theo trật tự ngày tháng, nên trong quá trình đọc, có thể mọi người sẽ thấy ngày tháng hơi lộn xộn. Nhưng đó là một trật tự cố ý. Xin cảm ơn mọi người!

  4. 9 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),tho ngoc (19-06-2011)

  5. #13
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    ...11/07
    Hôm nay mình cùng HL đập, chặt, cưa sắt để làm hoa văn trang trí cho cái hàng rào, rào nhà xứ với con đường đi đang thi công dở dang.
    Cần phải rào thì mới bảo đảm an ninh đuợc... hì vì con Tony mập ú đã bị người ta thuốc chết queo rồi, con Bích La già cả không còn đủ răng nữa.
    Mình bị một búa quẹt trúng tay, cũng may chỉ bị trầy thôi chứ 'không có một khúc xương nào bị đánh giập" hì hì...
    Cả ngày rồi cũng xong việc nặng (nặng đối với mình thôi! vì mình dở ẹc), tối mình cắt chữ bằng mướp để làm hai cái bảng Mừng Chúa Giáng Sinh treo ngoài hai cổng trước sau. Ý tưởng của mình thì... mà thôi đi, có gì đâu mà viết.
    11h đêm, cả nhà xứ vắng lặng, phòng của hai ông Cố* vẳng tiếng ngáy. Mình cũng cố viết lại mấy dòng này, chữ bay lên bay xuống quá rồi, không biết mai mốt có đọc được không.
    Mình nhắm mắt, lại lan man suy nghĩ, lại mở mắt ra mặt dù con quỷ buồn ngủ nó kéo hai mi sụp xuống (bây giờ mình mới thông cảm cho mấy ông Thánh Tông đồ không canh thức nổi cùng Thầy, chậc! Tinh thần thì hăng say mà thể xác thì...):
    Chuyện 1: Người ta rào ngoài đường đã đành, hình như trái tim cũng bị rào rồi, không cho tình thương chạy ra chạy vào vô điều kiện!
    Chuyện 2: Mình chịu có chút đau đớn mà đã suýt xoa, Thầy mình bị chúng đánh mấy ngàn ngọn roi, bị đinh sắt thâu qua chơn tay mà vẫn đón nhận... Chậc! Con thương Thầy quá Thầy ơi!
    Chuyện 3: .............khò khò



    Ben (áo đỏ, lúc đó ốm ghê!) và ông bạn Hữu Lợi, hậu trường hoạt cảnh giáng sinh Phong Hoà năm 2007


    *hai ông Cố: hai Cha; ban đầu con ở nhà xứ thì Cha Phó chưa về, ngài về sau đầu tháng 7 năm 2007

  6. 10 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (19-06-2011)

  7. #14
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../11/07
    Tối nay mình lên nhà xứ trễ, mới dựng xe xuống, một đám bạn nhỏ chạy lại níu tay níu áo mình: "Anh Hải!"; "Anh Hải của tao chớ bộ!"... Dễ thương quá, dễ thương thiệt là dễ thương. Bao nhiêu mệt nhọc của mình tan biến đâu mất hết. Mấy nhỏ chị đi tập múa cho đêm GS, dắt theo một đám em út, mình trở thành vú em lúc nào không hay rồi.
    Mà cũng vui, mình cũng thích chơi cùng mấy bạn nhỏ này mà. Thầy mình đó!
    "Hải à! Con phải trở nên như những bạn nhỏ này thì mới vào Nước Trời được nghe con!"


    __________________________________________________ _

    .../11/07
    Mình lên nhà xứ trễ, tối quá rồi, đã quá giờ kinh tối... Bây giờ chỉ còn mấy cô_"bà phước" trong xóm đạo đang bàn chuyện Giáng Sinh. Mình thấy thương mấy cô này ghê, không chồng, cả đời gắn bó với căn nhà thờ mên yêu... Bao nhiêu khả năng vốn có đều được mấy cô lấy ra phụng sự Thiên Chúa.
    Cũng có đôi lần mình nghe loáng thoáng chuyện bất hoà của các cô này với Cha Sở. Mình chỉ cười trừ, kệ, con người mà, con người chứ có phải Con Người đâu!
    Thầy ơi! Xin cho họ nên Thánh như Thầy, xin cho con nên Thánh như Thầy, xin cho con Bích La nên...
    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 17-06-2011 lúc 09:21 PM

  8. 10 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (19-06-2011)

  9. #15
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../.../07
    Hôm nọ, Cha Phó đã cho mình mượn cuốn "Cuộc đời Cha Gioan Maria Vianey"
    Mình đọc xong trong ba ngày và hôm nay mang trả, mình được/bị khảo hạch nội dung chi tiết trong cuốn sách. Phù! Rối thiệt. Cũng may là mình đọc thật lòng nên mình nhớ thiệt, không có trả lời hố chỗ nào. Mình rất nể Cha Thánh. Ngài hiền lành và khiêm nhượng quá lẽ, và hiền lành khiêm nhượng trong lòng.
    Mình thực sự bị ấn tượng với chi tiết Ngài tự nguyện kí tên vào "bản án" của ngài. Mình không thể làm như vậy được.

    Mình nhớ có lần Thầy mình nói: "Phúc cho ai chịu khốn nạn vì lẽ công chính"...
    Mấy ngày trước mình lên nhà thờ, đậu xe đạp ngoài sân, tối dắt xe vô là thấy cái bánh xe xẹp lép. Sáng hôm sau phải chạy bộ dẫn xe về trước khi lễ kết để kịp có giang (quá giang) mấy đứa bạn đi học, vì cái ruột xe đã bị đâm lủng nhiều lỗ. Khoảng ba lần thì mình chịu hết muốn thấu, mình bèn hỏi mấy đứa...
    Có nhóc tì nào đó lại méc mình:
    -Anh Hải ơi! Con LT nó làm đó, nó còn thách anh thưa Ông Cố nữa, nó nói anh mà thưa thì nó đi hầu!
    -?!?
    Thầy ơi, giờ chỉ có con với Thầy ở đây, Thầy nói gì an ủi con được không, cho con vui lên để có đủ dũng cảm mà phục vụ nhà Cha, làm sao để con nghe được tiếng Thầy lúc này?
    - Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta!
    Ha ha, hi hi! Thầy thiệt là, làm... làm sao con dám chiên Thầy?

    Mình đọc lời Thầy, cố ý đọc chệch một tí, cười bể bụng...

  10. 10 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (19-06-2011)

  11. #16
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../11/07
    "Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần,..." Tiếng cô Niềm hát trong quá, nghe như có cả đám Thiên Thần đang bay tung tăng quanh các em ấu nhi tập múa. Mình đứng lại nghe ngắm, say sưa, say sưa...
    - Hải!
    Tiếng ai gọi làm mình giật mình, mấy Thiên Thần của mình rớt lịch bịch...
    -Ồ! Sáng kiến hay quá!
    Mình cùng ông Chinh hì hục cả buổi trời với mớ râu bắp khô, cuối cùng cũng làm xong bộ râu cho Thánh Cả. Đeo thử, ngứa lỗ mũi quá không chịu được. Ông Chinh kêu lấy hột quẹt hơ. mình nghe lời xúi dại: xèo xèo... đi mất nửa bộ. Hai chú cháu thấy mình ngu thiệt, thích chí cười khà khà...
    Bây giờ thì mình nằm nghĩ lại mà nể ông Chinh "què" này ghê. Chinh là tên ông, còn "qu." là do lời ác ý của người ta. Nhưng rõ ràng ông không tệ tí nào. Về phim, ảnh, "kỹ thuật phòng thu", kỹ xảo... thì ông đúng là bậc thầy. Cái đĩa âm thanh cho hoạt cảnh năm nay là do một tay ông biên tập. Hay thật!

    Thầy ơi! Con nhớ lúc Thầy kêu người bất toại: "Hãy đứng dậy! Vác chõng mà đi!", con lại nghĩ đến ông Chinh qu. này. Con nghĩ Thầy cũng qua cách riêng nào đó phán cùng ông ta như vậy. Ông ta không hoàn toàn bất toại, nhưng từ lúc mới sinh thì hai chân đã tập tễnh, bây giờ chúng chỉ to như cái chân đứa trẻ tám tuổi, chỉ giúp ông đi rất khó khăn thôi. Vậy mà ông ta đã đứng lên.
    Cám ơn Thầy!

  12. 10 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (19-06-2011)

  13. #17
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../11/07
    Chiều nay mình đi học thể dục về, chạy riết lên nhà Chúa. Mệt quá! Nhưng thấy công việc vẫn chưa ra gì nên cũng không cho phép mình mệt. Cúp điện, không thể cắt chữ mướp được.Mình ra cạo sơn cánh cổng sau với mấy người khác, có cô Niềm, Hữu Lợi, Thắm, TD.
    -Nói mấy giờ lên mà bây giờ mới tới vậy ông? rột...rột...*
    -Hì hì, khó nữa, thì bây giờ người ta lên tới nè. Đưa cái dao với! rột...rột...
    -Dì Niềm ơi, sao chỗ này cạo hỏ..ỏng có ra gì trơn nè. (nghe giọng nhõng nhẽo bà cố, hihi)
    -Để tui tiếp cho... hí hí (mình cười nham nhở, hi!)
    Mình hòa vào với mọi người, thấy Thắm im lìm. Mình hiểu, tên H.A. kia đã phản bội Thắm mà, hắn sắp đám cưới rồi! Chậc! Tội nghiệp quá đi!

    Thầy ơi, con chưa biết yêu một người là như thế nào, lúc trước con cũng từng "runh rinh". Nhưng giờ "lớn" rồi mới hiểu đó chỉ là những lúc não làm việc lộn xộn, vùng yêu trong não bị nhúc nhích thôi chứ đó không phải yêu đâu. Thầy đó, xuất hiện trong đời con từ lâu lắm rồi, lúc con còn nhỏ xíu đã nghe mẹ kể về Mẹ rồi. Nhưng con chỉ mơ màng, thích thích một câu chuyện lạ. Từng ngày, từng ngày con chỉ thoáng thấy Thầy trong sương mù, sau một tấm màn. Con đi tìm. Gặp. Và giờ thì yêu Thầy mất rồi. Thầy ác lắm, làm con không thể yêu nổi một cô gái nào cho bằng chúng bạn. Cho đến lúc..? Nhưng con nhìn thấy Thắm thì con lại ngán chuyện yêu đương. Xin Thầy che chở, chúc phúc cho những người yêu nhau.
    Nhưng trong giờ này, con thấy mình đã bớt yêu Thầy hơn một chút. Hình như con đã để một tình cảm khác, tình cảm khác khi yêu Thầy xuất hiện. Nguy quá, không lẽ con phải chọn một sao?

  14. 10 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),allihavetogive (17-06-2011),Lan Anh (18-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Phù thủy nhỏ (17-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (19-06-2011)

  15. #18
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Những dòng nhật ký đơn sơ mà sâu sắc. Tuyệt vời. Cảm ơn Ben đã viết và chia sẻ, dì Anna đã động viên tinh thần Ben, và gia đình GTCG chúng mình đã hiệp thông trong những dòng nhật kí này nhé. Tạ ơn Chúa vì tất cả. Chúa luôn biết chúng ta cần gì.

  16. 7 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),Benedictus (19-06-2011),Lan Anh (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (19-06-2011)

  17. #19
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Thật là vui khi hôm trước được Cha Phao-lô, Dì San San và các bạn đọc và chia sẻ, hôm nay niềm vui của con lại nhân lên khi được Cha Giu-se đọc và comment trong này. Con cảm ơn Cha đã quan tâm tới những dòng nhựt ký của con. Xin Cha cũng cầu nguyện cho con.

  18. 3 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),Lan Anh (19-06-2011)

  19. #20
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../.../07
    Hôm nay mình nhận được một bức thư không đề tên, người nhận là mình. Nội dung thư viết hơi lủng củng. Nhưng đại ý là muốn làm bạn với mình, hẹn mình ra..., lúc...; mình đọc xong, gấp lại.
    Một cô bé? Nét chữ thì đúng rồi.
    Một trò đùa? Ai rảnh đến thế?
    Người này quen? Cũng có thể.
    ...
    Mình chẳng quan tâm. Mình sẽ đưa cho cô Niềm coi. Có thể cô sẽ nhận ra nét chữ. Quyết định như thế. Nếu là đứa nào chọc phá mình mình sẽ méc hi hi. Còn nếu không, mình sẽ đốt nó là xong.

    Thầy ơi, con biết Thầy luôn dõi theo con. Thầy cho chúng con quyền tự do nhiều quá, kể cả tự do chối từ Thầy... Vậy việc này con sẽ hỏi Mẹ vậy. Tối nay, con viết thư cho Mẹ nè.
    Mẹ mến yêu!
    Từ khi Thầy con trối lại để Mẹ làm Mẹ chúng con thì con rất hạnh phúc. Cuộc sống của con bình an đến lạ kỳ. Con biết mẹ luôn ngày đêm cầu bàu cho những thiếu sót của con. Tạ ơn Mẹ vô ngần. Mẹ ơi! Có một người con gái yêu con, con chưa biết con có yêu cô ấy không. Nhưng con luôn cố gắng yêu Thầy nhiều hơn. Con rối lắm, con không dám hỏi Thầy. Con nên làm sao bây giờ hả mẹ?


    [Mình nhận được thư trả lời của Mẹ lúc đang lần chuỗi!]

    Con yêu của Mẹ!
    Mẹ đã đọc thư của con, Mẹ hiểu là con đang đối phó với nhiều áp lực rất lớn. Ngày xưa Giê-su còn chịu nhiều áp lực khủng khiếp hơn con nhiều con ơi. Mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất đó con.
    Con à, sao con lại nghĩ người ta yêu nhau thì bỏ quên Giê-su. Không con đâu con trai bé bỏng. Thầy Giê-su của con ngự trong tất cả chúng ta, đâu có phân biệt sang hèn hay nam nữ đâu con. Con biết con yêu một người khác vô điều kiện là yêu Thầy mà phải không con. Và chính Thầy con đã lập Bí Tích Hôn Phối cho những người yêu nhau được đến với nhau trọn vẹn mà. Con ơi, trái tim con bằng thịt và máu con là máu nóng mà. Mẹ hiểu những vướng mắc của con gặp phải. Vậy thì Mẹ nói con nghe này, con yêu người khác không phải là quay lưng lại với Thầy, vì Thầy rộng lượng lắm con à. Con hãy tìm Thầy trong Thầy, tìm Thầy trong tình yêu của Thầy, tìm Thầy trong tình yêu chân thành của con dành cho người khác. Nếu con có yêu thì con hãy dùng tình yêu cao trọng nhất như tình yêu mà Thầy đã dành cho con từ trên Thánh Giá. Hãy thánh hóa tình yêu của con. Con yêu người khác là yêu Thầy đó con! Mẹ hy vọng con sẽ hiểu, Mẹ sẽ đạp nát đầu Satan để bảo vệ con khỏi cám dỗ của nó là sự ích kỷ và xác thịt.
    Hãy cậy trông!
    Mẹ của con.

  20. 5 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),Lan Anh (19-06-2011),Pham Du (25-11-2011),tho ngoc (19-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình