Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Dòng chảy cuộc đời

Threaded View

  1. #1
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết

    Dòng chảy cuộc đời

    Có bao giờ bạn nhìn một dòng sông và rồi ví von dòng sông cũng như dòng đời, về một khía cạnh nào đó? Đặt cuộc đời trước dòng sông, ta xin dòng sông cho cuộc đời một lần nhìn rõ mình trong ý nghĩ ấy.

    Tôi thích nhìn những dòng chảy miên man, tự hỏi những lúc sông cạn, sông có lo âu, toan tính tích lũy nước cho mình? Sông có tự phụ khi nước dâng tràn, và có buồn rầu khi dòng nước dần cạn? Sông có lo âu vì mùa nắng và tham lam muốn lấy nước của dòng sông khác mang về? Hoặc có bao giờ sông muốn ngừng dòng chảy vì muốn lắng đọng một giây phút nào đó bên mình?

    Tôi đã quên mất rằng, từ quá khứ xuôi nguồn vào tương lai, nước làm thành sông chứ không phải dòng sông làm nên nước. Cuộc sống với những guồng xoay đôi khi khiến ta quên mất đi đâu là căn nguyên, là nguồn cội…Trong cuộc đời, có những khúc sông mà ngày tháng sóng nước chơi vơi nhưng cũng không vắng những mùa khô cạn nước. Có những mảnh đời nghèo khó và có những khúc đường đầy đủ. Sông có lúc cạn lúc đầy, khi nước lớn, khi nước ròng, đó đã là quy luật. Và cuộc sống này cũng có những quy luật tương đồng.

    Lạy Chúa! Xin cho con hiểu rằng, nếu dòng sông vì lo âu mùa nắng mà dừng lại tích nước thì nó chẳng là dòng sông nữa rồi. Khi con bắt dòng sông của đời con không xuôi dòng vì những toan tính, thì ngày đó dòng sông của con đã trở thành ao tù. Xin cho con biết nhận thì cũng biết cho đi, xin cho con lòng bao dung ngay những khi đời con nghèo khó nhất.

    Lạy Chúa! Xin cho con biết phụ thuộc vào Người, sống bằng ân sủng của Người và biết như thế nào là ĐỦ. Nước đưa sông thành nguồn, cũng như ân sủng của Chúa đã đưa con vào đời. Con sẽ đón nhận tất cả vui buồn bằng bàn tay an nhiên, để con được bình an, không so sánh, nhỏ nhen, ghen tức…

    Lạy Chúa! Dòng sông không thể ngừng chảy, nên sự sống của dòng sông căn bản là những cuộc chia ly không ngừng. Xin cho con biết chấp nhận những mất mát, đau thương, chấp nhận những ly biệt, nghĩ về ngày mai mà không dằn vặt, khắc khoải từng ngày…

    Lạy Chúa! Giống như dòng sông không bị ràng buộc bởi những bờ đất, xin cho con đừng buộc mình vào những thứ xa hoa phù phiếm của cuộc đời này, để rồi con tự ghì mình xuống đáy thẳm, đó không phải là đích đến của cuộc sống này…Xin hãy cho con biết buông tay thay vì cứ níu giữ, để dòng đời sẽ trôi nhẹ nhàng…Con sẽ can đảm, nhìn cuộc đời một cách bao dung để con cũng được bao dung, xin đừng để con đánh mất tự do vì vật chất và danh vọng…

    Lạy Chúa! Nếu từ dòng chảy, con sông được bồi đắp bằng phù sa, thì xin Người cho đời con được bồi đắp bằng những kỷ niệm ngọt lành, cuốn trôi đi những đau thương ảo vọng…

    Lạy Chúa! Chính Người làm nên dòng chảy của đời con! Xin cho đời con xuôi về Người. Amen.

    Lấy ý tưởng từ một bài viết của Cha Nguyễn Tầm Thường.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: An Vi, 06-09-2012 lúc 10:10 AM
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  2. 12 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-09-2012),allihavetogive (05-09-2012),demsaoroi88 (10-09-2012),JB. Sĩ Trọng (06-09-2012),Lan Anh (17-09-2012),Mai Cồ (05-09-2012),Mai Tín (05-09-2012),maihuong_bun (17-09-2012),maria_thtruc (06-09-2012),nguahoangtvt (06-09-2012),sea_darling (17-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình