Một ngày mưa con nhơ về những gì đã trải qua trong nhiều suy nghĩ mà con thật sự không hiểu những suy nghĩ này bắt đầu từ đâu..Đôi lúc cuộc sống với những lo toan,đau khổ và nước mắt, con cảm thấy lo sợ và yếu đuối..Con chợt nhận thấy có tiếng Người gọi con, con k biết thật vậy hay là ảo tưởng do tất cả bộn bề cuộc sống đem lại..thậm chí thật sự trong con đức tin rất kém nhưng bổng chốc có suy nghĩ bước theo tiếng Ngưởi, con cũng k biết làm sao nữa, con phải như thế nào mới đúng đây, Người hãy lên tiếng với con...Liệu con có thể là một trong số con chiên Người gọi không?Cuộc sống của con nó thật sự phức tạp quá, con mới là một sinh viên bắt đầu bước vào đời, còn nhiều ngã rẽ trước mặt con nhưng con thật sự rất sợ mình sẽ yếu đuối...Gánh nặng gia đình và cuộc sống đang dần lớn lên trong con, Xin Chúa hãy bên con nhé.Con sẽ đi theo những gì con nghe thấy, cho dù có là do con nghe nhầm con vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc, con chỉ muốn bước theo Người thật sự chứ k phải là một sự trốn tránh.Con sắp bước vào chặn đường tìm hiểu đầu tiên ở nhà Chúa, xin Người hãy ban phúc lành cho con, cho con sức mạnh và thần khí Chúa, để con k yếu đuối trước cám dỗ và dục vọng.Xin Chúa chúc lành cho con va gia đình cả gia đình cộng đoàn chúng con...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: