Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ Quan Thầy, chúc mừng một ngày hạnh phúc, xin chúc mừng và xin chúc mừng.
Kính chúc Tía Việt một ngày lễ thật vui và thật nhiều ý nghĩa. Xin Cha Thánh Giuse luôn ban cho Tía muôn ơn lành hồn xác cùng những ơn mà Cha Thánh thấy Tía cần trong cuộc sống. Xin kính chúc, kính chúc, kính chúc mừng Tía.
Bộp.....Bộp.....Bộp
Bộp.....Bộp.....Bộp
Bộp.....Bộp.....Bộp....Bộp.....Bộp
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Món quà nhỏ cho những việc làm lớn lao.
- Thái Bình Bác Trạch Quê Em
- Đây mới là Noel Thực Sự của Mart.TanNguyen hihihi Vui Wóa...hihihi
- [Nhật Ký] Nối Kết Yêu Thương 25-8-2013 thăm Viện Dưỡng Lão Tình Thương
- Gửi những " thiên thần nhỏ" của tôi!
- Cho những kỉ niệm
- Yêu sao Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo
- Trở về...!!!
- Sài Gòn mưa...Nhớ...
- Chúc Mừng Giáng Sinh 2012
Thánh Thư
03:32, 19th Mar 2013 #2105hoành tráng quá nhỉ? :D
Bông Hoa Nhỏ
07:19, 19th Mar 2013 #2106Quá pro và tuyệt vời.
An Vi
10:54, 19th Mar 2013 #2108^^