+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Giáng sinh - tuyết và "những món quà"

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết

    Giáng sinh - tuyết và "những món quà"

    Mỗi lần online nói chuyện với anh chị, bạn bè, TT lại được hỏi thăm: "Năm nay Giáng Sinh vui không em?", "Noel bên đó có đi đâu không?", "Ở bên đó nhớ nhà không được khóc đó nha!"... ...

    Hmm... Phải nói sao đây nhỉ???

    Giáng Sinh năm nay...
    không có không khí rộn ràng, loay hoay, lăng xăng đón Giáng Sinh cùng gia đình, bạn bè và ACE,
    không được làm "ông" già Noel đi phát kẹo cho các em thiếu nhi,
    không được xem các buổi diễn nguyện và Thánh nhạc,
    không có không khí tấp nập, tưng bừng, náo nhiệt và ... kẹt xe đến "nhức đầu" trên khắp các đường phố... ^^

    Giáng Sinh năm nay...
    bạn bè về với gia đình, với những bữa ăn ấm cúng,
    quán xá, cửa hàng, siêu thị... tất cả đều đóng cửa suốt từ ngày 24 đến 26,
    ngoài đường chỉ vài bóng người vội vàng đi trong tuyết và gió,
    TT ở nhà trang trí bàn học nhỏ bé, đeo headphone, mở những bản nhạc Noel và online gửi lời chúc đến mọi người...

    Và... Giáng Sinh năm nay của TT là tuyết, tuyết, tuyết và "những món quà"...

    Giáng Sinh đầu tiên với tuyết là thế đấy, nghe có vẻ buồn buồn và trống vắng nhỉ? Nhưng Ông Già Noel không quên gửi đến cho TT "những món quà" vô cùng ý nghĩ, làm không khí Giáng Sinh ấm áp hơn...
    Một người bạn ở Việt Nam mới quen đầu mùa Giáng Sinh này, hằng ngày chia sẻ, động viên TT bằng những câu chuyện, những nụ cười, những bài Thánh Ca,
    Một cô bạn người Việt Nam, cùng quê, vừa quen được trên nhà thờ trước giờ Lễ chiều nay.
    Và một cô bạn nữa TT gặp sau Thánh Lễ, người Malaysia, sống gần nhà, chia sẻ với TT trên xe bus về cuộc sống ở nơi này suốt đường về và có ý định rủ TT tham gia các hoạt động nhà thờ trong năm tới.


    Giáng Sinh mỗi nơi mỗi khác, Giáng Sinh của tuyết và "những món quà" sẽ là một khởi đầu cho một năm vui tươi hơn, ấm áp hơn.

    Cám ơn Chúa Hài Đồng - Người Bạn rất yêu quý. Cám ơn Ông già Noel và "những món quà" của Ông gửi đến cho con.


    Một vài hình ảnh Noel nơi xa gửi đến cả nhà... Chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy Thánh ân. Nhớ cả nhà nhiều.


    Tuyết, tuyết và tuyết













    Trang trí bàn học be bé



    Không khí Giáng Sinh thật ấm cúng trong nhà thờ St. Mary







    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ONE WAY - JESUS!!!


  2. 11 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-12-2012),allihavetogive (29-12-2012),hienboy94 (28-12-2012),Honesty (27-12-2012),JB. Sĩ Trọng (26-12-2012),Mai Cồ (26-12-2012),Mari.QuynhChi (26-12-2012),Pham Du (26-12-2012),Phù thủy nhỏ (26-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (28-12-2012),TerexaThuyDuong (27-12-2012)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Cảm ơn em đã chia sẻ không khí giáng sinh ở " bên đó ". Chúc em một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc.

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-12-2012),allihavetogive (29-12-2012),Phù thủy nhỏ (26-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (28-12-2012),Thánh Thư (26-12-2012)

  5. #3
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Hi, Giáng sinh mỗi người mỗi nơi, nhưng thật ấm áp khi cùng ở chung dưới mái nhà GTCG, tuy xa mà gần phải không nè Thư ^^

    Thánh Thư's Avatar

    Thánh Thư

     22:05, 26th Dec 2012 #1562 

    Uh, đúng rồi... Xa mà rất rất gần. :)


    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  6. 6 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-12-2012),allihavetogive (29-12-2012),Honesty (27-12-2012),Mari.QuynhChi (26-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (28-12-2012),Thánh Thư (26-12-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Giáng Sinh với tuyết trắng xoá đất trời, tuyết và tuyết...
    Bạn như đang sống cùng Chúa Hài Nhi trong những ngày đông giá lạnh năm xưa khi Người hạ sinh xuống trần thế.
    Cảm nhận cùng Người cái lạnh thật sự của đêm đông.
    Và cũng từ trong mùa đông giá rét ấy, hơi thở của Hài Nhi Giê-su đã mang đến mùa xuân cứu độ cho nhân loại. Và Người mang đến cho bạn sự ấm áp từ tận đáy lòng, sự bình an và thánh thiện của Người sẽ lan toả trong bạn, để nâng bạn lên trong một giá trị làm người cao đẹp hơn, vì trong bạn luôn có Người hiện hữu, Người là người bạn đồng hành của bạn trên mỗi bước đường, luôn yêu thương và nâng đỡ bạn. Để cuộc đời bạn luôn đầy ắp Người, như chính tên gọi của bạn : Thánh Thư !

    Thân ái,
    Honesty
    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 28-12-2012 lúc 03:34 PM

  8. 7 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-12-2012),allihavetogive (29-12-2012),hienboy94 (28-12-2012),Phù thủy nhỏ (28-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (29-12-2012),Thánh Thư (28-12-2012),Tin Yêu Ca (29-12-2012)

  9. #5
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    Cảm ơn chị Thánh Thư đã chia sẻ mùa giáng sinh của chị. Đọc lên em cảm thấy tuyết ở bên lạnh nhưng sâu thẳm tâm hồn chị em lại thấy có những dòng tuyết ấm đang lan toả cho mọi người và cho cả em nữa. Cám ơn chị nhiều lắm.

  10. 3 thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    allihavetogive (29-12-2012),Honesty (28-12-2012),Thánh Thư (28-12-2012)

  11. #6
    Tin Yêu Ca's Avatar
    Trạng thái :   Tin Yêu Ca đã thoát
    Tham gia : Dec 2012
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Martino
    Tên thật:
    Tin Yêu Ca
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Chân thật
    Nghề nghiệp: Phụ việc cho Thầy
    Cảm ơn
    242
    Được cảm ơn 468 lần
    trong 68 bài viết

    Hức hức. Rét quá.



    Còn em "cún" nữa nè chị Thư.
    Chị quên em là em ứ chịu đâu. Hức hức.
    Thay đổi nội dung bởi: Tin Yêu Ca, 29-12-2012 lúc 09:42 AM

  12. 4 thành viên đã cảm ơn Tin Yêu Ca vì bài viết này:

    An Vi (29-12-2012),Honesty (29-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (29-12-2012),Thánh Thư (30-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 25-01-2013, 09:28 PM
  2. Tuyển tình nguyện viên chương trình "green fest"
    By Maria VanNguyen in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-11-2012, 01:23 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 09-01-2012, 08:33 AM
  4. Vote cho "Hướng về Giáng Sinh 2010"
    By allihavetogive in forum Cuộc thi Hướng về Giáng Sinh 2010
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 21-12-2010, 03:17 PM
  5. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình