Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: 70x7=?

Threaded View

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    70x7=?

    Thứ Ba - Tuần III Mùa Chay
    (Mat 18:21-35)


    Tin Mừng theo Thánh Matthêu:

    By giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."..."...Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

    "Có bao giờ bạn được tha thứ? Cảm nhận lúc đó như thế nào?" hoặc "Có bao giờ bạn được yêu cầu thứ tha cho một ai đó? Điều đó khó như thế nào?"

    Trong bài Tin Mừng trên, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học tha thứ, không chỉ tha 7 lần nhưng là 70 lần 7...Mình biết, nếu các bạn làm bài toán thì đáp ssẽ là 490 lần...nhưng chúng ta đều biết Chúa Giêsu có ý là tha thừ mãi mãi...

    Chúng ta thường nghe nói "quá tam ba bận." Nếu áp dụng vào ý tưởng này thì tha thứ cho một người ba lần là quá nhân từ, huống chi là 70x7! Cho đi tiền của, hy sinh thời giờ, và cả đến tính mạng xem ra còn dễ hơn là tha thứ, bởi vì những điều đó đến từ bên ngoài...nhưng khi một ai xúc phạm đến ta hoặc ta lỗi phạm đến ai đó, là làm tổn thương và xúc phạm đến tận thâm tâm của con người. Vì vậy, thứ tha thật là khó! Nhưng chỉ khi nào chúng ta tha thứ chúng ta mới nên giống Chúa. Chỉ có Thiên Chúa có quyền xét đoán, nhưng Ngài đoán xét với lòng nhân từ và yêu thương. Và Chúa luôn luôn tha thứ và quên hết tất cả sau khi thứ tha. Do đó, chúng ta, là con cái Thiên Chúa, phải tha thứ cho người khác vì chính Chúa đã thứ tha cho chúng ta nhiều lần. Ngài tha thứ chó chúng ta không chỉ 70x7 nhưng là luôn luôn thứ tha vô điều kiện!

    Mời các bạn xét lại sổ nợ của mình đối với Chúa...chắc sổ nợ dày cộm...vậy mà Chúa đã, đang, và sẽ tiếp tục tha thứ cho chúng ta...Phần chúng ta đối với anh chị em thì sao? Chúng ta còn ôm ấp những lỗi lầm mà anh chị em đã xúc phạm đến mình?

    Xin mời các bạn nhớ lại một cảm nghiệm khi các bạn tha thứ cho ai đó và khi các bạn được ai đó tha thứ cho chính mình. Bạn cảm thấy như thế nào?

    Trong thời gian qua trên diên đàn, chắc chúng ta cũng cảm thấy khó chịu với một số comments hoặc posts của anh chị em...ngược lại, chúng ta cũng phản ứng cách thiếu bác ai và làm tổn thương đến anh chị em của mình...vậy, trong tinh thần thống hối của mùa Chay thánh, xin Chúa và Mẹ Đồng Công giúp chúng ta biết thi hành lời Chúa kêu mời trong kinh Lạy Cha khi chúng ta đọc, "xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con," vì nếu mỗi người trong anh chị em không hết long tha thứ cho anh chị em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh chị em.

    Trong tinh thần tha thứ, xin các bạn thứ tha cho Toản, vì trong thời gian qua đã không tích cực tham gia diễn đàn...nhất là không chu toàn topic Phút Đầu Tuần do mình đảm trách. Xin Chúa Mẹ chúc lành cho mọi người.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     12:14, 6th Mar 2013 #2069 

    Con cám ơn cha rất nhiều. Những chia sẻ mộc mạc, chân thành của cha đánh động chúng con rất nhiều. Cám ơn cha.


    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 06-03-2013 lúc 12:06 AM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 12 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-03-2013),An Vi (06-03-2013),anhdoart (06-03-2013),Bông Hoa Nhỏ (06-03-2013),Honesty (06-03-2013),JB. Sĩ Trọng (06-03-2013),Mai Tín (06-03-2013),Pere Joseph (06-03-2013),shinzy_ho (06-03-2013),Thánh Thư (06-03-2013),thiensu (06-03-2013),thuynguyen_gk (06-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình